Heo Năm Móng – Phim kinh dị đáng chú ý từ truyền thuyết của người Khmer
Phim Kinh Dị · Tin điện ảnh · linhhuynh0257 ·
Sau Quỷ cẩu, Linh Miêu: Quỷ Nhập Tràng, Heo Năm Móng chính là phim kinh dị mới nhất của đạo diễn Lưu Thành Luân.
Nếu dịp lễ 30.4 mọi năm là thời điểm loạt phim Lật Mặt của Lý Hải chiếm sóng, thì năm nay thị trường vẫn rất sôi động dù thiếu sự xuất hiện của thương hiệu dài hơi này. Mở đầu là Trùm Sò của đạo diễn Đức Thịnh. Sau đó là các phim Đại Tiệc Trăng Máu 8 của Phan Gia Nhật Linh, Anh Hùng của Võ Thạch Thảo và Heo Năm Móng của Lưu Thành Luân. Trong số đó Heo Năm Móng là phim kinh dị tâm linh duy nhất, một thể loại rất được khán giả Việt yêu thích.
Truyền thuyết rùng rợn về Heo Năm Móng
Heo năm móng nghe có vẻ lạ với người Kinh, nhưng là một câu chuyện rùng rợn được truyền miệng trong cộng đồng người Khmer. Đặc biệt là câu chuyện về Cô Năm Hợi – một người bị cho là kẹt trong lốt heo.
Người Khmer và những người dân ở khu vực Tây Nam Độ có một truyền thuyết về những con heo có bàn chân 5 móng. Chúng vốn không phải là heo bình thường, mà là linh hồn con người đầu thai mà thành. Ai từng gây nghiệp, nhiều tội ác thì sẽ bị đày thành kiếp heo.

Người dân ở Tây Nam Bộ nếu nuôi heo mà thấy heo có 5 móng thì sẽ không dám ăn (nếu ăn sẽ gặp chuyện xui xẻo), mà gửi vào chùa nhờ chùa nuôi. Họ tin rằng những con heo này sống ở chùa, nghe kinh phật sẽ xóa được tội lỗi kiếp trước của chúng.
Có một câu chuyện về Cô Năm Hợi được người dân truyền miệng từ 30 năm nay. Tại chùa Dơi (Sóc Trăng) có ông cụ chuyên đến làm công quả. Một đêm ông nằm mơ thấy một người phụ nữ tới xin quy y cửa phật. Sáng dậy ông vừa mở cửa thì thấy một con heo cái nằm trước cửa.

Con heo này có 5 móng, hiền lành, thông minh, được chùa Dơi nuôi đến khi nó qua đời và đặt tên là Năm Hợi. Khi nó vừa chết, có 1 người phụ nữ từ TP. Hồ Chí Minh tìm đến, nhận con heo đó là mẹ mình, và mong được làm lễ cầu hồn để mẹ siêu thoát.
Từ đó người dân học theo, cứ nhà nào có heo 5 móng thì đem gửi đến chùa. Khi heo chết thì họ đến làm lễ mai táng, xây mộ cho heo. Theo thời gian, một nghĩa địa heo năm móng xuất hiện ở chùa Dơi.

Võ Tấn Phát lần đầu đóng chính phim kinh dị
Nhân vật trung tâm của Heo Năm Móng chính là Võ Tấn Phát. Trong phim, anh thủ vai nhà sáng tạo nội dung. Vì muốn “câu view” nên bất chấp nguy hiểm đi làm vlog khám phá truyền thuyết về heo năm móng của người Khmer.
Nhưng chuyến đi đó kéo theo một loạt biến cố và những câu chuyện tâm linh hết sức đáng sợ. Đây là lần đầu anh thủ vai chính trong phim kinh dị. Theo anh chia sẻ, câu chuyện trong phim không đơn thuần là hù dọa mà còn gieo vào cho chúng ta những suy nghĩ về ân – oán – nghiệp – quả.

Năm ngoái Võ Tấn Phát từng làm khán giả bất ngờ với vai diễn ấn tượng trong Tiệm Ăn Của Quỷ - series kinh dị rất được khen ngợi của đạo diễn Hàm Trần. Vì vậy, khán giả rất trông đợi màn trình diễn của anh với vai nam chính trong Heo Năm Móng.
Bên cạnh Heo Năm Móng, dịp lễ 30.4 này, Võ Tấn Phát còn xuất hiện trong phim điện ảnh Anh Hùng cùng với Thái Hòa. Như vậy anh phải tự cạnh tranh với chính mình trong 2 phim điện ảnh có đề tài khác biệt.

Dự án kinh dị đáng mong chờ dịp lễ 30.04
Heo Năm Móng là tác phẩm của đạo diễn Lưu Thành Luân, người đứng sau thành công của 2 phim Quỷ Cẩu và Linh Miêu: Quỷ Nhập Tràng. Cả hai phim này đều thuộc thể loại kinh dị tâm linh, và đều vượt cột mốc 100 tỷ.
Nếu Quỷ Cẩu khai thác chất liệu dân gian Bắc Bộ, Linh Miêu: Quỷ Nhập Tràng là câu chuyện lấy chất liệu tâm linh miền Trung, thì Heo Năm Móng mang đến cho khán giả truyền thuyết rùng rợn của người dân Tây Nam Bộ, cụ thể là cộng đồng người Khmer.

Trong First Look của phim đã hé lộ nghi lễ Múa bóng rỗi gắn liền với tín ngưỡng thờ Mẫu/Bà của người Khmer ở Nam Bộ. Đặc biệt là điệu múa Apsara hay điệu múa Chằn cũng được tái hiệu rất ấn tượng.
Đạo diễn Lưu Thành Luân cho biết thêm: “Heo Năm Móng không chỉ là câu chuyện về thế lực vô hình, mà còn nói về những góc khuất của con người – nơi niềm tin có thể bị lợi dụng, nơi vẻ ngoài hào nhoáng che giấu sai lầm, và đôi khi điều đáng sợ nhất lại xuất phát từ chính con người.”

Những năm gần đây, các phim kinh dị về các truyền thuyết bản địa rất được yêu thích. Với những Quỷ Cẩu (2023), Linh Miêu: Quỷ Nhập Tràng (2024), Ma Da (2024), Quỷ Nhập Tràng 1 (2025) và Quỷ Nhập Tràng 2 (2026). Tất cả đều phá cột mốc trăm tỷ, rất hot tại phòng vé Việt.
Heo Năm Móng là đại diện mới nhất của dòng phim kinh dị về truyền thuyết bản địa, được bảo chứng với đạo diễn trăm tỷ Lưu Thành Luân. Phim ra rạp đúng dịp lễ 30.4 - thời điểm nghỉ dài ngày, hứa hẹn sẽ tạo nên cú hit kinh dị mới cho điện ảnh Việt.