Đánh giá phim

Review Ma Xưởng Mía - Phim kinh dị 18+ đậm chất Indonesia

Ma Xưởng Mía (Pabrik Gula) không phải là một bộ phim kinh dị xuất sắc về mặt kỹ thuật hay kịch bản, nhưng nó vẫn để lại dư âm rất riêng. Dư âm không hẳn đến từ những phân đoạn hù dọa, mà đến từ cảm xúc và ký ức mà nó khơi lại. Có thứ gì đó rất quen trong nỗi sợ mà phim mang đến - không phải ma quỷ, mà là không gian, là những nghi lễ, là âm thanh đánh động một phần ký ức đã ngủ quên.

Câu chuyện quen mà lạ trong không gian mang đậm bản sắc Indonesia

Bối cảnh chính của Ma Xưởng Mía là một nhà máy đường bỏ hoang, nơi nhóm công nhân thời vụ vô tình đánh thức những linh hồn ngủ yên. Đây là lựa chọn không mới trong dòng phim kinh dị châu Á, nhưng cách xử lý của đạo diễn Awi Suryadi vẫn tạo được cảm giác rờn rợn đúng chất Đông Nam Á. Không gian loang lổ, ánh sáng nhập nhoạng, âm thanh lắng đọng… tất cả khiến người xem như bị hút vào một thế giới nơi quá khứ và hiện tại chồng lấn.

Ma Xưởng Mía ra rạp ngày 11.07.2025

Kịch bản của Lele Laila có lúc mạnh mẽ, có lúc lại chệch choạc. Một số ý tưởng tốt bị bỏ lửng, vài nhân vật chưa được khai thác đến nơi. Nhưng điểm cộng là không khí phim vẫn giữ được sự liền mạch, không quá rối hoặc vội vàng. Các tình tiết tâm linh, nghi lễ dân gian được lồng ghép tự nhiên, giúp phim mang đậm dấu ấn địa phương.

Ma Xưởng Mía là bộ phim kinh dị của Indonesia

Diễn xuất ổn định, nhân vật phụ chiếm trọn ánh nhìn

Dù Arbani Yasiz và Ersya Aurelia là hai gương mặt được đẩy lên tuyến chính, nhưng thật ra chính hai nhân vật thầy pháp - Ibu Dewi Pakis và Pak Budi Ros mới là những người dẫn dắt cảm xúc và nhịp phim. Họ bước vào với khí chất nghiêm trang, mang theo năng lượng tinh thần khiến những cảnh tượng hỗn loạn bỗng trở nên có trật tự.

Yếu tố hài hước là một điểm bất ngờ đáng khen. Hai cặp nhân vật phụ - Rano và Karno (Sadana Agung & Yono Bakrie), Franky và Dwi (Benedictus Siregar & Arif Alfiansyah) mang lại tiếng cười đúng lúc, không bị gượng. Họ khiến không khí phim không bị quá nặng, đồng thời tạo được sự cân bằng vốn là đặc sản trong nhiều phim kinh dị Indonesia: vừa sợ, vừa cười.

Công việc ở xưởng mía dễ đi khó về

Kinh dị không chỉ đến từ hình ảnh, mà từ ký ức tập thể

Một trong những cảnh khiến nhiều khán giả “nổi da gà” không đến từ ma hay quỷ, mà đến từ hình ảnh múa kuda lumping. Đối với nhiều người Indonesia, đó là một phần tuổi thơ đáng sợ - không phải vì nó rùng rợn, mà vì cảm giác người múa bị nhập, mất kiểm soát, như bị một thế lực cổ xưa chiếm lấy. Phim khéo léo tái hiện lại khoảnh khắc này để đánh thức một nỗi sợ mang tính tập thể, gợi nhớ về một thứ đã từng ám ảnh trong tâm trí người xem.

Ma Xưởng Mía đem đến nỗi sợ từ những điều gần gũi nhất trong cuộc sống

Ma Xưởng Mía không phải là một phim kinh dị phá cách, nhưng nó biết cách chạm vào những gì gần gũi và quen thuộc nhất với khán giả. Không cần phải có con quỷ nào thật sự xuất hiện, chỉ cần một khung cảnh gợi nhớ đúng chỗ, là đủ khiến người xem lạnh gáy.

Nguồn: Bài viết dịch từ Medium