Nhà Ma Xó bùng nổ cảm xúc tại showcase với giọng hát da diết của Hoài Lâm
Phim Kinh Dị · Tin điện ảnh · miduynph ·
Giọng hát Hoài Lâm trong showcase Nhà Ma Xó khiến khán giả nghẹn ngào, mở ra không khí vừa linh thiêng vừa day dứt về tình cảm gia đình.
Buổi showcase phim Nhà Ma Xó của đạo diễn Trương Dũng vừa diễn ra tại TP.HCM đã khiến khán giả sống lại trọn vẹn cảm giác “sợ mà thương” – thứ cảm xúc rất hiếm trong dòng phim kinh dị Việt. Dàn diễn viên Vân Trang, Quang Tuấn, Thanh Hằng cũng lần đầu chia sẻ những câu chuyện hậu trường rùng mình, hé lộ bí mật đằng sau bộ phim tâm linh được mong chờ nhất tháng 10 này.

Buổi showcase ấm cúng mở màn cho Nhà Ma Xó
Chiều 14.10.2025, buổi showcase phim điện ảnh Nhà Ma Xó đã diễn ra tại TP.HCM, quy tụ gần như toàn bộ ê-kíp của bộ phim. Sự kiện được xem là cột mốc quan trọng trước thềm công chiếu, nơi đạo diễn Trương Dũng, nhà sản xuất Vũ Thị Bích Liên, biên kịch La Nguyễn Quốc Vinh cùng dàn diễn viên chia sẻ những câu chuyện đầu tiên về quá trình thực hiện tác phẩm.

Buổi showcase thu hút sự chú ý không chỉ bởi quy mô hoành tráng, mà còn bởi không khí vừa ấm cúng vừa bí ẩn – đúng tinh thần của một phim kinh dị mang đậm chất dân gian Việt. Dàn sao góp mặt gồm Thanh Hằng, Vân Trang, Quang Tuấn, Lâm Thanh Nhã, Lan Thy, Vương Khang, cùng đạo diễn Trương Dũng. Hai diễn viên Huỳnh Đông và Hoàng Kim Ngọc vắng mặt do lịch trình riêng.
Tâm điểm của sự kiện lại nằm ở những khoảnh khắc cảm xúc, khi khán giả được nghe và thấy – không chỉ là chia sẻ của ê-kíp mà còn là âm nhạc, diễn xuất và tinh thần của Nhà Ma Xó được thể hiện ngay tại sân khấu showcase.

Hoài Lâm trở lại đầy xúc động với ca khúc nhạc phim “Má Thương Con Hoài”
Khoảnh khắc được nhắc đến nhiều nhất tại buổi showcase chính là sự xuất hiện bất ngờ của ca sĩ Hoài Lâm. Đây là lần đầu tiên nam ca sĩ tái xuất sân khấu sau gần hai năm vắng bóng, và anh đã chọn Nhà Ma Xó để đánh dấu sự trở lại của mình.

Hoài Lâm thể hiện ca khúc “Má Thương Con Hoài” – nhạc phim chính thức của Nhà Ma Xó. Giọng hát nhẹ nhàng nhưng da diết của anh hòa quyện cùng những đoạn phim được chiếu phía sau sân khấu, khắc họa tình mẫu tử thiêng liêng giữa nhân vật người mẹ (Thanh Hằng) và ba đứa con trong phim.
Không ít khán giả và nghệ sĩ tại sự kiện đã rơi nước mắt khi nghe Hoài Lâm cất giọng. Nhiều người nhận xét phần trình diễn không chỉ đơn thuần là ca hát, mà là một màn “thăng hoa cảm xúc”, khi tiếng hát hòa cùng màn tiểu cảnh ngay tại sân khấu chính, khiến cả không gian showcase chìm trong một nỗi buồn man mác.

Vân Trang “mỏ hỗn”, Quang Tuấn hóa người bệnh tâm lý
Phần giao lưu với khán giả và truyền thông cũng mang lại nhiều khoảnh khắc thú vị. Diễn viên Vân Trang khiến cả khán phòng bật cười khi kể lại chuyện “tái xuất sau sinh” bằng một vai… cực kỳ dữ dội. Trong Nhà Ma Xó, cô hóa thân thành người chị, người vợ thẳng thắn, bộc trực và hung dữ, thường xuyên bùng nổ cảm xúc bằng những trận chửi mắng gia đình.

Ngay tại sự kiện, Vân Trang còn tái hiện lại một phân cảnh “chửi xối xả” cùng Lâm Thanh Nhã, khiến không khí showcase như bùng nổ. Còn Quang Tuấn, lần này đảm nhận vai một người con bị rối loạn tâm lý, luôn nghe thấy những tiếng nói kỳ lạ trong đầu.
Dàn diễn viên Thanh Hằng, Vân Trang, Quang Tuấn, Lâm Thanh Nhã, Lan Thy, Vương Khang đều thừa nhận rằng đạo diễn Trương Dũng là người cực kỳ kỹ tính, luôn yêu cầu cảm xúc phải thật – dù chỉ trong một ánh nhìn. Nhờ vậy mà họ có thể hoàn toàn hóa thân vào nhân vật, góp phần khiến Nhà Ma Xó trở thành một trong những phim kinh dị Việt được mong chờ nhất năm 2025.

Khi chiếc khạp sành mở ra chuỗi bi kịch kinh hoàng
Phim Nhà Ma Xó kể về bà Hiền (Thanh Hằng) – một người phụ nữ goá chồng, một mình nuôi ba người con trong căn nhà cũ kỹ giữa vùng quê hẻo lánh. Cuộc sống vốn yên bình cho đến khi người con giữa vô tình vớt được một chiếc khạp sành bịt kín nắp từ dưới sông lên. Từ khoảnh khắc đó, hàng loạt hiện tượng kỳ lạ bắt đầu xảy ra từ tiếng gõ cửa giữa đêm, bóng người lẩn khuất ngoài sân, và những cơn mộng du không rõ nguyên nhân.

Câu chuyện phim đan xen giữa yếu tố tâm linh và bi kịch gia đình, gợi mở những uẩn khúc trong quá khứ của từng nhân vật. Ẩn sau lớp vỏ kinh dị, Nhà Ma Xó còn là câu chuyện về tình mẫu tử, về tội lỗi, và về sự trả giá cho những điều con người từng che giấu.
Theo chia sẻ từ đạo diễn Trương Dũng, phần “ma” trong phim không chỉ để hù dọa mà còn là ẩn dụ cho sự day dứt và nỗi đau của con người. Cách kể chuyện đi sâu vào tâm lý, cùng bối cảnh miền quê Việt Nam được dựng tỉ mỉ, hứa hẹn mang đến cảm giác vừa quen thuộc vừa rùng rợn cho khán giả.
Nhà Ma Xó dự kiến khởi chiếu tại các rạp trên toàn quốc từ ngày 24.10.2025.