Đánh giá của Han

Han 7

Xem The Shack là một trải nghiệm rất thú vị. Chúng ta có Chúa là một người phụ nữ da màu ấm áp và hài hước, là một cô gái Châu á xinh đẹp và thông minh, là một anh chàng israel điển trai và tốt bụng. Phim mang một thông điệp rất "đạo". Một "cảnh giới" cao nhất mà con người mong muốn hướng tới. Đây không phải phim hình sự, không phải phim tâm lý, cũng không phải phim thần thoại. Với mình đây không phải là một bộ phim mà là một bài giảng đạo. Nếu bạn không theo đạo, có thể bạn sẽ rất khó cảm được phim này. Mình cũng không theo đạo nên có nhiều đoạn khá mơ hồ. Nhưng hãy trải nghiệm, vì nó sẽ trả lời cho bạn câu hỏi "Chúng ta nên sống như thế nào ?" Và "Tha thứ hay không tha thứ?"