Bóng dáng người mẹ, người vợ miền Tây trong Cưới Vợ Cho Cha

Đánh giá phim · linhhuynh0257 ·

Cưới Vợ Cho Cha

Drama, Family
Khởi chiếu 21/11/2025

Vẻ đẹp miền Tây và vẻ đẹp của người phụ nữ chính là hai điểm sáng nổi bật nhất trong Cưới Vợ Cho Cha – phim Việt mới ra rạp vào tháng 11 này.

Kéo xuống để xem tiếp

Tuy là phim chính kịch - gia đình, với cốt lõi là mâu thuẫn thế hệ giữa người cha sống ở miền quê và cậu con trai ở thành phố. Nhưng Cưới Vợ Cho Cha vẫn khéo léo truyền tải số phận của những người phụ nữ xung quanh họ. Cuộc cãi nhau của ông Sáu Sếu cùng Út Tửng đã bóc trần điều này. Út Tửng phản đối kịch liệt quan niệm “cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy”. Anh đã hỏi từng người phụ nữ xung quanh của mình, và cho cha thấy quan niệm riêng của anh về chuyện tình duyên của họ. Đó là bà Hai, Thắm, Lúa, và người anh yêu – Trang.

Cưới Vợ Cho Cha sẽ ra rạp vào 21.11 tới

Bà Hai Hành (NSND Hồng Vân)

Bà Hai Hành khá nổi tiếng trong xóm Hai Cây Dzú. Bà chuyên đi làm mai cho người khác, trong khi vẫn… độc thân ở độ tuổi 60. Theo như lời của nhiều người trong xóm, bà Hai có một chuyện tình “khắc cốt ghi tâm” với ông Sáu Sếu (NSƯT Hữu Châu). Vì thời trẻ không lấy được ông, nên bà quyết tâm ở vậy.

Bà Hai là nhân vật xuất hiện để tạo ra tiếng cười cho Cưới Vợ Cho Cha. Vì vợ của “crush một thời” của bà là ông Sáu Sếu đã mất từ lâu, nên bà thường xuyên lui tới thăm hỏi, giúp đỡ, tiện thể “thả thính” ông luôn.

Bà Hai là người tạo tiếng cười cho gần như cả phim
Bà Hai là người tạo tiếng cười cho gần như cả phim

Vì bà Hai là người lạc quan, thích bông đùa, lại chết mê chết mệt ông Sáu Sếu ra mặt nên ở đầu phim không ai nghĩ bà cũng có nỗi khổ. Đến khi Út Tửng (Trương Minh Thảo) hỏi bà:

“Cô Hai, sao cô không lấy chồng? Vì má cô không cho đúng không”

Hóa ra Bà Hai cũng có nỗi khổ riêng, may mắn đến cuối cùng ông Sáu Sếu cũng hiểu
Hóa ra Bà Hai cũng có nỗi khổ riêng, may mắn đến cuối cùng ông Sáu Sếu cũng hiểu

Với những người ở thế hệ của bà Hai việc “cha mẹ đặt đâu con ngồi đó” là chuyện hiển nhiên. Hóa ra không phải bà mãi không quên được ông Sáu Sếu như mọi người đồn. Lý do thật sự lại là ở phía đấng sinh thành của bà.

Thắm (Syni Trang)

Thắm cùng tuổi với Út Tửng, cả hai đã thân thiết với nhau từ nhỏ. Vì cha của Thắm bị suy thận nặng, dù cố gắng cách mấy cũng không đủ tiền chữa bệnh cho cha, cô phải đi lấy chồng Hàn Quốc.

Thấy Thắm tốt tính, lại thân với Út Tửng, lại không muốn cô phải gả chồng ở xứ người. Ông Sáu Sếu quyết tâm làm một chuyện ông cho là tốt – cưới Thắm làm con dâu. Dù cho con trai ông là Út Tửng một mực từ chối. Đến ngày đính hôn Út Tửng đã nói với mọi người sự thật.

Thắm luôn cố gắng làm lụng, nhưng cũng chẳng đủ cho cha chạy thận
Thắm luôn cố gắng làm lụng, nhưng cũng chẳng đủ cho cha chạy thận

“Tôi là người sai nhất. Tôi có lỗi với người mình yêu và con cô ấy. Nếu tôi lấy Thắm, tôi sẽ lại có lỗi với Thắm vì không mang đến hạnh phúc cho cô ấy.”

Người ta dễ nghĩ rằng Thắm cũng thích Út Tửng nên mới chịu cuộc hôn sự này. Nhưng đến cuối phim cô mới nói với ông Sáu Sếu trong ân hận.

Ông Sáu sếu rất ưng Thắm, quyết bắt Út Tửng phải lấy cô bằng được
Ông Sáu sếu rất ưng Thắm, quyết bắt Út Tửng phải lấy cô bằng được

“Con cũng là người có lỗi. Con biết từ đầu anh Út Tửng đã có người yêu, nhưng con cần tiền chữa bệnh cho cha con. Hơn nữa con lại sợ phải gả đi xa.”

Một cô gái trẻ mới ngoài 20 tình nguyện lấy chồng ngoại quốc, không biết mặt mũi thế nào, tính cách ra sao vì chữ hiếu. Quả thực là cô gái đáng được yêu thương, trân trọng. Đến khi bị từ hôn, cô cũng không một lời oán trách “thủ phạm”. Một người như Thắm, xứng đáng được hưởng sự yêu thương, hạnh phúc đôi lứa – điều mà Út Tửng không thể nào cho cô.

