Đánh giá của vuphuong

vuphuong 6

Phim hơi cụt. Giữa lúc mình đang nghĩ mọi chuyện nên được giải quyết thế nào thì... nó đã được giải quyết. Minh Hằng đóng rất hay, nhưng Quý Bình thì boring as f. Có thể do bản thân nhân vật Huy chứ không phải do Quý Bình. Đặc biệt là lời thoại của Huy quá sến, quá tầm thường làm mình không thể cảm nhận được vì sao Linh (và cả Phương) lại có thể yêu 1 người nhạt toẹt như vậy. Thậm chí việc lặp đi lặp lại "Anh yêu em" "Anh yêu em mãi mãi" "Anh đã thề yêu em mãi mãi rồi mà" làm cho mình nghĩ Huy đang có ý đồ xấu với Linh :)) Ngoài ra thì âm nhạc rất hay và hình ảnh được trau truốt kỹ lưỡng.