Đánh giá phim

Review Avatar 3: Lửa Và Tro Tàn – Choáng ngợp thị giác, bùng nổ cảm xúc

Khi lên bục nhận giải Oscar Phim hay nhất năm 1998 với Titanic, trong khoảnh khắc phấn khích James Cameron đã có câu nói bất hủ: “I’m the king of the world” (Tạm dịch: Tôi là vua của thế giới). Thời điểm đó ông bị giới truyền thông cho là quá ngạo mạn. Nhưng với Avatar (2009), Avatar 2: Dòng Chảy Của Nước (2022), đặc biệt là Avatar 3: Lửa Và Tro Tàn (Avatar: Fire and Ash) trong năm nay ông đã khẳng định mình đích thị là vua của thế giới.

Chuyện gì xảy ra ở phần trước?

Jake Sully (Sam Worthington) vốn là người thủy quân lục chiến Trái Đất, đã đến hành tinh Pandora rồi yêu công chúa Neytiri (Zoe Saldana). Hai người kết hôn, Jake Sully sống cùng Neytiri và các con trên Pandora.

Nhưng khi con người quay lại hành tinh Pandora để xâm lược, thì cả gia đình Sully buộc phải rời rừng rậm rồi đến cư ngụ ở chỗ của tộc Metkayina sống ở vùng biển. Tại đây họ dần học cách thích nghi với môi trường nước, đồng thời đối mặt với sự xa lạ, kỳ thị của tộc Metkayina lúc ban đầy.

Gia đình đông đúc của Jake Sully ở phần 2

Lúc này đại tá Quaritch (Stephen Lang) được tái sinh trong thân xác Na’vi, tiếp tục săn đuổi Jake Sully. Một trận chiến dữ dội đã diễn ra trên biển, khiến cho đứa con cả Neteyam (Jamie Flatters) hy sinh. Binh đoàn Trái Đất phải rút khỏi Pandora, nhưng đại tá Quaritch vẫn còn sống. Jake quyết tâm tìm mọi cách bảo vệ gia đình mình và hành tinh Pandora.

Phần phim gốc Avatar ra mắt lần đầu vào năm 2009. Theo James Cameron thì ông đã ấp ủ ý tưởng làm một bộ phim về hành tinh Pandora tuyệt đẹp với những người Na’vi từ thập niên 90, nhưng phải chờ đợi công nghệ đủ phát triển để biến điều này thành hiện thực.

Tuy tạm ngăn được người Trái Đất, nhưng Jake và Neytiri đã mất đi người con cả

Avatar (2009) khiến các khán giả thời ấy thực sự choáng váng với phần hình ảnh phải nói là vượt thời đại, rồi trở thành phim ăn khách nhất lịch sử với 2,9 tỷ USD. Avatar 2: Dòng Chảy Của Nước (2022) ra mắt sau đó 13 năm, thu về con số cũng ấn tượng không kém với 2,3 tỷ USD.

Kiri, cô con gái nuôi có khả năng liên kết với Eywa

Pandora tiếp tục gặp nguy hiểm ở phần 3

Avatar 3: Lửa Và Tro Tàn lấy mốc thời gian ngay sau những sự kiện của phần 2 diễn ra. Sau cái chết của người con cả, gia đình Sully tưởng chừng gục ngã. Jake mong muốn trả thù cho con. Neytiri mãi sống trong đau thương. Còn cậu con thứ Lo'ak (Britain Dalton), em trai của Neteyam bị nỗi ân hận gặm nhấm từng ngày.

Cậu con nuôi Spider (Jack Champion), vốn là con ruột của đại tá Quaritch trở thành vấn đề lớn đối với Neytiri, bởi cô đã trở nên căm hận loài người. Vì thế Jake quyết định phải tách Spider khỏi gia đình mình, đưa cậu trở về với loài người.

Jake bắt bắt buộc phải tách Spider khỏi những đứa trẻ nhà Sully

Trong hành trình đưa Spider về với loài người, gia đình Sully chạm trán với Ash People (Người Tro) – bộ tộc từng sống hòa bình nhưng trở nên giận dữ và thù hận sau khi một ngọn núi lửa xóa sổ quê hương của họ.