Cô được Út Tửng và ông Sáu Sếu quý mền
Cô được Út Tửng và ông Sáu Sếu quý mền

Lúa (Leona Khánh Tiên)

Lúa (Leona Khánh Tiên) là người vợ, người mẹ “số khổ” điển hình ở miền Tây sông nước. Cô là vợ của Tám Tèo (Trần Kim Hải) – anh chàng “vô công rồi nghề”, đam mê… đá gà, nhậu nhẹt.

Lúa dữ nổi tiếng, suốt ngày cầm dao rượt chồng. Nhưng cô chửi thì chửi, đánh thì đánh chồng, chứ vẫn tần tảo lo cho mẹ chồng và hai đứa con nhỏ. Đến khi lão chồng “trời đánh” bị công an bắt, cô cũng là người đến đón chồng. Vừa đón lại vừa chửi vừa khóc:

Lúa là người mẹ, người vợ tốt, nhưng vớ phải ông chồng báo đời
Lúa là người mẹ, người vợ tốt, nhưng vớ phải ông chồng báo đời

“Tao nói mày nghe, không phải vì thương má mày thì tao bỏ mày lâu rồi. Tao xin mày đó, mày lớn lên đi.”

Út Tửng khi cãi nhau với cha đã nhắc đến Lúa. Khi ông Sáu Sếu so sánh anh với Tám Tèo, nói Tám Tèo như vậy còn lấy được vợ tốt. Út Tửng đã không ngần ngại bật lại cha mình:

“Rồi cha thấy con Lúa nó có hạnh phúc không?”

Chồng cô cứ xin lỗi rồi lại tái phạm
Chồng cô cứ xin lỗi rồi lại tái phạm

Đến khi chồng lại tái phạm, Lúa mệt mỏi ôm đứa con còn ẵm ngửa ra đi. Vì cô đã quá khổ rồi, quá khổ vì chuyện tiền bạc, vì cực khổ chăm sóc mẹ già con thơ, còn lão chồng thì cứ mãi “báo”. Có lẽ lời Út Tửng phần nào đã làm cô thức tỉnh.

Hiểu tính Lúa dễ mềm lòng, ông Sáu Sếu giúp cô tạm trốn đi nơi khác để chồng cô tỉnh ngộ. Đến cuối phim có vẻ anh ta đã bắt đầu hiểu ra giá trị của vợ mình. Nhưng không biết sự thức tỉnh đó được bao lâu?

Ông Sáu Sếu hiểu Lứa rất rõ, cô sẽ không dễ từ bỏ con mình
Ông Sáu Sếu hiểu Lứa rất rõ, cô sẽ không dễ từ bỏ con mình

Trang (Thúy Diễm)

Trang là người yêu hiện tại của Út Tửng ở thành phố. Là mẫu phụ nữ đúng kiểu “hồng nhan bạc phận”. Cô từng là 1 hotgirl, lấy chồng giàu nhưng bị bạo hành nặng nề. Dù đã ly hôn, cô vẫn bị chồng cũ hại thảm thiết khi tung cảnh giường chiếu lên mạng, phải một mình nuôi con.

Út Tửng gặp Trang khi cô đang bụng mang dạ chửa. Anh thương cô và con, thường đến chăm sóc, rồi cả 3 sống và bên nhau như một gia đình. Nhưng Út Tửng không dám kể về Trang với cha. Cũng giấu sự tồn tại của cha với Trang và con.

Trang đã gặp Út Tửng sau khi chịu đựng nhiều khổ đau
Trang đã gặp Út Tửng sau khi chịu đựng nhiều khổ đau

Vì thế khi sự thật vỡ lở, và nhìn thái độ của ông Sáu Sếu với mình. Trang đã vô cùng đau khổ, rồi dứt tình với Út Tửng. Bởi cô hiểu rằng trong thâm tâm Út Tửng vẫn xấu hổ về cô, đến mức không dám đối mặt với cha mình vì cô. Nhưng cô đâu làm gì sai. Thực chất cô là nạn nhân của cuộc hôn nhân độc hại. Đến khi ly hôn, cô cũng gắng sức nuôi con bằng đồng tiền chân chính.

Nhưng khi Út Tửng nhận ra cái sai của mình, quyết tâm thay đổi và đến gặp cô. Trang vẫn quyết định tha thứ. Phần vì còn yêu, phần vì sự bao dung. Cô thông cảm cho sự non nớt của Út Tửng. Cũng hiểu rằng ông Sáu Sếu không phải là người xấu. Và thái độ của ông với cô chỉ là sự hiểu lầm, do ông chưa được nghe toàn bộ sự thật về quá khứ của cô.

Út Tửng là người đàn ông tốt, nhưng anh vẫn còn non nớt
Út Tửng là người đàn ông tốt, nhưng anh vẫn còn non nớt

Cả bốn người phụ nữ trong Cưới Vợ Cho Cha đều có bất hạnh, nỗi niềm riêng. Và có lẽ đều là nạn nhân của xã hội luôn đề cao quyền lợi của nam giới. May mắn thay, ông Sáu Sếu và Út Tửng đã kịp nhận ra và thay đổi, mang đến cho họ sự thấu hiểu, tôn trọng và cơ hội để sống một cuộc đời trọn vẹn hơn.