Đánh giá phim

Review Hope Vùng Tử Địa - Một bom tấn hành động đúng nghĩa

Hope Vùng Tử Địa xứng đáng là bom tấn đáng khen của tháng 9. Không dài dòng, không dư thừa chi tiết, không một phút giây nhàm chán, bộ phim đầy adrenaline này bao bọc khán giả trong trong không gian viễn tưởng hành động gay cấn tột cùng.

Thị trấn hóa chiến trường sinh tử

Hope Vùng Tử Địa bắt đầu vào một ngày không thể bình thường hơn ở thị trấn biên giới Nam - Bắc triều mang tên Hope. Khi gia súc trong trấn bị chết bất thường với những vết móng vuốt to lớn, người dân đánh động cảnh sát trưởng Bum-seok (Hwang Jung-min).

Anh liền chiêu mộ một nhóm thợ săn chuyên nghiệp giúp theo dấu con thú lạ kia. Nhưng thứ họ đụng độ lại không phải loài nào tồn tại trên Trái Đất. Nó nhanh hơn, mạnh hơn, dữ tợn hơn và đáng sợ hơn, nó không một mình.

Bộ phim mở đầu bằng một cuộc chiến ác liệt

Con quái vật tràn vào thị trấn, để lại thi thể và máu tanh mỗi nơi nó đi qua. Cư dân của Hope cũng không chịu chết. Họ tự vũ trang, tiến hành cuộc vây bắt ác liệt. Song, cảnh sát trưởng Bum-seok nhận ra điều gì đó bất thường.

Tiếng súng rền vang. Quái vật gầm thét. Một trận chiến nổ ra từ trong trong lòng thị trấn cho đến cánh rừng bao quanh Hope. Sự thật nhanh chóng được hé lộ. Không ai trong đây sẵn sàng đối mặt với nó.

...nghẹt thở đến phút cuối

Mở đầu nghẹt thở, kịch tính đến phút chót

Đối với những mọt phim yêu thích kinh dị, nhà làm phim Na Hong-jin là cái tên chắc chắn bạn phải biết ít nhất một lần trong sự nghiệp cày phim ma của mình.

Ông đã để lại ấn tượng khó quên với ba bộ phim rùng rợn đậm đặc bầu không khí ma ám đến cú twist không thể ngờ đến được. Trong số đó phải kể đến The Wailing (2016).

Na Hong-jin đã làm nên một Hope Vùng Tử Địa ấn tượng

Cho nên, khi ông trở lại màn ảnh rộng với Hope Vùng Tử Địa người hâm mộ lâu năm của ông, kể cả những ai chỉ biết đến ông qua The Wailing cũng phải kinh ngạc. 

Hóa ra, Na Hong-jin làm phim hành động chẳng kém gì cách ông khiến người xem phải ớn lạnh trước những câu chuyện quỷ quái. Chỉ một từ thôi. Đó là xúc tích và một tiếng đồng hồ mở đầu phim là minh chứng rõ ràng nhất.

Sau đoạn mở đầu hồi hộp thuần túy...

Đây là đoạn mở đầu hiếm hoi khiến cảm giác hồi hộp thuần túy của thể loại hành động được đẩy lên gần như tối đa mà không cần dựa vào bất kỳ kỹ xảo hoành tráng nào.

Na Hong-jin không vội vàng cho khán giả thấy con quái vật trong Hope Vùng Tử Địa trông ra làm sao. Ông chọn cách dựng lên một bầu không khí nghi hoặc dày đặc thông qua những chi tiết vụn vặt sặc mùi bí ẩn.

...phim tiếp diễn khá chậm

Điều đáng nói là Hope Vùng Tử Địa hoàn toàn diễn ra vào ban ngày, nơi ánh sáng soi chiếu mọi thứ và không gian của phim lại luôn rộng mở. Nhưng thế giới trong đây ngột ngạt khi những thi thể bị xé toạc nằm la liệt, còn bí ẩn và nỗi bất an kéo dài dần thành nỗi bực mình dồn nén.