Trong lúc nguy cấp Spider bị rớt mặt nạ, không thể thở được. Cô con gái nuôi Kiri (Sigourney Weaver) vốn có mối liên kết đặc biệt với Eywa, đã đưa 1 loại nấm vào sống ký sinh trong Spider, giúp cậu giữ được sự sống.

Người Tro và Varang xuất hiện khiến mọi thứ trở nên kịch tính hơn

Sự tồn tại của Spider bây giờ thực sự là hiểm nguy. Người Trái Đất khi có được cậu sẽ tìm được phương thức tồn tại được trên Pandora lý tưởng nhất. Jake và Neytiri phải làm gì để bảo vệ gia đình? Nhất là khi đại tá Quaritch quyết định kết hợp cùng với Varang (Oona Chaplin) thủ lĩnh của Người Tro, quyết tâm tàn phá tất cả.

Mọi thứ còn tệ hơn khi đại tá Quaritch liên minh với Người Tro

Phần phim đầy tham vọng của James Cameron

Có một sự thật là dù Avatar 2: Dòng Chảy Của Nước (2022) vẫn rất đáng xem, nhưng lại có phần lê thê và khá lan man. Dù khán giả vẫn rất thích thú với phần 2, nhưng nhiều người thừa nhận là câu chuyện có phần mệt mỏi, không chạm được như chuyện tình yêu của Jake và Neytiri ở phần 1.

Avatar 2Avatar 3: Lửa Và Tro Tàn vốn là một câu chuyện liền mạch. Nhưng trong quá trình viết kịch bản James Cameron nhận ra là có quá nhiều ý tưởng, nhân vật, không thể nào khai thác hết được với chỉ một phần phim. Nên ông đã quyết định tách câu chuyện mới về hành tinh Pandora thành Avatar 2: Dòng Chảy Của Nước (2022) Avatar 3: Lửa Và Tro Tàn.

Mọi thứ trong phần 2 là để chuẩn bị cho câu chuyện lớn của phần 3

Vì vậy phần 2 giống như là cách để James Cameron “gieo hạt” vào khán giả. Mọi thứ là để chuẩn bị cho một bức tranh kỳ vĩ và dữ dội của Avatar 3: Lửa Và Tro Tàn. Nhất là khi thủ lĩnh Varang và Người Tro xuất hiện, mọi thứ trở nên kịch tính, hấp dẫn hơn rất nhiều.

Varang (với diễn xuất tuyệt vời của Oona Chaplin) dữ dội, điên loạn và quyến rũ. Cô ta và Người Tro chính là đại diện cho sự đen tối, nguy hiểm của người Na’vi. Trái ngược với sự hiền hòa của tộc Omaticaya sống trong rừng và Metkayina sống ở biển.

Người Tro không hề tin vào Eywa

“Thứ dữ” như đại tá Quaritch còn ớn lạnh trước Varang. Khi đến tìm Varang để liên minh, Quaritch bị cô ta “chơi thuốc” ngắc ngư. Nếu không nhờ đầu óc xảo quyệt có lẽ ông ta cũng sớm đi “bán muối”. Varang cô ta tôn thờ sức mạnh, sự hủy diệt, và phủ nhận giá trị của Eywa – nữ thần tối cao của người Na’vi.

“Một người mẹ yếu đuối (Eywa) sinh ra những đứa con yếu đuối. Chúng ta không có người mẹ đó.”

Varang là một kiểu nhân vật phản diện đẩy sức hút

Giống như các phần trước, James Cameron tiếp tục có những màn “khịa” chủ nghĩa đế quốc và tư bản rõ rệt trong Avatar 3: Lửa Và Tro Tàn. Thậm chí ở phần này ông đả kích thẳng mặt vào kiểu tuyên truyền “mang văn minh đến” của chủ nghĩa đế quốc.

