Sau thành công vang dội của hai phần trước, loạt phim kinh dị Thái Lan Tee Yod đã trở thành một hiện tượng phòng vé trong khu vực. Năm 2025, đạo diễn Narit Yuvaboon trở lại với phần ba mang tên Tee Yod 3: Quỷ Ăn Tạng. Bộ phim không chỉ đào sâu vào những nỗi sợ tâm linh đặc trưng văn hóa Thái, mà còn mang lại một trải nghiệm kinh dị máu me, xen lẫn giải trí và cả “visual đẹp mê ly" của dàn diễn viên xứ chùa Vàng.
Bí mật thật sự về quỷ ăn tạng Tee Yod được phơi bày
Phần 3 mở ra bằng biến cố lớn khi Yee (Natcha Nina Jessica Padovan) – cô em út của gia đình, bị một thế lực bí ẩn bắt cóc. Từ đây, anh trai cả Yak (Nadech Kugimiya) lại một lần nữa vào hành trình giải cứu em gái và bảo vệ gia đình. Đồng hành cùng Yak còn có các anh em trong gia đình Yad (Denise Kapuan), Yos (Kajbhandit Jaidee), Yod (Peerakrit Pacharabunyakiat).
Em út Yee bị bắt cóc một cách đầy bí ẩn
Hành trình giải cứu dẫn cả nhóm đến một ngôi làng hẻo lánh có tên Bongsanodbiang – nơi từng xảy ra những sự kiện kinh hoàng liên quan đến Tee Yod. Dần dần, họ khám phá rằng Yee chính là mắt xích quan trọng trong lời nguyền kéo dài hàng thập kỷ. Bên cạnh những nhân vật quen thuộc, phần 3 còn xuất hiện những gương mặt mới như bà pháp sư – người nắm giữ nhiều bí mật của quá khứ, hay Kongmu – anh chàng địa phương cơ bắp cuồn cuộn, ra sức giúp đỡ anh em Yak.
Trong lúc chạy đua với thời gian để cứu Yee, Yak cũng dần tiếp cận sự thật về nguồn gốc của Tee Yod, nó không đơn giản chỉ là con quỷ ăn tạng, mà là biểu tượng cho nỗi hận thù bị tích tụ qua nhiều thế hệ, xuất phát từ bi kịch đẫm máu giữa con người và chiến tranh.
Nguồn gốc và nguyên do Tee Yod nhắm vào gia đình Yak dần hé lộ
Câu chuyện đan xen kinh dị, hài hước và xúc động
Nếu ở phần đầu, Tee Yod chủ yếu tập trung vào yếu tố ma ám với lời thì thầm “Tee Yod” rùng rợn, thì Tee Yod 3: Quỷ Ăn Tạng đã mở rộng quy mô thành một bi kịch gia đình – xã hội. Kịch bản phần 3 đã giải thích trọn vẹn nguồn gốc Tee Yod: Quỷ Ăn Tạng, vốn là thắc mắc lớn từ hai phần trước.
Nhân vật bà phù thủy trưởng làng là người nắm mọi bí mật của Tee Yod
Từ đây, “quỷ ăn tạng” không còn chỉ là con quái vật gieo rắc nỗi sợ, mà trở thành tấm gương phản chiếu nỗi đau và hận thù của con người. Điều này khiến cho phim mang màu sắc bi thương rõ rệt, vượt ra khỏi phạm trù kinh dị thuần túy.
Tuy nhiên, phần 3 vẫn có những hạn chế khi kịch bản đôi lúc hơi lan man, đặc biệt là các đoạn đi vào “rừng quỷ” với vô số lần các nhân vật bị “ma dắt”. Bù lại, đoạn cao trào và cái kết đã gom lại toàn bộ mạch truyện, khép lại một cách trọn vẹn cho thương hiệu. Nhiều khả năng đây sẽ là hồi kết chính thức của Tee Yod, dù phim có để ngỏ khả năng spin-off.
