Legend of the Demon Cat
- Drama, Mystery, Fantasy, History
During the Late Tang Dynasty, a manor is invaded by a demon cat and a sense of unrest befalls the capital of Changan. A poet is charged with investigating the case and meets up with a monk. The two work together and pull apart the thread of clues to reveal a history of truths leading to the events.
Đánh giá của Kurein
Kurein 7
Phim xem cũng không tệ, chắc tại cũng không trông mong gì mấy nên thấy phim ổn đâm ra hơi hoang mang, tại thấy nó bị chê hơi nhiều XD
Đó giờ không trông chờ gì mấy màn kỹ xảo của phim TQ, nhưng kỹ xảo điện ảnh trong Miêu yêu truyền có thể nói khá là tốt, tuy có vài chỗ hơi lố tí đâm dở (lố nhất là mấy đoạn con mều nó kêu rù rù này, cả mấy đoạn nó nhảy nhót cứ như xiếc nữa, nhìn giả không chịu được. Cả mấy đoạn hai thiếu niên huyễn hoá thành hạc nữa).
Nội dung phim thì, nói sao nhỉ, nó khá là thuần chất "truyền" (của truyền thuyết), đầy yếu tố ma mị cùng huyền bí, mở đầu có hơi không dc mượt mà lắm, nhưng cái kết thì lại viên mãn. Phim không tập trung nhiều vào mấy pha hành động, chủ yếu chỉ nói về việc khám phá ra chân tướng của hai nhân vật chính mà thôi, thế nên mấy bạn chán phim kiểu "giải đố" hay ghét phim kiểu nhớ lại thì có thể pass phim sang một bên, vì thời lượng phim khá dài (2h10p) mà mạch phim lại hơi lê thê nữa nên dễ gây buồn ngủ...
Chán nhất phim chắc là dàn bình bông mũy nữ, diễn thấy gượng gạo và chả có miếng cảm xúc nào. Nam thì trừ vai Bạch Cư Dị, Không Hải và Đan Long ra thì còn lại cũng chả khá hơn là mấy (thế mà có mấy vai phụ tỷ như Lý Bạch xuất hiện có tý mà ấn tượng phết. Bị cái không chấp nhận dc hai bác diễn An Lộc Sơn x Cao Lực Sỹ nhìn tàn tạ vãi cả nhái, phá cp của mềnh ship từ JX3..)
Coi xong còn đọng lại duy nhất đúng một điều, ám ảnh mình từ đầu tới cuối phim, đó là gương mặt của pháp sư Không Hải, mặt ảnh nhìn cứ như lúc nào cũng đang mỉm cười, rợn rợn kiểu gì ý...
Đó giờ không trông chờ gì mấy màn kỹ xảo của phim TQ, nhưng kỹ xảo điện ảnh trong Miêu yêu truyền có thể nói khá là tốt, tuy có vài chỗ hơi lố tí đâm dở (lố nhất là mấy đoạn con mều nó kêu rù rù này, cả mấy đoạn nó nhảy nhót cứ như xiếc nữa, nhìn giả không chịu được. Cả mấy đoạn hai thiếu niên huyễn hoá thành hạc nữa).
Nội dung phim thì, nói sao nhỉ, nó khá là thuần chất "truyền" (của truyền thuyết), đầy yếu tố ma mị cùng huyền bí, mở đầu có hơi không dc mượt mà lắm, nhưng cái kết thì lại viên mãn. Phim không tập trung nhiều vào mấy pha hành động, chủ yếu chỉ nói về việc khám phá ra chân tướng của hai nhân vật chính mà thôi, thế nên mấy bạn chán phim kiểu "giải đố" hay ghét phim kiểu nhớ lại thì có thể pass phim sang một bên, vì thời lượng phim khá dài (2h10p) mà mạch phim lại hơi lê thê nữa nên dễ gây buồn ngủ...
Chán nhất phim chắc là dàn bình bông mũy nữ, diễn thấy gượng gạo và chả có miếng cảm xúc nào. Nam thì trừ vai Bạch Cư Dị, Không Hải và Đan Long ra thì còn lại cũng chả khá hơn là mấy (thế mà có mấy vai phụ tỷ như Lý Bạch xuất hiện có tý mà ấn tượng phết. Bị cái không chấp nhận dc hai bác diễn An Lộc Sơn x Cao Lực Sỹ nhìn tàn tạ vãi cả nhái, phá cp của mềnh ship từ JX3..)
Coi xong còn đọng lại duy nhất đúng một điều, ám ảnh mình từ đầu tới cuối phim, đó là gương mặt của pháp sư Không Hải, mặt ảnh nhìn cứ như lúc nào cũng đang mỉm cười, rợn rợn kiểu gì ý...