Kokowaah: Vừa ngọt ngào lại vừa dễ thương

Tin điện ảnh · Moveek ·

Bạn đang muốn tìm một bộ phim để đi xem cùng gia đình, làm quà tặng ba mẹ, thì Thử thách chính là sự lựa chọn sáng suốt.

Mọi chuyện sẽ ra sao khi một nhà biên kịch có lối sống buông thả bỗng một ngày hay tin mình là cha một đứa bé 8 tuổi "từ trên trời rơi xuống"? Và đó không phải là một cô nhóc bình thường mà là một "cô tiểu thư" bướng bỉnh nhưng dễ thương vô cùng. Câu trả lời nằm trong Kokowaah (tựa Việt là Thử thách 1), bộ phim gia đình nhẹ nhàng của điện ảnh Đức với những bài học tình cảm đầy ấm áp.

Henry (Til Schweiger) là một nhà biên kịch có tài song không thực sự thành công bởi anh không tập trung vào sự nghiệp và mải mê với những cuộc tình một đêm. Chính vì lẽ đó, đã ngoài 40 tuổi song Henry vẫn độc thân và sống trong một căn hộ cho thuê tại Berlin. Thế giới xung quanh anh bỗng đảo lộn một ngày với sự xuất hiện bất ngờ của cô nhóc Magdalena (Emma Schweiger) 8 tuổi, người đưa cho anh một bức thư. Theo đó, Magdalena chính là con gái của Henry, "thành quả" của một đêm nồng say ở Stockholm trong quá khứ. Người phụ nữ mà anh đã ngủ cùng đã khiến chồng cô là nha sĩ Tristan (Samuel Finzi) trong suốt 8 năm liền phải chịu cảnh "đổ vỏ" nên đã tạm thời phải ly thân, còn nhóc Magdalena đã được gửi gắm cho Henry.

Với một người từ trước đến nay chỉ quen gạ gẫm, tán tỉnh phụ nữ, việc chăm bẵm cho một cô bé nhõng nhẽo từng li từng tí một quả là thử thách lớn với Henry. Không chỉ vậy, anh còn có cơ hội đổi đời khi được chính người bạn gái cũ giờ đã trở thành một nhà văn giàu có Katharina (Jasmin Gerat) đề nghị giúp cô chuyển thể cuốn tiểu thuyết của mình thành kịch bản phim. Kokowaah chính là hành trình để Henry hàn gắn những mối quan hệ, đi tìm tình yêu của đời mình trong lúc phải chăm sóc "siêu quậy" Magdalena.

Kokowaah đã được phát hành tại các nước nói tiếng Đức (Đức, Áo và Thụy Sĩ) từ năm 2011, song có lẽ đa phần khán giả Việt Nam vẫn còn xa lạ với cái tên này nên đây chính là cơ hội để tất cả được thưởng thức một bộ phim giàu tình cảm tới từ một nền điện ảnh nổi tiếng. Từng có những bộ phim thời chiến nổi tiếng như Der Untergang hay The Lives of Others, song Kokowaah là minh chứng cho việc điện ảnh Đức không hề khô khan mà trái lại còn đầy những nụ cười.

Không chỉ có tiếng cười, Kokowaah còn có những giây phút lắng đọng tình cảm và khiến mạch phim chậm lại hẳn trong nửa sau để đạo diễn giải quyết các nút thắt. Người xem sẽ thấy xúc động trước việc Henry vừa dạy bảo cho Magdalena vừa học những bài học làm cha đầu tiên, khi anh bảo vệ con gái khỏi những kẻ bắt nạt ở trường, chi cô bé cách học toán ... hay lúc Tristan bồi hồi cảm xúc nhìn cô nhóc mà anh đã yêu thương suốt 8 năm qua. Cũng sẽ có những cảnh tình cảm giữa Henry và Katharina, song được dừng lại ở mức vừa phải vì dù sao đi chăng nữa, đây vẫn là một bộ phim gia đình.

Nhân vật Henry do chính Til Schweiger - đạo diễn kiêm biên kịch của Kokowaah - đảm nhiệm và anh đã nhân cơ hội này giới thiệu tới khán giả "thiên thần nhí" Emma của mình. Với gương mặt xinh xắn dễ thương, mái tóc vàng, đôi mắt biết nói và nụ cười đầy tinh nghịch, cô bé hoàn toàn chinh phục được khán giả với vai Magdalena. Có một phong cách diễn rất duyên, Emma thể hiện đúng sự hồn nhiên nghịch ngợm ở các cô nhóc 8 tuổi; song trong những lúc cần diễn biểu cảm, cô bé cũng vào vai rất "ngọt".

Một điểm ấn tượng khác của phim là phần âm nhạc rất tuyệt vời, phù hợp bối cảnh và xứng đáng nằm trong kệ đĩa của những người mê sưu tầm nhạc phim. Từ các ca khúc Đức cho tới những bản nhạc thịnh hành năm 2011 của One Republic hay The Script đều được sắp xếp hợp lý xuyên suốt phim, tạo sự thích thú cho khán giả.

Ngọt ngào, ấm áp và dễ xem, Kokowaah là bộ phim gia đình đáng xem của điện ảnh Đức, xứng đáng để bạn thử đổi món nếu đã quá quen với "bàn tiệc Hollywood". Không chỉ vậy, đây còn là tiền đề để bạn thưởng thức Kokowaah 2 sẽ ra rạp trong tương lai.

Kokowaah bắt đầu công chiếu từ 24/5!