Sau thành công về doanh thu của phần đầu tiên, đạo diễn Trung Lùn tiếp tục thử sức với phần tiếp theo mang tên Làm Giàu Với Ma 2: Cuộc Chiến Hột Xoàn. Bộ phim quy tụ dàn diễn viên quen thuộc như Hoài Linh, Tuấn Trần, Diệp Bảo Ngọc, Võ Tấn Phát, La Thành, Ngọc Xuân… và ra mắt khán giả trong dịp Lễ Quốc khánh 2/9. Phim mang tính giải trí đúng chất, tuy nhiên chất lượng tổng thể chưa thực sự vượt qua được ranh giới của một sản phẩm chiếu mạng.
Cuộc chiến giành lấy hột xoàn 9 tỷ đồng
Bộ phim bắt đầu sau tai nạn xe hơi của nữ diễn viên Anh Thư (Ngọc Xuân) cùng người chồng sắp cưới. Hồn ma của Anh Thư bất ngờ xuất hiện và hứa sẽ để lại chiếc nhẫn kim cương trị giá tới 9 tỷ đồng cho ai đưa được thi thể cô về quê.
Lời hứa ấy nhanh chóng biến thành động lực để năm con người vốn chẳng hề tin tưởng nhau – ông Ba Nháy (Hoài Linh), Gọn (Tuấn Trần), Giang (Võ Tấn Phát), Tiền (Diệp Bảo Ngọc) và Đáng (La Thành) cùng bắt tay vào một chuyến hành trình vừa kỳ quặc vừa nguy hiểm.
Anh Thư hiện hồn vào chiếc máy chụp ảnh của ông Ba Nháy
Thoạt nhìn, đây chỉ là một cuộc “hộ tống” người đã khuất. Thế nhưng càng đi sâu, lòng tham và toan tính cá nhân của từng người dần lộ rõ. Từ những màn tranh cãi nảy lửa, họ bắt đầu dựng lên đủ trò hiểm độc, rồi thậm chí không ngần ngại chĩa dao, dùng vũ khí để loại bỏ nhau. Đặc biệt, nhân vật Gọn, vốn khù khờ, lại có sự thay đổi lớn nhất khi trở thành người đối diện với những con người đầy mưu mô quanh mình.
Cả nhóm 5 người cùng nhau giành giật xác chết Anh Thư
Kịch bản giải trí “mất não”
Làm Giàu Với Ma 2: Cuộc Chiến Hột Xoàn có thể coi là một bộ phim được xây dựng với mục tiêu rõ ràng là mang lại tiếng cười cho khán giả. Đúng với phong cách của đạo diễn Trung Lùn, phim dùng những tình huống hài ngẫu hứng, tiểu phẩm và lời thoại dí dỏm để tạo hiệu ứng giải trí. Khán giả trong rạp có thể dễ dàng bật cười bởi những màn tung hứng duyên dáng giữa dàn diễn viên.
Làm Giàu Với Ma 2 có nhiều tình huống hài xuyên suốt
Tuy nhiên, ở khía cạnh kịch bản, phim bộc lộ nhiều hạn chế. Các chi tiết thiếu logic xuất hiện khá nhiều, khiến cho những ai mong chờ một mạch truyện chặt chẽ có thể cảm thấy hụt hẫng. Thông điệp về lòng tham hay tình cha con được nhắc đến, nhưng không đủ sức nặng để trở thành trục cảm xúc chính. Điều này khiến bộ phim giống như một tập hợp các tình huống gây cười nối tiếp nhau hơn là một câu chuyện được đầu tư về chiều sâu.
Yếu tố kinh dị lại được xử lý khá hời hợt. Những cảnh hù dọa thường nhanh chóng kết thúc, thậm chí đôi khi còn khiến khán giả bật cười vì sự ngây ngô. Nói cách khác, yếu tố “ma” chỉ đóng vai trò làm nền cho phần “hài”, chứ không thực sự tạo ra một không khí ám ảnh. Dù vậy, nếu chỉ nhìn ở góc độ một tác phẩm thuần thương mại, phim vẫn giúp khán giả “xả stress”.
