Tin điện ảnh

Mang Mẹ Đi Bỏ - Tuấn Trần và Hồng Đào hứa hẹn lấy nước mắt khán giả trong phim mới

Trailer đầu tiên của Mang Mẹ Đi Bỏ – bộ phim Việt - Hàn chính thức được ra mắt, đây là bộ phim được mong đợi nhất mùa hè năm nay. Trailer ngay lập tức thu hút sự chú ý nhờ sự kết hợp tinh tế giữa cảm xúc sâu lặng và màng hài duyên dáng, mang đến một bộ phim gia đình gần gũi nhưng không kém phần mới lạ.

Hồng Đào và Tuấn Trần tiếp tục đóng vai mẹ con trong Mang Mẹ Đi Bỏ

Nội dung phim Mang Mẹ Đi Bỏ xoay quanh Hoan (Tuấn Trần) – chàng trai trẻ kiếm sống bằng nghề cắt tóc vỉa hè, vừa lo toan cho người mẹ là bà Hạnh (Hồng Đào), mắc bệnh Alzheimer nặng. Gánh nặng cơm áo gạo tiền và sự mâu thuẫn trong tình cảm khiến Hoan quyết định “mang mẹ đi bỏ” cho người anh trai ở Hàn Quốc – người mà chính Hoan còn chưa từng gặp.

Trailer Mang Mẹ Đi Bỏ đã làm người xem bất ngờ khi mở ra nhiều khoảnh khắc hài hước và dễ thương. Trái ngược với mong đợi ban đầu về một bộ phim bi kịch, trailer cho thấy đây sẽ là tác phẩm đậm chất đời thường, cân bằng giữa nỗi buồn và tiếng cười.

Tuấn Trần - nam chính trong bộ phim hợp tác Việt - Hàn

Trailer cũng là lần đầu dàn sao hài Việt xuất hiện: Quốc Khánh, Lâm Vỹ Dạ, Vinh Râu, và Hải Triều trong vai bốn người bạn thân luôn ở bên Hoan. Mỗi nhân vật đều mang lại sự duyên dáng, thời lượng nhỏ nhưng đủ ghi dấu với khán giả.

Nhóm bạn góp phần tiếng cười cho phim

Mang Mẹ Đi Bỏ còn ghi ấn tượng bằng những khung hình đẹp mắt quay tại Hàn Quốc và câu chuyện tình thanh xuân của mẹ Hoan lúc trẻ (do Juliet Bảo Ngọc thủ vai) và Jeong Min (do Jung Il Woo đảm nhận). 

Mang Mẹ Đi Bỏ do đạo diễn Hàn Quốc Mo Hong Jin thực hiện, phối hợp cùng nhà sản xuất Phan Gia Nhật Linh. Phim không chỉ là một bộ phim gia đình đơn thuần, mà là hành trình cảm xúc kết nối hai nền văn hóa.