Review Khế Ước Bán Dâu – Chất kinh dị dân gian hấp dẫn nhưng thiếu sức nặng
Phim Kinh Dị · Đánh giá phim · linhhuynh0257 ·
Khế Ước Bán Dâu mang đến một đề tài ma quái, hấp dẫn, đậm chất Việt. Liệu bộ phim này có đủ sức để chinh phục khán giả yêu thể loại rùng rợn?
Kéo xuống để xem tiếp
Thể loại phim kinh dị đang “làm mưa làm gió” tại phòng vé Việt Nam, với nhiều phim cán mốc trăm tỷ. Liệu Khế Ước Bán Dâu – phim kinh dị cổ trang với sự tham gia của “nàng thơ phim kinh dị Việt” Lâm Thanh Mỹ có làm nên chuyện hay không?
Chất liệu kinh dị dân gian rùng rợn, bí ẩn
Phim kinh dị với chất liệu văn hóa dân gian (những truyền thuyết, câu chuyện hay yếu tố được truyền miệng qua nhiều thế hệ) rất hot những năm gần đây. Những phim quốc tế nổi bật về chất liệu này có thể kể đến The VVitch (2015) về phù thủy, Nosferatu (2024) về ma cà rồng, Incantation (2022) về một lời nguyền cổ xưa.
Điện ảnh Việt cũng có khá nhiều phim kinh dị khai thác chất liệu dân gian, tâm linh, truyền thuyết như Kẻ Ăn Hồn (2023), Quỷ Cẩu (2024), Ma Da (2024), Quỷ Nhập Tràng (2025). Và Khế Ước Bán Dâu là phim kinh dị mới nhất khai thác đề tài này.

Khế Ước Bán Dâu mang đến nhiều chất liệu dân gian rùng rợn, mới nghe đã thấy hấp dẫn như: nuôi quỷ, thờ quỷ trong gia đình giàu có để được hưởng vinh hoa phú quý, tập tục bán dâu – con gái gia đình nghèo bị xem như món hàng trao đổi, gả bán cho nhà giàu, và cả những lời đồn, bí ẩn ở làng quê Bắc Bộ xưa.

Câu chuyện về một khế ước truyền đời đáng sợ
Khế Ước Bán Dâu xoay quanh Nhài (Lâm Thanh Mỹ) một nàng dâu phương Nam, được gả làm vợ thứ vào một gia đình giàu có phương Bắc. Khi bước chân vào nhà họ Vũ, Nhài phải thực hiện nhiều nghi lễ, gia quy kỳ dị. Đặc biệt phải hành lễ trước một gốc cây trên bàn thờ gọi là Mộc Thần.
Mọi người trong gia tộc này đều bí hiểm, xa cách với cô. Từ người chồng Vũ Thế Định (Hữu Vi), bố chồng Vũ Tri (NSND Trung Anh), đến các gia nhân trong nhà. Mẹ chồng thì đau ốm, không bao giờ ra khỏi phòng, và có hành tung hết sức bí ẩn.

Dù nhà họ Vũ có đến 3 nàng dâu. Nhưng con dâu trưởng Diễm (Lê Tuyết Anh) đã góa chồng, con dâu thứ Triều Châu (Phương Trà My) thì chồng bỏ nhà đi biệt xứ. Tất cả hy vọng đặt vào Nhài – vợ thứ của cậu con trai duy nhất trong nhà Thế Định. Mọi người đều mong muốn cô sớm sinh quý tử, để gia tộc sớm có người nối dõi.
Càng sống trong nhà họ Vũ, Nhài lại càng trở nên bất an. Cô cảm nhận có một thực thể đáng sợ đang tồn tại trong ngôi nhà này. Và có vẻ như có một khế ước đáng sợ mà ông Tri đã lập với nó. Liệu khế ước đó là gì? Những người trong gia đình này có biết về nó không?

Kịch bản đơn giản, không có nhiều bất ngờ
Khế Ước Bán Dâu mở đầu bằng một đám cưới, nhưng chẳng mấy vui vẻ. Khi cô dâu bị gả bán, chú rể cũng đầy miễn cưỡng. Đoàn rước dâu băng qua chốn rừng sâu nước độc rồi vào ngôi nhà của họ Vũ – 1 nơi giàu có, bề thế, nhưng âm u, ma quái.
Nhân vật trung tâm của phim là Nhài – 1 cô gái trẻ phương Nam, lần đầu bước chân ra đất Bắc. Cô nhanh chóng cảm nhận được những điều bất thường, đáng sợ trong gia đình họ Vũ.

Thực tế những phim kinh dị chất liệu dân gian (folklore) như thế này không quá mới mẻ trong những năm gần đây. Khán giả sẽ nhanh chóng nhận ra những “tiểu xảo” kịch bản, những chiêu trò mà nhà làm phim cố gắng cài cắm trong những phim kiểu như thế này.
Những phim kinh dị folklore nổi bật những năm gần đây của điện ảnh thế giới như Exhuma (2024) của Hàn Quốc, Incantation (2022) của Đài Loan, hay The VVitch (2015) của Mỹ thành công nhờ kết hợp chất lịch sử, văn hóa bản địa. Đồng thời lồng ghép những ẩn dụ mang tính thời đại, những trăn trở tình cảm rất con người vào phim.