Yếu tố kinh dị không được sử dụng nhiều trong Làm Giàu Với Ma 2
Các cảnh hành động đúng chất miền Tây sông nước
Các cảnh hành động trong Làm Giàu Với Ma 2: Cuộc Chiến Hột Xoàn có thể nói là điểm nhấn giúp phim thoát khỏi sự nhàm chán của một tác phẩm chỉ xoay quanh mảng hài – ma. Đạo diễn Trung Lùn đã đưa bối cảnh miền Tây sông nước vào phim, nhờ vậy nhiều phân đoạn rượt đuổi, giằng co và ẩu đả được dàn dựng trong không gian ghe thuyền, kênh rạch chằng chịt.
Làm Giàu Với Ma 2 đưa khán giả về vùng miền Tây sông nước
Đây là một lựa chọn khá hợp lý, vừa tạo màu sắc riêng, vừa khiến bộ phim có thêm sự đa dạng hình ảnh. Một số cảnh hành động trên sông được thực hiện tương đối ổn, như cảnh các nhân vật tranh giành xác hoặc khi xô xát dẫn đến việc rơi xuống nước. Những phân đoạn này cho thấy sự đầu tư về mặt dàn dựng, mang lại cảm giác chân thực và tạo thêm cao trào.
Võ Tấn Phát và Tuấn Trần lột xác
Trong dàn diễn viên, hai gương mặt gây chú ý nhất chính là Võ Tấn Phát và Tuấn Trần. Với Võ Tấn Phát, việc thử sức ở vai phản diện giúp anh thoát khỏi hình ảnh hài quen thuộc. Dù đôi chỗ diễn xuất còn gồng, nhưng tổng thể vẫn giữ được sự trọn vẹn và cho thấy nỗ lực đổi mới.
Võ Tấn Phát lần đầu đảm nhận một vai phản diện biến thái
Trong khi đó, Tuấn Trần mang đến một bất ngờ khi vào vai nhân vật kém phát triển trí tuệ. Anh đầu tư vào giọng nói ngọng, dáng đi khom lưng, tóc tai rối bời để tạo nên sự khác biệt. Nhân vật này không được khai thác nhiều về chiều sâu, nhưng nỗ lực của Tuấn Trần trong việc thay đổi màu sắc diễn xuất là điều dễ nhận thấy.
Các diễn viên còn lại như Hoài Linh, Diệp Bảo Ngọc, La Thành, Ngọc Xuân đều hoàn thành vai trò ở mức tròn trịa. Không có màn thể hiện nào bùng nổ vượt trội, nhưng đủ để giữ cho câu chuyện không bị rời rạc. Nhìn chung, chính dàn cast đã góp phần duy trì nhịp phim và mang lại sự duyên dáng cần thiết.
Tuấn Trần cũng có thể xem là đã đổi màu sắc mới
Phim hài và chỉ có thế…
Sau tất cả, Làm Giàu Với Ma 2: Cuộc Chiến Hột Xoàn là một bộ phim giải trí vừa đủ. Nó mang lại tiếng cười tức thì, giúp khán giả có một buổi xem phim nhẹ nhàng, nhưng lại không tạo được giá trị lâu dài. Nửa sau của phim bị kéo dài, xử lý cồng kềnh, khiến nhịp xem trở nên mệt mỏi. Tổng thể tác phẩm giống một web drama được kéo dài thành phim điện ảnh hơn là một sản phẩm chiếu rạp thực thụ.
Làm Giàu Với Ma 2 không thật sự nổi bật ở khía cạnh nào
Nếu bộ phim tiếp tục đạt doanh thu trăm tỷ như phần đầu, câu hỏi đặt ra là liệu điện ảnh Việt có tiếp tục đi theo công thức đơn giản nhưng dễ sinh lời này hay không? Đây là một ví dụ điển hình cho ranh giới mong manh giữa thành công thị trường và giá trị điện ảnh – một bài toán mà điện ảnh Việt sẽ còn phải cân nhắc trong tương lai.
Điện ảnh Việt đã quá quen thuộc với những bộ phim hài và phim kinh dị
Làm Giàu Với Ma 2: Cuộc Chiến Hột Xoàn không phải một thảm họa, nhưng cũng khó để gọi là tác phẩm điện ảnh xuất sắc. Phim đáp ứng nhu cầu giải trí nhanh chóng của khán giả, mang lại nhiều tiếng cười và cho thấy nỗ lực lột xác của một vài gương mặt trẻ. Tuy nhiên, về mặt giá trị nghệ thuật, bộ phim chưa để lại ấn tượng sâu đậm.