Tee Yod 3 có một số cảnh dài dòng gây mệt mỏi cho người xem
Hù dọa hiệu quả, nhưng kỹ xảo còn gây tranh cãi
Một trong những yếu tố khiến Tee Yod nổi tiếng từ phần đầu là không khí rùng rợn, những cảnh hù dọa thót tim và thiết kế âm thanh ám ảnh. Tee Yod 3: Quỷ Ăn Tạng tiếp tục phát huy điều này, đặc biệt khi trải nghiệm ở định dạng IMAX. Cảnh rừng rậm trong bóng tối, tiếng gió hú, tiếng bước chân hay tiếng quỷ thì thầm từ bốn phía khiến người xem có cảm giác như mình đang bị bao vây.
Các cảnh jump scare đều hiệu quả và tăng phần ghê rợn cho phim
Các cảnh jump scare được dàn dựng chắc tay, có đủ khoảnh khắc khiến khán giả “bay tim ra ngoài lồng ngực”. Đặc biệt, trường đoạn Yak đi tìm Yee trong rừng và tiếng chuông bùa vang lên như báo hiệu sự xuất hiện của quỷ là một trong những phân đoạn đáng nhớ nhất.
Tuy vậy, phần kỹ xảo hình ảnh lại gây nhiều tranh cãi. Một số cảnh ma quỷ lộ diện “giả trân”, hiệu ứng CGI chưa đủ tinh tế, dễ khiến khán giả mất tập trung. Các cảnh máu me tuy nhiều hơn nhưng đôi khi chưa thật sự thuyết phục. So với độ chân thực của hóa trang trong phần 1, phần 3 có phần “quá tay” với kỹ thuật số.
Tee Yod 3: Quỷ Ăn Tạng cũng lồng ghép những lời thoại được dịch thuật hài hước
Diễn xuất bùng nổ của anh cả Yak và em út Yee
Điểm mạnh lớn nhất của Tee Yod 3: Quỷ Ăn Tạng nằm ở dàn diễn viên. Nadech Kugimiya trong vai Yak đã có màn thể hiện thuyết phục nhất từ trước đến nay. Yak không còn chỉ là một chàng trai dũng cảm, mà trở thành hình ảnh người anh trai đau đớn, vừa mạnh mẽ chiến đấu vừa hoảng loạn khi thấy em gái bị quỷ ám. Cảm xúc của anh được truyền tải rất chân thực, tạo nên sự đồng cảm mạnh mẽ cho người xem.
Anh cả Yak đúng chất nam chính dù đôi lúc anh sở hữu sức mạnh quá sức tưởng tượng
Trong khi đó, Natcha Nina Jessica Padovan trong vai em út Yee thật sự tỏa sáng. Những cảnh Yee bị bắt cóc, hoảng loạn, hay bị quỷ ám đều được thể hiện rất sống động qua ánh mắt biến chuyển linh hoạt. Có thể nói Yee chính là linh hồn của phần 3, thậm chí còn vượt qua cả nhân vật Yak về sức hút.
Các nhân vật còn lại như Yad, Yos, Yod đều tròn vai, nhưng không để lại nhiều dấu ấn như Yak và Yee. Nhìn chung, chính sự kết hợp giữa diễn xuất cảm xúc và bầu không khí u ám đã giúp phần 3 giữ chân khán giả đến phút cuối cùng.
Một trong những cảnh đắt giá của em út Yee với ánh mắt cực kỳ ám ảnh
Tee Yod 3: Quỷ Ăn Tạng mang đến một trải nghiệm kinh dị vừa rùng rợn vừa bi thương. Phim có thể chưa hoàn hảo về kỹ xảo, đôi chỗ còn lan man, nhưng lại ghi điểm ở cốt truyện trọn vẹn và diễn xuất ấn tượng của Yak cùng Yee. Đây xứng đáng là hồi kết đáng nhớ cho thương hiệu kinh dị Thái đình đám.