Khế Ước Bán Dâu vốn được chuyển thể từ tiểu thuyết của nhà văn Thục Linh, được mong đợi sẽ khai thác được những khía cạnh đen tối về giai cấp, nỗi đau và sự bất công của người phụ nữ thời phong kiến.
Tiếc rằng câu chuyện phim khá đơn giản, khai thác có phần hời hợt những thứ nói trên. Cái mà phim tập trung lại là những chiêu trò hù dọa “câu khách”, hay thậm chí là “cảnh nóng” của cặp đôi Nhài – Thế Định.

Nhìn chung kịch bản của phim khá đơn giản, cũng không có twist gì đáng chú ý. Nếu khán giả nào coi nhiều phim thể loại này thì dễ dàng “bắt bài” được ngay. Cũng là câu chuyện về nhân vật nữ yếu thể, bị đẩy vào một nơi bí hiểm, xa lạ. Rồi dần dần sa chân vào một cái bẫy chết người.
Dù diễn xuất của Lâm Thanh Mỹ khá ổn. Nhưng thiết lập nhân vật của cô thì khá chán: một cô gái lương thiện, vẫy vùng trong sự tuyệt vọng. Có lẽ điểm sáng duy nhất của nhân vật này là khi cô có thai, rồi quyết định bảo vệ đứa bé bằng mọi giá, không màn cả tính mạng mình.

Nhân vật Thế Định – chồng của Nhài cũng không khá khẩm hơn mấy. Dù anh ta là người ôm bi kịch nặng nề bậc nhất phim. Nhưng nhân vật này cũng gặp tình trạng “phẳng”, thiếu chiều sâu hệt như cô vợ Nhài của anh ta vậy.
Mọi thứ chỉ trở nên hấp dẫn hơn một chút với sự xuất hiện của người con thứ là Thế Giang (Lãnh Thanh). Thế Giang mang đến một tông màu rất khác biệt cho Khế Ước Bán Dâu, nhưng tiếc rằng thời lượng lên hình của nhân vật này quá ít.

Không mang đến bầu không khí cổ xưa, dù là phim cổ trang
Khế Ước Bán Dâu được giới thiệu là một phim kinh dị cổ trang. Thực tế việc làm phim cổ trang ở Việt Nam không hề đơn giản. Bởi những giới hạn về phim trường, tư liệu lịch sử, kinh phí. Và việc một phim điện ảnh (dù là phim kinh dị) muốn hướng về một đề tài mang đậm văn hóa Việt xưa thực sự đáng hoan nghênh.
Nhưng tiếc rằng văn hóa Việt trong phim này chưa được thể hiện rõ ràng. Phục trang và đa phần dàn diễn viên của phim không mang lại không khí cổ xưa của người Việt.

Nếu không được giới thiệu về phim, chỉ lướt qua vài trích đoạn trong Khế Ước Bán Dâu có lẽ nhiều khán giả sẽ dễ lầm tưởng đây là… một web drama của Trung Quốc. Bởi phục trang, cách xưng hô không khác mấy với những phim cổ trang Trung.
Thoại phim khá có vấn đề. Phim sử dụng những từ cổ như lão gia, phu nhân, thiếu gia nhưng lại chưa chuẩn xác với ngữ cảnh. Hơn nữa đây lại là những từ ngữ phổ biến trong phim cổ trang Trung Quốc (đặc biệt là phim cung đấu, gia tộc, võ hiệp). Trong cách xưng hô nói chuyện của người Việt xưa không hay dùng những từ này.

Nhà họ Vũ trong phim đơn thuần chỉ là một gia đình phú hộ, tuy giàu có nhưng cũng không phải là quan lại. Trong một gia đình kiểu như thế người xưa thường gọi ông, bà (với chủ nhà), cậu, mợ (với con trai, con dâu).
Một số diễn viên trong phim lại có nét mặt quá hiện đại, chưa mang đến khí chất của người xưa. Dù một số phân cảnh họ hiện lên có thể nói là đẹp. Nhưng đó lại không phải là kiểu đẹp của phim ảnh, mà giống như kiểu đẹp của tạp chí, MV ca nhạc.

Có lẽ một trong những điểm sáng của Khế Ước Bán Dâu là những cảnh quay ngoại cảnh Ninh Bình đẹp, hùng vĩ. Cái đẹp ẩn chứa sự chết chóc, ma mị. Ngôi nhà cổ đáng sợ của nhà họ Vũ, với ánh sáng leo lét, ma quái, và những bóng ma bí ẩn cứ đeo bám nơi đây. Và cả hình tượng Mộc Thần – 1 biểu tượng của niềm tin tha hóa. Mộc Thần của phim sẽ khiến bạn thực sự lạnh gáy.
Khế Ước Bán Dâu là tác phẩm của Lê Văn Kiệt, đạo diễn đã làm nên Hai Phượng – một phim hành động nổi bậc của điện ảnh Việt. Biên kịch Bùi Kim Quy là người đã viết Lời Nguyền Huyết Ngải – một phim kinh dị đáng chú ý 13 năm về trước do Bùi Thạc Chuyên làm đạo diễn. Tuy nhiên, sự kết hợp tưởng chừng đầy hứa hẹn này lại chưa mang đến kết quả như mong đợi.