Mối Thù Hoàng Tộc - Bom tấn 3D Đông Tây thiếu đặc sắc

Tin điện ảnh · vuphuong ·

Là một dự án lớn do điện ảnh Trung Quốc hợp tác cùng Hollywood với sự góp mặt của hai siêu sao Nicolas Cage Lưu Diệc Phi, nhưng Outcast lại chưa thể xứng tầm bom tấn.

Tại đất nước Trung Hoa cổ xưa xảy ra một cuộc đảo chính ngay trong nội bộ gia đình hoàng tộc khi người cậu ra tay sát hại nhà vua, đồng thời cũng là anh ruột mình. Nhưng trước khi lâm chung, nhà vua đã kịp trao quốc ấn cho hai người con của ông là công chúa Triệu Liên và vị hoàng tử nhỏ tuổi, người kế vị hợp pháp của vương triều. Trên đường chạy trốn, chị em công chúa Triệu Liên được một chàng hiệp sĩ ngoại quốc bí ẩn có tên Glenn giúp đỡ. Trên đường đi, họ đụng độ với một nhóm sơn tặc do tên Bạch Quỷ nguy hiểm cầm đầu. Con đường đưa vị hoàng tử trẻ tuổi lên ngôi vương là vô cùng gian nan với nhiều cạm bẫy rình rập.

Cốt truyện của Outcast xem ra khá hấp dẫn nhưng lại thiếu đi những nút thắt cao trào, khiến tất cả cứ diễn ra một cách bình bình, dễ quên. Nhiều nhân vật phụ xuất hiện một cách hấp dẫn, như Cao tướng quân, người phụ nữ Ấn Độ bí ẩn... nhưng rồi lại "bốc hơi" một cách hết sức khó hiểu khi bộ phim dần khép lại. Điểm sáng duy nhất ở kịch bản phim chính là việc cố gắng đem tới cho khán giả thông điệp về sự bất công giai cấp trong xã hội phong kiến Trung Hoa, cũng như khắc họa hậu quả tang thương của những cuộc chiến tranh kéo dài liên miên.

Việc xây dựng các tuyến nhân vật không rõ ràng, thiếu chiều sâu nội tâm khiến cho diễn biến tâm lý của các nhân vật diễn ra có phần thiếu logic. Chẳng hạn như việc công chúa Triệu Liên đang ở giữa muôn hiểm nguy lại có thể dễ dàng đem lòng yêu chàng kỵ sĩ lang thang. Hay như mối quan hệ giữa Glenn và Bạch Quỷ có thể được giải quyết đơn giản chỉ sau vài phút ngắn ngủi.

Mâu thuẫn giữa hai nam chính được giải quyết một cách chóng vánh, thiếu thuyết phục.
Mâu thuẫn giữa hai nam chính được giải quyết một cách chóng vánh, thiếu thuyết phục.

Bối cảnh trong phim được lựa chọn khá kỹ, nhằm tôn vinh vẻ đẹp hùng vĩ của đất nước Trung Hoa. Điều khán giả quan tâm là các màn đánh đấm võ thuật thì Outcast cũng mới chỉ làm được ở mức trung bình khá. Phim sử dụng nhiều cận cảnh nhưng hiệu ứng 3D lại chưa được xử lý tốt, khiến các pha hành động có lúc trở nên mờ ảo và thiếu chiều sâu cần thiết.

Góp mặt trong Outcast là hai siêu sao Lưu Diệc PhiNicolas Cage. Tuy nhiên, "thần tiên tỷ tỷ" dù đẹp tuyệt mỹ nhưng lại không hề có một cảnh phim nào thực sự ấn tượng. Diễn xuất của Lưu Diệc Phi còn có phần khô cứng và chưa thể hiện được nội tâm phức tạp của công chúa Triệu Liên. Ở thái cực đối lập, ngôi sao Nicolas Cage lại thể hiện cho khán giả thấy đẳng cấp của một ngôi sao Hollywood.

Nicolas Cage hoàn toàn vượt trội so với Lưu Diệc Phi.
Nicolas Cage hoàn toàn vượt trội so với Lưu Diệc Phi.

Trong Outcast, nam diễn viên hóa thân thành một tướng cướp nghiện rượu, bất mãn với xã hội nhưng rất chân thành với các anh em, đồng đội cũ. Nhân vật Bạch Quỷ rất dũng cảm nhưng cũng dễ mềm lòng trước cảnh bất công trong thiên hạ. Đáng tiếc là thời lượng xuất hiện trên màn ảnh của Nicolas Cage không nhiều. Trái lại, dù có nhiều đất diễn nhưng tài tử điển trai Hayden Christensen trong vai Glenn lại không để lại được mấy ấn tượng, chỉ mới dừng lại ở mức độ tròn vai.

Những cuộc hợp tác Đông Tây giữa Hollywood và các nền điện ảnh lớn của châu Á vốn ít khi đem lại thành quả mỹ mãn cho khán giả. Đáng tiếc là Outcast lại giẫm vào vết xe đổ mà không thể làm nên điều khác biệt. Bộ phim có lẽ chỉ là cơ hội để các fan của Lưu Diệc Phi hay Nicolas Cage ngắm nhìn thần tượng xuất hiện trên màn ảnh rộng.

Bài viết liên quan

Phim mới tuần 3-9/10/2014

Minh Giang ·