Moei: The Promised
- Horror
After divorcing her husband, "Alice" has to take on the full duties of motherhood as a single person. In caring for a son like "August" A high school boy who grew up questioning his father about his background. On the day August turns 15, some mysterious promises from the past begin to follow him gradually. His father's broken orders before he died became the trigger for August's death. Witness the horrors of Manohrah's mysticism trying to draw him back to his own retribution. Alice, who believes in reason and right, must do everything she can to keep her only son.
Community
Âm thanh hiệu ứng quá to và ồn ào.
Thật sự là phim rất dở
Phim hù quá nhìu, hù nhìu sinh ra bị chay, cũng chả còn sợ
Chuyển cảnh lung tung không có liên kết với nhau
Mở đầu phim không rỏ ràng kết phim cũng vậy, làm cho nguời xem không biết đuợc ý nghĩa của phim là gì
Phim hù quá nhìu, hù nhìu sinh ra bị chay, cũng chả còn sợ
Chuyển cảnh lung tung không có liên kết với nhau
Mở đầu phim không rỏ ràng kết phim cũng vậy, làm cho nguời xem không biết đuợc ý nghĩa của phim là gì
Ý kiến cá nhân: phim khá là dở, cụ thể là phim mở đầu rất kì lạ như muốn nhấn mạnh đây là phim ma. Ánh sáng phim không được u ám lắm, không có cảm giác ma quái kết hợp với mấy màn doạ ma tạo ra cảm giác không chân thực (không đáng sợ, không kích thích). Nội dung lặp đi lặp lại một số chỗ gây cảm giác khó chịu. Nhân vật đóng hơi đơ không diễn tả được hết cảm xúc cần diễn tả. Nhưng mà phim được cái âm thanh hay nghe cũng tạm ổn. Nói tóm lại đây chỉ là ý kiến do mình và bạn mình xem. Thank you read my comment.