Review phim Chuyện Tình Tóc Rối – Phim thanh xuân đẹp đẽ, đầy hoài niệm trên Netflix
linhhuynh0257 ·
Chuyện Tình Tóc Rối, bộ phim học đường lấy bối cảnh Busan năm 1998 đang rất được yêu thích. Trên mạng xã hội ngập tràn những lời khen về nội dung tươi sáng, đáng yêu, chữa lành.
Kéo xuống để xem tiếp
Chuyện Tình Tóc Rối (Love Untangled) vừa phát hành trên Netflix vào ngày 30.08 vừa qua. Phim nhanh chóng tạo nên một cơn sốt nho nho trên mạng xã hội Hàn và các nước Đông Nam Á bởi nội dung nhẹ nhàng, đáng yêu, với những khung hình tuyệt đẹp nhuốm màu quá khứ.
Phim học đường cưng muốn xỉu
Park Se Ri (Shin Eun Soo) là cô bé học sinh 12 sống tại thành phố biển Busan năm 1998. Giống như nhiều nữ sinh cùng độ tuổi, cô nàng thầm thích Kim Hyeon (Cha Woo Min) – anh chàng đẹp trai, nổi tiếng nhất trong trường.
Vấn đề là Se Ri có một mái tóc xù bông bẩm sinh, dù tìm mọi cách để ép thẳng, tóc vẫn trở về y như hiện trạng. Se Ri luôn không thích mái tóc của mình, và cho rằng Kim Hyeon sẽ không bao giờ để ý đến mình vì thế.

Đến một ngày, Se Ri gặp được Han Yun Seok (Gong Myung) – học sinh mới chuyển trường. Cậu bị thương ở chân, tính cách lại trầm lặng. Nhưng lại là “chìa khóa” quan trọng trong chiến dịch “tóc suôn thẳng” của Se Ri.
Se Ri cùng với hội bạn thân của mình, với sự tham gia bất đắc dĩ của Yun Seok cùng nhau tìm mọi cách tiếp cận với anh chàng Hyeon được khao khát nhất trường. Tuy nhiên, khi đã gần đến đích Se Ri lại bắt đầu ngập ngừng.

Mang đậm màu ký ức và tuổi trẻ
Điện ảnh Hàn Quốc có nhiều phim về tuổi học trò, thời thanh xuân tươi đẹp, sâu sắc. Nổi bậc nhất là Sunny (2011) và Architecture 101 (2012). Nhưng nếu 2 phim trên ít nhiều mang đến cho chúng ta dư vị có phần cay đắng của sự trưởng thành, của mối tình đầu. Thì Chuyện Tình Tóc Rối của năm 2025 lại mang đến sự tươi sáng, ấm áp, đầy hy vọng.
Chuyện Tình Tóc Rối có nhiều nét tương đồng với A Little Thing Called Love (2010) và Our Time (2015). Hai phim học đường nổi tiếng của Thái Lan và Đài Loan. Cũng là những hồi ức tuổi trẻ, của mối tình đầu không thể quên thông qua góc nhìn của nữ chính, vừa hồn nhiên lại vừa tinh tế.

Chuyện Tình Tóc Rối có một câu chuyện đơn giản, rất điển hình của một phim học đường. Đó là một cô nàng yêu thầm một anh chàng nổi tiếng, rồi tìm mọi cách chinh phục anh ta. Nhưng đến cuối cùng, cô gái trẻ ấy lại nhận ra mọi thứ không như mình vẫn tưởng, “chân ái” của mình lại ở nơi khác.
Xuyên suốt cả phim, nhân vật nữ chính Se Ri luôn tự ti về mái tóc xù tự nhiên của mình. Dù khán giả thấy mái tóc này hoàn toàn ổn, Se Ri vẫn xinh, đáng yêu dù tóc xù bông. Nhưng nó lại rất thực tế. Bởi tuổi teen là độ tuổi nhạy cảm, các nữ sinh thường gặp nhiều vấn đề tự ti về ngoại hình của mình.

Hơn nữa văn hóa trường học Hàn Quốc lại gây áp lực rất lớn với việc trông khác biệt. Nếu bạn có điểm nào trông không giống với những người bạn đồng trang lứa, bạn sẽ trở nên thật kỳ cục.
Khi Se Ri vẫn chưa thể học được cách chấp nhận thứ mà cô cho là khuyết điểm của bản thân mình thì Yun Seok – cậu bạn học có quá khứ bí ẩn lại xuất hiện. Dù bất đắc dĩ phải gắn kết với Se Ri và nhóm bạn. Nhưng Yun Seok nhanh chóng trấn an Seri và nói rằng anh thích mái tóc của cô bé.

