Trailer Chị Chị Em Em 3 ngay từ khi ra mắt nhanh chóng nhận được sự bàn tán và trở nên viral trên mạng xã hội. Bởi phim xuất hiện hàng loạt xung đột tình cảm, mối quan hệ chồng chéo của của các nhân vật do Kỳ Duyên, Chi Pu, Ninh Dương Lan Ngọc, Quốc Anh và Steven Nguyễn đảm nhận.
Quốc Anh rơi vào mối quan hệ phức tạp với Kỳ Duyên, Chi Pu, Ninh Dương Lan Ngọc
Trailer Chị Chị Em Em 3 mở đầu bằng khung cảnh thế gia tại Kinh Bắc gặp gỡ thưa chuyện cưới hỏi của đôi trẻ Văn Tài (Quốc Anh) và Thị Mầu (Kỳ Duyên). Đây được xem là một cuộc hôn nhân “môn đăng hậu đối” làm đẹp lòng hai bên gia đình.
Dù vậy, khi Thị Nương (Chi Pu) gặp riêng Văn Tài không khí đột ngột thay đổi. Thị Nương nói với giọng cảnh báo: “Sao phải vội thế?”
Chi Pu tái xuất điện ảnh với vai Thị Nương trong Chị Chị Em Em 3
Văn Tài và Thị Nương bắt đầu giằng co nhau, có vẻ như Văn Tài đã có hứa hẹn gì đó với cô gái trẻ này. Và cuộc hôn nhân sắp tới của Văn Tài và Thị Mầu sẽ không được êm ả như vẻ bề ngoài.
Mọi việc còn phức tạp hơn khi xuất hiện người phụ nữ thứ ba – Thị Liễu (Ninh Dương Lan Ngọc). Trailer hé lộ những hình ảnh trong hồi ức của hai người với những vương vấn khôn nguôi. Thị Liễu còn thốt lên đầy hoài niệm: "Mười lăm năm rồi nhỉ.”
Văn Tài và Thị Liễu có tình cảm sâu đậm
Mọi việc bắt đầu trở nên căng thẳng hơn khi Văn Cường (Steven Nguyễn) – chồng Thị Liễu xuất hiện. Anh đến gặp người lớn trong gia tộc thưa chuyện. Một câu chuyện hết sức chấn động: “Cậu Tài quen vợ con.”
Sau đó Thị Nương tiếp tục chất vấn Văn Tài: “Anh khốn nạn với em, anh khốn nạn với chị Mầu, khốn nạn với cả chị Liễu nữa!”
Thị Nương rõ ràng bị tổn thương
Một người đàn ông, ba người phụ nữ trong bối cảnh vùng Kinh Bắc xưa trọng lễ nghĩa. Đó là Văn Tài – một chàng trai trẻ trong một gia đình danh giá sắp bước vào một cuộc hôn nhân với Thị Mầu. Với một cô gái trẻ có vẻ thân thiết với anh là Thị Nương. Và đặc biệt là Thị Liễu – một người phụ nữ đã có chồng, nhưng từng có quá khứ sâu nặng với Văn Tài.
Sẽ là màn trả thù của Steven Nguyễn và Kỳ Duyên?
Không đơn thuần là tình tay ba, trailer tiếp tục bằng cảnh Thị Mầu tìm đến Văn Cường để tìm cách “trả đũa” Văn Tài và Thị Liễu – chồng và vợ của hai người. Cô tuyên bố một cách đanh thép: “Tôi có một người chồng, anh có một cô vợ, và giờ họ yêu nhau. Tôi muốn họ phải trả giá.”
Thị Mầu lộ rõ vẻ sắc sảo, toan tính trong trailer
Mọi việc càng drama, rắc rối hơn khi Thị Nương xuất hiện. Cô không đơn thuần buông lời trách móc Văn Tài như đầu trailer, mà để lại một câu nói đầy đe dọa: “Con này mà không có được thì đừng hòng con nào có được.”
