Review Đại Tiệc Trăng Máu 8 – Phim hài đen độc lạ của điện ảnh Việt

Hài đen (black comedy) là thể loại không dễ khai thác, nhưng Đại Tiệc Trăng Máu 8 là phim điện ảnh Việt hiếm hoi chinh phục được thể loại này.

Đại Tiệc Trăng Máu 8 là dự án được remake từ phim điện ảnh nổi tiếng One Cut Of The Dead của Nhật Bản. Phim do đạo diễn Phan Gia Nhật Linh cầm trịch, Charlie Nguyễn sản xuất. Với dàn cast là những diễn viên thực lực như Vân Sơn, Lê Khánh, Miu Lê, Liên Bỉnh Phát, Quốc Khánh, Quỳnh Lý, Lâm Thanh Mỹ, Quang Minh, Hứa Vĩ Văn, Đức Khuê, Hồng Ánh,…

Xoay quanh quá trình làm một cái… phim rác

Phim xoay quanh một đạo diễn chuyên làm phim “mì ăn liền” là Tâm OK (nghệ sĩ Vân Sơn). Một ngày nọ, nhà sản xuất Cao Lương (Quang Minh) đến mời anh thực hiện một dự án hết sức đặc biệt, được remake từ một phim Hàn Quốc nổi tiếng.

Đạo diễn Tâm OK được mời không phải nhờ vào tài năng, mà đơn giản vì những đạo diễn khác thấy dự án này ai cũng “té” lẹ. Đây là một phim kinh dị về zombies, nhưng nhà đầu tư từ Hàn Quốc (nam diễn viên Hàn Quốc Kim Kang Woo) lại muốn đẻ ra lắm trò. Phim phải được quay với một cú máy duy nhất (long shot) và được livetream thẳng lên app.

Phim có nhiều tình tiết giễu nhại sâu cay về các phim điện ảnh Việt nổi tiếng

Phim được lấy tên là Đại Tiệc Trăng Máu 8 (vì có ai quan tâm phim phần mấy đâu). Và mời ảnh đế mắc bệnh ái kỷ Leon Liên Bỉnh Phát (Liên Bỉnh Phát) đóng vai chính. Để phim hot hơn, nhà sản xuất còn mời hẳn 1 hot tiktoker là Chiin Chiin (Miu Lê) cho vai nữ chính. Khổ cái cô này diễn dở tệ, lại cứ muốn phải làm sao lên hình thật đẹp.

Để cái phim không không quá gớm, nhà sản xuất cũng ráng mời các diễn viên thực lực để gánh phim. Nhưng đến ngày quay phim, hết tai nạn này đến tai nạn khác ập đến, các diễn viên thực lực cũng mất hút.

Cả gia đình đạo diễn Tâm OK đều vào ekip Đại Tiệc Trăng Máu 8

Để phim có thể tiếp tục quay, đạo diễn Tâm OK và vợ Trần Linh (Lê Khánh) phải nhảy vô làm diễn viên luôn. Cô con gái Diên Anh cũng phải vào hậu trường hỗ trợ. Dù cái phim có lắm vấn đề, đạo diễn Tâm OK vẫn quyết tâm quay đến cùng, vì muốn con gái mình biết rằng ông vẫn có thể làm được 1 tác phẩm tử tế.

30 phút đầu phim dễ làm cho khán giả cảm thấy bối rối

Tiếng cười từ góc khuất của ngành phim

Đại Tiệc Trăng Máu 8 có mở đầu dễ khiến cho người ta bối rối. Với một cú máy dài khoản 30 phút xoay quanh một phim kinh dị có vẻ… rẻ tiền. Diễn viên người thì diễn lố, người thì đơ, và diễn biến có phần lạ lùng.

Nhưng sau đó, người xem nhanh chóng hiểu đây là chủ đích của đạo diễn. Và chính bộ phim “mì ăn liền” đang quay lại phản ánh một thực trạng nhức nhối của điện ảnh Việt. Nhiều phim chỉ quay trong 3, 4 tháng, quay nhanh chiếu vội, đầu tư thấp đúng kiểu “ăn xổi” nhưng vẫn thắng lớn ở phòng vé.

Anh diễn viên kiêm đạo diễn Lương Triều Vỹ Văn chê phim thẳng mặt ở buổi đọc kịch bản

Đến mức anh diễn viên kiêm đạo diễn Lương Triều Vỹ Văn (Hứa Vỹ Văn) ngồi đọc cái kịch bản “xà lơ” đã bực bội chửi đổng:

“Cứ làm phim kiểu này cả ngành như zombie vậy đó. Rồi khán giả cứ rủa thà ngồi nhà vạch cúc xem chim, còn hơn ra rạp xem phim nước mình.”

Đại Tiệc Trăng Máu 8 cũng cà khịa nhiều điểm bất cập của thị trường điện ảnh Việt Nam hiện nay. Dù đang có đà tăng trưởng ấn tượng, với rất nhiều phim phá cột mốc trăm tỷ nhưng chất lượng nhiều phim vẫn rất đáng tranh cãi.

