Phỏng Vấn Sát Nhân (Murderer Report) gây chú ý chỉ có hai nhân vật chính ngồi đối thoại với nhau gần như 2 tiếng đồng hồ nhưng lại cuốn hút khán giả từ đầu đến cuối. Bối cảnh cũng chả có gì nhiều, chỉ xoay quanh một phòng khách sạn hạng sang? Vậy bộ phim tâm lý – kinh dị này có gì đặc sắc đến thế?
Phản hồi tích cực từ khán giả Hàn Quốc
Phỏng Vấn Sát Nhân được phát hành tại Hàn Quốc vào 05.09 vừa qua. Phim có nội dung đen tối, dán nhãn R, nhưng có lượng vé đặt trước là 31.596 vé (Theo The Chosun Ilbo). Một con số phải nói là lý tưởng cho thể loại phim thriller có đề tài kén người xem.
Trên IMDb phim được chấm 7,1/10. Phim cũng được chấm 95% trên CGV Golden Egg sau 2 tuần công chiếu. Điểm của khán giả trên tạp chí điện ảnh uy tín Cine21 là 8,0/10.
Phỏng Vấn Sát Nhân là phim dán nhãn R, đề tài u ám, ghê rợn
Nhìn chung phim được khán giả đánh giá cao về việc xây dựng bầu không khí căng thẳng trong không gian hẹp. Đặc biệt diễn xuất của Cho Yeo Jeong và Jung Sung Il rất được khen ngợi, được xem là điểm sáng của cả phim.
Khi một phóng viên được kẻ giết người hàng loạt mời phỏng vấn
Nữ phóng viên tài năng, tham vọng Baek Sun Ju (Cho Yeo Jeong) nhận được 1 cuộc gọi nặc danh. Kẻ ở đầu dây bên kia Lee Young Hoon (Jung Sung Il) nói rằng hắn là kẻ giết người hàng loạt, đã lấy mạng 11 nạn nhân.
Hiện tại hắn đang giữ một nạn nhân nữa. Nếu phóng viên Sun Ju đến và thực hiện bài phỏng vấn với hắn, thì cô sẽ có thể cứu được nạn nhân kia. Đang mắc kẹt trong một bài điều tra đi vào ngõ cụt, Sun Ju nhanh chóng chớp lấy cơ hội này để mong có được “cú nổ” trong nghề. Bất chấp việc làm này đưa cô vào tình thế nguy hiểm.
Nữ chính Baek Sun Ju (Cho Yeo Jeong) là phóng viên điều tra tài năng
Tất nhiên Sun Ju là phóng viên kỳ cựu trong nghề. Cô không thể cứ tay không dấn thân vào “hang cọp”. Khi nhận được thông tin về địa chỉ phòng khách sạn, cô đã nhờ anh bạn trai cảnh sát Han Sang Woo (Kim Tae Han) đến và lập một kế hoạch tỉ mỉ.
Tuy nhiên, cô cũng không thể ngờ là tên tội phạm Lee Young Hoon lại quá quỷ quyệt, nham hiểm. Hắn đã giăng sẵn cái bẫy vô cùng tinh vi. Và bản thân cô, hóa ra chỉ là 1 mắc xích trong cái bẫy của hắn.
Cảnh sát Han Sang Woo (Kim Tae Han) theo dõi buổi phỏng vấn từ xa, luôn sẵn sàng hành động
Sự thật đen tối dần được hé mở
Ngoài kịch bản thú vị, sức hút lớn nhất của Phỏng Vấn Sát Nhân đến từ hai nhân vật chính: nữ phóng viên Baek Sun Ju và tên sát nhân Lee Young Hoon. Hai kẻ thông minh, lọc lõi, che giấu nhiều bí mật. Và cuộc đối đầu giữa những người thông minh thì luôn luôn cuốn hút.
Ngay đầu phim hình ảnh nữ phóng viên Baek Sun Ju sắc sảo, mạnh mẽ đã cuốn hút người xem. Cô không phải là kiểu người tốt đơn thuần, mà khá thực dụng, toan tính - đặc tính từ chính nghề nghiệp phóng viên điều tra của cô.
Baek Sun Ju là kiểu nhân vật ở vùng xám hấp dẫn
Còn Lee Young Hoon kẻ sát nhân hàng loạt với “thành tích” vô cùng ấn tượng. Với 11 nạn nhân, hắn gây án rất kín kẽ, đến mức cảnh sát không thể truy ra tung tích. Lee Young Hoon có vẻ bề ngoài điển trai, phong thái lịch thiệp và đặc biệt hắn còn là bác sĩ tâm lý.
Không đơn thuần là cuộc phỏng vấn, khi phóng viên Sun Ju gặp gỡ Lee Young Hoon, cả hai bắt đầu một cuộc chơi căng thẳng. Mà ở đó ranh giới giữa dối trá và sự thật, của tham vọng và đạo đức, của tội ác và nhân tính ngày càng trở nên mờ nhạt.
Tại sao 1 tên sát nhân như Lee Young Hoon lại muốn 1 buổi phỏng vấn
Trong một xã hội hiện đại ngày càng trở nên suy đồi. Khi những kẻ xấu xa, biến thái không bị pháp luật trừng trị đích đáng. Những nạn nhân chỉ có thể chạy trốn, ôm sang chấn tâm lý tưởng chừng mãi mãi. Người ta bế tắc tìm đến những bác sĩ tâm lý nhưng Lee Young Hoon.