Rắc rối hơn nữa trong trailer có vẻ như Thị Mầu và Thị Liễu có mối quan hệ thân thiết, tin tưởng lẫn nhau. Đến mức Thị Mầu còn tặng áo cho Thị Liễu. Nhưng rốt cuộc chính cô lại phát hiện ra mối quan hệ mập mờ của chồng mình với người mà mình thân thiết, tin tưởng.
Thị Mầu sẽ làm gì khi biết chồng mình mập mờ với nhiều hơn 1 cô gái?
Có lẽ vì tổn thương này, Thị Mầu đích thân tìm đến chồng của tình địch là Văn Cường để hợp tác cùng trả thù. Nhưng sự hợp tác này cũng tiềm ẩn những toan tính riêng của hai người. Hai con người bị tổn thương, quyết định bắt tay nhau. Liệu họ có trả được thù, hay mọi thứ sẽ dần vượt khỏi vòng kiểm soát?
Nhưng Thị Mầu và Văn Cường cũng không “liêm” hoàn toàn. Rõ ràng Thị Mầu không phải là kiểu tiểu thư ngoan hiền. Còn Văn Cường cũng có vẻ gì đó rất khó đoán. Nhất là khi anh ta còn có cảnh cãi vả, đánh vợ là Thị Liễu thẳng tay.
Có vẻ Văn Cường còn nặng tình với vợ?
Nhưng ở cuối trailer, nhân vật Văn Cường lại tỏ vẻ mềm yếu với Thị Liễu, khi anh ta lộ vẻ tổn thương và mềm yếu và nói với vợ mình: “Bao nhiêu năm qua anh có yêu em mà”
Có lẽ nào sau những sóng gió do chính mình gây ra, Văn Cường đã thực sự “quay xe”, muốn vợ quay lại với mình? Nhưng sau khi “ngọc vỡ đá tan” thì mọi thứ có được như ý của anh?
Liệu kết cục của vợ chồng Văn Cường - Thị Liễu sẽ thế nào?
Lấy cảm hứng từ nhân vật Thị Mầu trong văn hóa dân gian
Ba phần phim Chị Chị Em Em đều do Will Vũ làm nhà sản xuất. Mỗi phần là một câu chuyện, bối cảnh khác nhau xoay quanh mối quan hệ chồng chéo, phức tạp của phụ nữ. Và đều do một đạo diễn khác nhau chỉ đạo.
Chị Chị Em Em (2019) của Thanh Hằng và Chi Pu do Kathy Uyên đạo diễn. Chị Chị Em Em 2 (2023) của Minh Hằng và Ngọc Trinh do Vũ Ngọc Đãng đạo diễn. Còn Chị Chị Em Em 3 với Kỳ Duyên, Chi Pu, Ninh Dương Lan Ngọc, Quốc Anh và Steven Nguyễn do Nguyễn Hữu Hoàng đạo diễn.
Chị Chị Em Em 3 có dàn mỹ nhân ấn tượng
Theo nhà sản xuất Will Vũ Chị Chị Em Em 3 lấy cảm hứng từ nhân vật Thị Mầu nổi tiếng trong vở chèo Quan Âm Thị Kính. Đặc biệt câu chuyện của phim được lấy cảm hứng từ câu thơ lục bát:
“Chưa kịp đội khăn vu quy
Thị Mầu đã lại lật tung đình làng”
Steven Nguyễn rất được chú ý sau Trại Buôn Người
Chưa biết biết Thị Mầu của Kỳ Duyên có phải “vai ác” như trong vở chèo Quan Âm Thị Kính hay không? Nhưng với những gì thể hiện trong trailer Chị Chị Em Em 3 chắc chắn nhân vật này sẽ thật sự có những chiêu trò gây sóng gió Kinh Bắc đúng nghĩa “lật tung đình làng”.
Chị Chị Em Em 3 sẽ ra rạp toàn quốc từ ngày 30.10.2026.