73 %

Mamma Mia! Here We Go Again nhận được 11 lượt đánh giá được xác thực với số điểm trung bình 6.55.

Community (8)

SarahTran 8

Phim dễ thương quá trời. Nhạc của ABBA chưa bao giờ lỗi thời hết, lúc nào nghe cũng thấy hay. Dàn diễn viên trong phim cũng dễ thương nữa. Xem xong thấy yêu đời hơn nhiều mà không hiểu sao có người chửi phim này cho được :) Please, đây là phim âm nhạc thì đương nhiên phải hát nhiều rồi mấy ba mấy má :)

Anh Tuấn 1

Hát lắm , nhảm

Grewi 4

Trong năm đầu tiên của một bạn trẻ bước vào thế giới rộng lớn phim ảnh, cậu ấy gặp một La La Land bay bổng và hấp dẫn như vẻ bề ngoài bóng bẩy của Hollywood, cảm thấy thích thú tột cùng với câu chuyện về một tình yêu tuổi mới lớn ngọt ngào và tinh tế của Sing Street hay phiêu du hết cỡ trong đoạn nhạc của Hail, Caesar!. Hôm nay cậu bạn ấy lớn thêm hai tuổi và xem phần hai của một bộ phim âm nhạc khác, nó nhạt nhẽo về nội dung, dựng phim một cách chán nản, những ca khúc được chèn vào tỏ ra gượng ép.

Thanh Hien 1

Phim dở, quá thất vọng.

Glass Mask 8

Đưa nhạc kịch lên màn ảnh đòi hỏi sự phối hợp kỹ lưỡng và tinh tế của tất cả các bộ phận. Bộ phim đã làm được.
Nếu được mở rộng biên độ cảm xúc cho những cao trào thì tuyệt hơn nữa.

221b 10

Mấy bạn đọc review ở dưới kìa, rất chi tiết & đầy đủ
Mình chỉ muốn nói thêm là nhạc rất hay, hay cực kỳ hay luôn
Đi coi đi mấy bạn, nói thật lòng đó :)

tinlethanhnhan 8

Ngọt ngào, vui tươi ấm áp tình cảm gia đình.
Phần 2 của Mamma Mia! thật sự làm khán giả phải yêu một lần nữa. Yêu những năm tháng tuổi trẻ có chút bồng bột, ngây thơ nhưng cũng tràn đầy khát khao cháy bỏng. Yêu những khổ đau vui sướng, mỗi khoảnh khắc kỷ niệm bên người thân yêu. Yêu bản thân và cuộc sống này dù nó không hoàn hảo.
Nhạc được lồng rất khéo. Các diễn viên chính đã tập thanh nhạc rất ổn và có bản trình bày tốt hơn rất nhiều so với phần 1.
Nếu là người yêu âm nhạc, những điệu nhảy cùng những điều lãng mạn thì không ai có thể rời mắt khỏi phim dù chỉ 1 giây.

VLynd 8

Phim dễ thương dễ thương dễ thương quá, nhiều tình huống hài hước duyên dáng hết sức luôn. Diễn biến khá nhanh nên không có nhiều cao trào, vài đoạn còn nhàn nhạt nhưng phần âm nhạc đã hoàn toàn bù đắp. Không chỉ âm nhạc mà những cảnh quay, dàn xếp đội hình rất ư là đẹp mắt. Cảnh quá khứ lẫn hiện tại đang xen dễ chịu, không làm khán giả bị ngộp hay bối rối. Chưa xem phần 1 vẫn có thể xem phần này riêng biệt được. Mấy nhân vật phụ có đất diễn vừa đủ.
Phim vẫn có vài hạt sạn như vài cảnh còn hơi ảo, phần quá khứ của Donna ấn tượng nhưng phần hiện tại của cô con gái Sophie hơi lỏng.
Nhưng mà trót yêu nhạc kịch roài thì ko thể bỏ lỡ nhaaaa!
Xem thêm
Loading...

End of content

No more pages to load