Nhà đầu tư đến từ Hàn Quốc bắt phim phải nhét thêm đủ thứ tào lao

Các tựa phim cũng được đưa ra giễu nhại, chỉ lệch một (vài) từ mà thôi. Nếu ai theo dõi điện ảnh Việt mấy năm gần đây chắc chắn sẽ thấy rất thú vị. Không chỉ khịa phim người khác, đạo diễn Phan Gia Nhật Linh (Phan Xine) còn khịa luôn chính phim mình sản xuất, và cả bản thân mình.

Những mặt tối của ngành phim ảnh cũng được khai thác qua góc nhìn hài hước. Khi các nhà làm phim cứ chăm chăm mời những KOL, tiktoker không có chuyên môn để rồi mang đến những màn trình diễn thảm họa cho khán giả. Những ngôi sao nổi tiếng nhưng yêu sách, thiếu chuyên nghiệp, khiến đoàn làm phim phải chạy theo hết hơi.

Nữ chính là tiktoker nổi tiếng nhưng không biết diễn

Tôn vinh giá trị thực sự của phim ảnh

Dù là đậm chất giễu nhại, thứ cuối cùng mà Đại Tiệc Trăng Máu 8 muốn tôn vinh nhất chính là giá trị đích thực của phim ảnh, và những người làm nghề nghiêm túc. Ngay chính đạo diễn Tâm OK vốn ban đầu cũng có tình yêu điện ảnh thuần khiết, nhưng vì “cơm áo gạo tiền” khiến anh phải đi quay phim rác.

Cho dù cái phim Đại Tiệc Trăng Máu 8 đang quay đúng kiểu phim “ăn xổi”. Lúc quay lại gặp nhiều khó khăn, và đủ thứ ố dề. Nhưng đạo diễn Tâm OK vẫn quyết tâm làm một phim đàng hoàng. Không đơn thuần chỉ vì con gái, mà để tìm lại đam mê thuở đầu, cũng như cho người khác có cái nhìn khác về mình.

Đạo diễn Tâm OK bị người ta chê là làm phim không có tâm, cũng không OK chút nào

Cô bé Diên Anh (Lâm Thanh Mỹ) con gái của đạo diễn Tâm OK chính là đại diện cho lớp làm phim mới. Tuy còn non nớt, có phần lý tưởng hóa mọi thứ. Nhưng Diên Anh luôn có thái độ làm nghề nghiêm túc, mong muốn có một tác phẩm chỉn chu nhất có thể. Một thái độ phải nói là chuyên nghiệp và khác biệt với thế hệ cha chú của cô bé trong ngành phim.

Cả đoàn phim phải chạy đôn chạy đáo vì thiếu tiền, chắp vá đủ kiểu để cái phim có thể chạy liên tục. Một số phân cảnh đậm chất trào phúng, đúng kiểu “nước tới đâu tát tới đó” khi đủ thứ xui xẻo ập đến, khiến diễn viên phải diễn phá banh kịch bản.

Trên phim trường có đủ thứ bất ngờ, ngoài dự kiến ban đầu

Dàn diễn viên chất lượng

Đạo diễn dám quay, diễn viên dám diễn là câu chính xác nhất để nói về Đại Tiệc Trăng Máu 8. Nổi bật nhất là nghệ sĩ Vân Sơn với vai đạo diễn Tâm OK – một nhân vật là loser trong mắt nhiều người, nhưng hiện lên duyên dáng và rất đời qua diễn xuất của nghệ sĩ Vân Sơn.

Dù chênh lệch nhiều tuổi, Vân Sơn và Lê Khánh vẫn nhập vai vợ chồng ngọt xớt. Và có những màn tung hứng hài hước từ đầu phim đến cuối phim. Đặc biệt là về sau, khi nhân vật cô vợ Trần Linh của Lê Khánh do nhập vai quá mà làm những hành động điên khùng, khiến cả ekip lẫn ông chồng chạy té khói.

Ảnh đế nổi tiếng nhưng tính cách khó chiều

Các nhân vật khác cũng rất ấn tượng: như ảnh đế quốc tế Leon Liên Bỉnh Phát (Liên Bỉnh Phát) tài năng nhưng mắc bệnh ái kỷ. Cô tiktoker diễn dở tệ Chiin Chiin (Miu Lê). Anh diễn viên yêu sách Quốc Khánh (Quốc Khánh). Ông diễn viên gạo cội nghiện rượu Mười (nghệ sĩ Đức Khuê). Anh diễn viên xéo xắc Lương Triều Vỹ Văn (Hứa Vĩ Văn), và cô minh tinh đỏng đảnh Chung Sở Hồng Ánh (Hồng Ánh).

Đó là chưa kể các cameo đặc sắc của phim. Dù xuất hiện chớp nhoáng nhưng chắc chắn sẽ đem đến tiếng cười thú vị cho khán giả. Bản thân đạo diễn Phan Gia Nhật Linh và nhà sản xuất Charlie Nguyễn xuất hiện trong phim.

Dàn diễn viên cực ấn tượng, bung xõa hết mình trong các cảnh quay

Đại Tiệc Trăng Máu 8 không chỉ mang đến tiếng cười châm biếm mà còn khiến người xem phải nhìn lại cách điện ảnh Việt đang vận hành. Phim có thể ồn, hỗn loạn, thậm chí cố tình vụng về, nhưng đều có dụng ý rõ rệt. Và sau tất cả thứ mà nó muốn tôn vinh nhất vẫn là những người làm nghề nghiêm túc cùng giá trị chân chính của điện ảnh.