Không chỉ là mái tóc, Yun Seok chính là người hiểu nhất về Se Ri, về sự ấm áp, chân thành của cô. Ẩn đằng sau vẻ bề ngoài có phần ngây ngô, vô lo vô nghĩ. Liệu đến cuối cùng Se Ri có hiểu được điều này, có đáp lại sự chân thành của Yun Seok hay không?
Dù là phim tình cảm lãng mạn, nhưng Chuyện Tình Tóc Rối lại mang đến cảm giác rất thật mà vẫn tươi mới. Kiểu chúng ta vẫn thấy đâu đó ngoài kia đích thực có một Park Se Ri ngây ngô, ấm áp. Một Han Yun Seok trầm lặng, tinh tế. Chứ không bị “ngôn tình hóa”, khi để mọi thứ rơi vào cảm giác sắp đặt để tạo nên sự hoàn hảo, làm cho nam nữ chính thiếu đi sự liên kết.

Cái kết ấm áp, tươi sáng
Với Chuyện Tình Tóc Rối bạn không cần phải lo lắng một cái kết bi kịch, đầy chất melo như 20th Century Girl (2022) cũng là 1 phim học đường khá nổi tiếng, lấy bối cảnh cuối thập niên 90, với sự xuất hiện của Shin Eun Soo và Gong Myung.
Cái kết của Chuyện Tình Tóc Rối có sự khắc khoải của chờ đợi, nhưng cũng đầy hy vọng và chữa lành. Theo chia sẻ của đạo diễn Sun Nam Koong trên tạp chí Time thì: “Theo một nghĩa nào đó, phim có một cái kết cổ tích.”

Đạo diễn Sun nói thêm kịch bản gốc của phim đã quyết định cho hai nhân vật chính gặp nhau ở tương lai khá xa, khi họ đã trưởng thành, như những phim truyền hình châu Á thường làm. Nhưng cô không muốn Se Ri và Yun Seok phải chờ lâu đến vậy. Nếu cả hai gặp được nhau, cô muốn họ có cơ hộ để thực sự trở thành một cặp đôi.
“Tôi chỉ muốn cho khán giả một khoảng lặng và cho họ một cái kết đúng chất cổ điển. Thế giới thực đã đủ tàn khốc rồi.”

Quả thực giữa một thế giới hiện đại ảm đạm, đầy áp lực, giới trẻ thì mãi chìm đắm vào thế giới ảo trên mạng xã hội. Chuyện Tình Tóc Rối chính là liều thuốc tuyệt vời, khiến bạn bật cười khi nghĩ về những kỷ niệm cũ, một quá khứ đã qua đi không thể nào trở lại, và cả sự ấm áp khi được yêu, được người mình yêu nhìn nhận đúng con người thật của mình.

Dàn diễn viên trẻ tươi mới
Một trong những điều làm nên thành công của Chuyện Tình Tóc Rối chính là dàn diễn viên trẻ ấn tượng. Dù không phải là sao hot, nhưng rất tươi mới và hợp vai.
Shin Eun Soo mang đến một cô nàng tuổi teen Park Se Ri với đủ vấn đề rắc rối, khiến người ta bật cười vì sự ngây ngô, đáng yêu, suốt ngày dành đầu óc tìm cách “cưa đổ” crush.

Shin Eun Soo với ngoại hình tươi sáng, đáng yêu. Diễn xuất lại tự nhiên, chân thật. Khiến cho chúng ta bật cười trước sự ngây ngô của nhân vật, nhưng cũng thầm khâm phục cá tính của cô, khi dám mạnh mẽ theo đuổi cảm xúc của mình.
Gong Myung là 1 trong những gương mặt nổi bật nhất trong dàn cast. Tuy ngoại hình có phần hơi “cứng tuổi” so với các bạn diễn khác. Nhưng anh vẫn thể hiện mình rất hợp vai Han Yun Seok , cân tốt những đoạn nặng về tâm lý.

Đặc biệt Gong Myung tạo được chemistry tốt với Shin Eun Soo. Vẻ ngoài chín chắn, trầm lặng của Gong Myung tạo sự cân bằng với vẻ trẻ trung, đáng yêu của Shin Eun Soo. Khi cả hai đứng chung một khung hình, cảm giác rung động tuổi trẻ hiện lên rất rõ.
Bên cạnh Shin Eun Soo và Gong Myung, Cha Woo Min thủ vai Kim Hyeon – anh chàng nổi nhất trường cũng rất hợp vai. Những diễn viên phụ khác dù đất diễn ít, như nhóm bạn của Park Se Ri, cô bạn Ko Tô Mì, cũng đều diễn ổn, ngoại hình cũng mang đậm hơi thở thanh xuân.

Chuyện Tình Tóc Rối (Love Untangled) vừa lên Netflix được 1 ngày, đã đứng đầu bảng xếp hạng Movie của Netflix tại 17 quốc gia và vùng lãnh thổ. Một thành tích ấn tượng đối với một phim học đường không có sao hot. Với nội dung tươi sáng, chữa lành, nhưng vẫn rất chân thật, chắc chắn trong những ngày tới, thành tích của phim sẽ còn ấn tượng hơn nữa.