Đa phần người Trái Đất hiện lên là những kẻ hiếu chiến, tham lam. Ở Avatar 3: Lửa Và Tro Tàn lòng tham của họ lên một nấc mới, với kiểu khai thác như muốn tận diệt thiên nhiên ở Pandora. Nhiều đoạn thoại xoay quanh chủ đề này không hề khô khan, mà lại khá hóm hỉnh, đầy tính mỉa mai.

Phim có nhiều chi tiết mỉa mai chủ nghĩa đế quốc, tư bản

Tướng quân của loài người ở Pandora Frances Ardmore (Edie Falco) khi lần đầu gặp Varang đã thể hiện sự khinh miệt rõ rệt, dù cô ta và Người Tro góp công rất lớn trong cuộc chiến: “Thứ mọi rợ này làm gì ở đây?”

Và đứng trước kẻ lạnh lùng, tàn bạo như Frances Ardmore, đại tá Quaritch còn có phần nào “dễ mến” hơn.

Mối quan hệ của Varang và đại tá Quaritch rất thú vị

Avatar 3: Lửa Và Tro Tàn - Nơi những giá trị cao đẹp nhất được tôn vinh

Với Avatar 3: Lửa Và Tro Tàn, các trận chiến trên Pandora được đẩy lên một tầm cao mới, với quy mô cả 2 phần trước đều không thể sánh được. Thậm chí có nhà phê bình còn nói rằng những cảnh này tựa như những nhân vật thần thoại trong The Lord of the Rings xuất hiện trong thế giới của Blade Runner.

Nhưng sau những hình ảnh mãn nhãn đó, điểm nhấn của phim chính là cảm xúc, thông qua mối quan hệ của các thành viên trong gia đình Sully. Nếu trong Avatar 2: Dòng Chảy Của Nước, đất diễn của Jake và Neytiri khá ít, phải nhường cho những người con. Thì qua Avatar 3: Lửa Và Tro Tàn, mọi thứ lại tập trung vào họ.

Neytiri là 1 người mẹ đầy yêu thương nhưng cũng là 1 chiến binh mạnh mẽ

Theo James Cameron sự mất đi đứa con cả, khiến cho mối quan hệ của cả hai vỡ nát. Và đúng là thế, ta thấy 1 Neytiri u buồn, trầm lặng. Nhưng khi nguy hiểm đến, cô nhanh chóng xốc lại tinh thần, tìm mọi cách bảo vệ chồng con.

Phần này cũng tiếp tục xoáy sâu vào nội tâm của Jake. Và cách anh đứng lên lãnh đạo người Na’vi. Nếu không phải là anh, thì không ai có thể chống đỡ gia đình Sully và cả hành tinh Pandora cả.

Mối quan hệ của Spider và cha ruột, đại tá Quaritch cũng được khai thác tốt

Những đứa trẻ cũng trưởng thành hơn rất nhiều so với phần 2, và có hành trình, đích đến của mình ở Avatar 3: Lửa Và Tro Tàn. Đặc biệt là Spider – đứa con của đại tá Quaritch. Cậu nhóc là con người, nhưng luôn mơ ước được hòa nhập vào cộng đồng người Na’vi.

Và ngay đến đại tá Quaritch – cha ruột của Spider cũng có 1 hành trình dành riêng cho mình, một diện mạo, một cái kết ấn tượng.

Các nhân vật nữ của James Cameroon luôn mạnh mẽ, mà cũng mềm mại, đầy yêu thương

Avatar 3: Lửa Và Tro Tàn có một câu chuyện đậm chất sử thi, với diễn xuất giàu cảm xúc của Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Kate Winslet, Stephen Lang, Oona Chaplin. Khi xem họ trong phim, chúng ta sẽ hiểu lý do tại sao James Cameron lại bài xích diễn viên A.I đến thế.

Avatar 3: Lửa Và Tro Tàn (Avatar: Fire and Ash) đã có một cái kết phải nói là khá trọn vẹn. Nhưng với những gì mà chúng ta được thưởng thức, chắc chắn ai cũng muốn được chứng kiến thế giới tuyệt vời của người Na’vi trong phần 4 và 5.