Nhưng những liệu pháp tâm lý, thậm chí là thuốc an thần thực chất là giải pháp tạm thời. Chỉ trị được phần ngọn, không trị được gốc. Theo Lee Young Hoon chỉ có cách giết những tên tội phạm xấu xa đó, mới có thể trực tiếp loại bỏ ung nhọt cho xã hội. Và việc làm của anh ta chính là cách “chữa lành” tuyệt vời nhất cho những bệnh nhân đáng thương của mình.
Lee Young Hoon bình thản đến đáng sợ khi kể về những tội ác
Nói cách khác, càng đi sâu vào cuộc phỏng vấn, khán giả chúng ta ngày càng bị Lee Young Hoon “thao túng tâm lý”. Nhất là khi câu chuyện về những nạn nhân của hắn được hé lộ. Thực chất đều là những kẻ giết người, xâm hại phụ nữ, bạo hành học đường vô cùng tồi tệ.
Vậy nếu mục đích của Lee Young Hoon là muốn “thực thi công lý”, “trị liệu” cho những người bị hại. Tại sao hắn lại tốn công giăng bẫy nữ phóng viên như Sun Ju. Tồi tệ hơn hắn còn lấy con gái Sun Ju ra đe dọa cô. Liệu Sun Ju đã làm gì trong quá khứ? Con gái cô có liên quan gì đến việc mà cô đã làm hay không?
Tại sao hắn lại chú ý đến phóng viên Sun Ju
Sự trở lại ấn tượng của nữ diễn viên Parasite Cho Yeo Jeong
Nữ diễn viên Cho Yeo Jeong gây ấn tượng sâu sắc với khán giả qua Parasite (2019) với vai một quý bà thượng lưu tốt tính, có phần ngơ ngác. Parasite rất thành công, thắng 4 giải Oscar quan trọng, giúp tên tuổi Cho Yeo Jeong vươn đến tầm quốc tế.
Bản thân vai diễn của cô trong Parasite được đánh giá cao, Cho Yeo Jeong cũng thắng giải Ảnh hậu Rồng Xanh năm 2019 với Parasite. Nhưng sau thành công mang tính quốc tế đó, Cho Yeo Jeong lại không có phim điện ảnh nào nổi bật về sau.
Cho Yeo Jeong từng rất thành công với Parasite (2019)
Cho đến năm 2025 này, cô xuất hiện trong My Daughter Is a Zombie và Phỏng Vấn Sát Nhân. My Daughter Is a Zombie là hit phòng vé của năm, nhưng phim tập trung vào mối quan hệ cha-con. Nhân vật nữ phụ của Cho Yeo Jeong tuy khá thú vị, nhưng lại không có nhiều đất diễn.
Cho đến khi Phỏng Vấn Sát Nhân ra mắt vào tháng 9 vừa qua, Cho Yeo Jeong nhận được rất nhiều lời khen của giới phê bình lẫn khán giả cho màn hóa thân cho vai diễn nữ phóng viên Baek Sun Ju.
Cho Yeo Jeong mang đến 1 sắc thái hoàn toàn khác bà Park năm nào
Cho Yeo Jeong đã mang đến một nữ phóng viên tham vọng, mạnh mẽ, quyết liệt và cả những mâu thuẫn nội tâm khi đối mặt với tên sát nhân nguy hiểm Lee Young Hoon. Một nhân vật mang màu sắc hoàn toàn khác biệt so với bà Park trong Parasite (2019).
Tất nhiên không chỉ có Cho Yeo Jeong, bạn diễn của cô là Jung Sung Il với vai tên giết người hàng loạt nguy hiểm Lee Young Hoon cũng vô cùng ấn tượng. Lee Young Hoon có phong thái lịch lãm, gợi nhớ đến tên sát nhân ăn thịt người nổi tiếng, cũng là bác sĩ tâm lý Hannibal. Những màn đối đầu của Cho Yeo Jeong và Jung Sung Il cũng có nét tương đồng với 2 nhân vật Clarice và Dr. Hannibal trong The Silence of the Lambs.
Màn phỏng vấn nghẹt thở của 1 phóng viên kỳ cựu và 1 tên sát nhân quỷ quyệt
Nhưng mục đích của hắn thì tương tự với Dexter Morgan (Dexter), Light Yagami (Death Note) – những kẻ vô cùng thông minh, có vỏ bọc hoàn hảo ngoài xã hội. Muốn thanh lọc thế giới này bằng cách “thực thi công lý” của riêng mình.
Jung Sung Il mang đến dáng vẻ điển trai, lịch thiệp tựa như nhân vật Ha Do Young trong The Glory – vai diễn đã giúp anh nổi tiếng. Nhưng cũng mang đến những giây phút hết sức đáng sợ, bởi sự tàn nhẫn, lạnh lùng của Lee Young Hoon khi bắt tay vào cuộc săn.
Lee Young Hoon luôn có dáng vẻ của 1 kẻ làm chủ cuộc chơi
Cho Yeo Jeong và Jung Sung Il mang đến những màn đối diễn vô cùng ấn tượng, tạo nên không khí căng thẳng với những đoạn thoại “ăn miếng trả miếng”, xoáy sâu vào tâm lý đối phương. Đồng thời khiến khán giả vỡ òa, khi sự thật nghiệt ngã được hé lộ vào phút cuối.
Tất nhiên Phỏng Vấn Sát Nhân cũng chưa phải là một phim hoàn hảo. Bởi sau cú twist ấn tượng, phim mang đến một cái kết có phần lơ lửng, chưa giải quyết được hết những câu hỏi về đạo đức mà đạo diễn Cho Young Jun đã đặt ra. Nhưng xét về tổng thể, Phỏng Vấn Sát Nhân (Murderer Report) vẫn là 1 phim thriller tốt trong mặt bằng chung của phim Hàn những năm gần đây.