Nếu bạn nghĩ Na Hong-jin sẽ để tâm đến tâm trạng của bạn, bạn đã sai rồi. Dù thể loại hành động vốn đòi hỏi nhịp điệu nhanh đến dồn dập, nhà làm phim vẫn tìm được cách vận dụng phong cách làm phim kinh dị của ông.

Hope Vùng Tử Địa thay đổi ở màn cao trào

Nhịp điệu Hope Vùng Tử Địa chậm rãi vừa phải mà luôn có gì đó khiến người ta bồn chồn. Bộ phim âm thầm cài cắm một trò đánh lừa nhận thức tinh vi dắt mũi nhân vật lẫn người xem, để rồi sau đó phải nhìn lại toàn bộ câu chuyện dưới một lăng kính hoàn toàn khác.

Nửa đầu chứng minh đây là một bộ phim “slow-burn” đúng điệu. Nhưng khi đến đoạn cao trào, mọi thứ bùng nổ trong tiếng súng rền và khiếu hài hước. 

Hành động trong phim là điểm sáng nữa phải dành lời khen

Sau màn mở màn đủ hồi hộp, nửa sau nuốt chửng khán giả trong những màn đối đầu dài hơi giữa hai phe người và người ngoài hành tinh. Không ngơi nghỉ nhưng không lê thê, Hope Vùng Tử Địa trở nên nghẹt thở với những cảnh hành động trau chuốt, gay cấn theo từng nhịp thở.

Vận dụng các yếu tố đặc trưng của nhiều thể loại, để hình ảnh lên tiếng là thứ ngôn ngữ điện ảnh mà Na Hong-jin làm tốt nhất. The Wailing là phim ông hoàn thiện tay nghề, còn Hope Vùng Tử Địa chứng minh ông chấp được cả một thể loại ông chưa từng làm.

Chỉ là tạo hình CGI không như kỳ vọng so với kinh phí của phim

Nhưng....

Hope: Vùng Tử Địa vẫn có một điểm phải nói. Đó là CGI của phim. Nó khá kém sắc so với những bộ phim cùng thể loại, dù có một số kinh phí khổng lồ. Không sao, những điểm mạnh khác sẽ bù trừ cho điều này.

Điều người viết quan tâm hơn là dàn diễn viên quy tụ những ngôi sao từ hai nền điện ảnh Hàn và Hollywood.

Còn dàn diễn viên không được tận dụng trọn vẹn, dù quy tụ rất nhiều cái tên thực lực

Hwang Jung-min, như thường lệ, mang đến một vai diễn Bum-seok  thuyết phục. Hoyeon cũng để lại ấn tượng tốt trong màn ra mắt điện ảnh quy mô lớn. Zo In-sung thì gây ngạc nhiên với vai diễn Sung-gi không kém cạnh các ngôi sao hành động của Hollywood.

Vấn đề là dàn cast thực sự đến từ Hollywood như Alicia Vikander và Michael Fassbender lại không được vận dụng xứng đáng với tài năng của họ, trừ việc làm một màn ẩn dụ cho sự bài ngoại, tâm lý “chúng ta và họ” cố hữu của Hàn Quốc.

Dù vậy, Hope Vùng Tử Địa vẫn rất đáng xem

Bom tấn phải xem lúc này

Dù vậy, Hope Vùng Tử Địa về tổng thể là một bộ phim hay ho, với một số yếu tố được thực hiện khá xuất sắc. Tất nhiên, so với những dự án trước đây của Na Hong-jin, bộ phim này mang tính thị trường hơn. Điều đó đồng nghĩa nó không quá hàn lâm và cần sự chiêm nghiệm sâu sắc.

Nhưng về mảng giải trí, nó không hề thua kém những cái tên tương tự đến từ Hollywood. Với kỹ thuật kể chuyện điêu luyện kết hợp với sự tưởng tượng về thế giới ông muốn sáng tạo, hành động sắc bén kịch tính, nếu bạn là một tâm hồn yêu thích phim hành động, Hope Vùng Tử Địa là cái tên phải xem lúc này.