Những lý do Báu Vật Trời Cho trở thành ngựa ô phòng vé Tết 2026
Tin điện ảnh · linhhuynh0257 ·
Báu Vật Trời Cho
75%Khởi chiếu 17/02/2026
Báu Vật Trời Cho thực sự đã mang đến một cú twist thú vị trên đường đua phim Tết 2026. Dù khởi đầu gian nan, nhưng lại đang có bước tiến đáng nể.
Kéo xuống để xem tiếp
Mùa phim Tết 2026 này đặc biệt sôi động với 4 phim Việt ra mắt cùng một thời điểm là ngày 17.02.2026 (mùng 1 Tết Bính Ngọ). Đó là Thỏ Ơi của Trấn Thành, Nhà Ba Tôi Một Phòng của Trường Giang, Mùi Phở của Minh Beta và Báu Vật Trời Cho của Lê Thanh Sơn.
Ngựa ô đích thực của mùa phim Tết 2026
Trước ngày công chiếu (16.02.2026) lượng vé đặt sớm của Báu Vật Trời Cho không quá lý tưởng. Phim chỉ thu về 900 triệu đồng xếp cuối cùng trong số 4 phim: Thỏ Ơi (10,1 tỷ đồng), Nhà Ba Tôi Một Phòng (3,4 tỷ đồng), Mùi Phở (3,2 tỷ đồng).
Với con số đặt vé sớm khiêm tốn nhiều người đã nhận định Báu Vật Trời Cho đã thua ngay từ lúc chưa bắt đầu. Và thực tế phim có phần chìm về mặt truyền thông so với 3 phim trên. Dù Báu Vật Trời Cho có ekip vô cùng chất lượng.

Biên kịch và đạo diễn của phim là Trần Khánh Hoàng và Lê Thanh Sơn – những người đứng sau thành công của Em Chưa 18 (2017), từng là phim Việt có doanh thu cao nhất mọi thời đại với 171 tỷ đồng. Bên cạnh đó là cặp đôi Tuấn Trần – Phương Anh Đào cùng nhiều tên tuổi thực lực.
Nhưng sau 1 tuần công chiếu chính thức, gió đã đổi chiều. Ngoài Thỏ Ơi luôn vững vàng ở vị trí số 1 với lượng suất chiếu áp đảo. Báu Vật Trời Cho bắt đầu có bước tiến đáng nể. Phim lần lượt vượt Mùi Phở, và bắt đầu vượt Nhà Ba Tôi Một Phòng (doanh thu theo ngày kể từ 24.02). Hiện tại doanh thu của phim đang là 73 tỷ đồng, và việc cán mốc 100 tỷ đồng hoàn toàn nằm trong tầm tay.

Phim đang tạo được hiệu ứng truyền miệng tốt
Thực tế tại phòng vé Việt những năm gần đây, tuần đầu công chiếu gần như là cuộc chiến về mặt truyền thông. Phim nào làm M&P hiệu quả, phim sẽ chiếm ưu thế trong tuần đầu phim khởi chiếu.
Ở tuần thứ 2, thì hiệu ứng truyền miệng (word-of-mouth) sẽ lên ngôi. Bởi phim đã phát hành được 1 tuần, lượng khán giả xem phim thật chiếm khá nhiều, từ đó sẽ tạo thành hiệu ứng lan truyền trên mạng xã hội. Và thứ giúp cho Báu Vật Trời Cho lội ngược dòng chính là hiệu ứng truyền miệng.

Nhiều khán giả đã để lại lời khen ngợi cho chất lượng của Báu Vật Trời Cho. Phim có nội dung hài hước, chất giải trí cao, các diễn viên có diễn xuất tốt, nhưng lại chìm về mặt truyền thông so với 3 phim Việt còn lại. Thậm chí có khán giả cho biết họ ra rạp thấy poster mới biết đến sự tồn tại của phim.
Tại các buổi cinetour dàn cast và ekip phim nhận được nhiều sự yêu mến từ khán giả. Rất nhiều khán giả cho biết đây là phim gia đình dễ chịu nhất mà họ được coi mùa Tết này, và Báu Vật Trời Cho thật sự mang đến không khí tươi sáng, đoàn viên rất hợp với dịp Tết.

Câu chuyện hài hước, tươi sáng, hợp không khí Tết
Phim xoay quanh Ngọc (Phương Anh Đào) một người mẹ đơn thân, có con bằng tinh trùng được hiến tặng. Cô cùng con trai đến một làng chai ven biển để lại quá khứ sau lưng. Tại đây cô bất ngờ gặp được người cha sinh học của con mình là Hồng (Tuấn Trần).
Khi Hồng gặp đươc đứa con từ trên trời rơi xuống, nhiều tình huống oái oăm, dở khóc dở cười diễn ra. Và dù không muốn, Ngọc và cậu con trai cũng bị kéo vào. Nhất là khi cha của Hồng tuyên bố, ông phải nhận con của Ngọc làm cháu nội cho bằng được.

Hành trình thú vị nhưng hài hước của mẹ con Ngọc, cùng những va chạm tình cảm và bí mật của các nhân vật trong phim thật sự đưa khán giả đến với nhiều cung bật cảm xúc. Đặc biệt phim kết hợp được các yếu tố hài, hành động, tình cảm, và một cái kết đẹp, chữa lành.
Màn tái hợp ấn tượng của Tuấn Trần – Phương Anh Đào
Tuấn Trần và Phương Anh Đào từng đóng Mai (2024), từng là phim Việt ăn khách nhất lịch sử, trước khi bị Mưa Đỏ (2025) soán ngôi. Nếu trong Mai, cặp đôi mang đến câu chuyện tình đầy cảm xúc nhưng cái kết dở dang, khiến cho bao khán giả phải tiếc nuối. Thì ở phim mới Tuấn Trần và Phương Anh Đào thực sự đã có một cái kết đẹp.
Báu Vật Trời Cho như sự bù đắp cho khổ đau của cả hai ở Mai. Ở phim mới họ có một đứa con chung (vì lý do hy hữu). Cả hai không yêu nhau như những cặp đôi bình thường, mà đến với nhau vì trách nhiệm với đứa con chung.

Ở phim mới Tuấn Trần và Phương Anh Đào vẫn đem đến chemistry ấn tượng, và đặc biệt là những màn tấu hài dễ thương đúng kiểu “oan gia ngõ hẹp”. Phương Anh Đào thoát khỏi hình ảnh quen thuộc, trở nên mạnh mẽ, gai góc hơn mà vẫn giữ được nét nữ tính và chiều sâu.

Bất ngờ từ Quách Ngọc Ngoan
Một trong những bất ngờ lớn từ dàn cast Báu Vật Trời Cho chính là Quách Ngọc Ngoan. Nếu như trước đây anh gây ấn tượng với khán giả bằng những vai ngầu, có phần đáng sợ trong Người Bất Tử, Hùng Long Tranh Bá, Thiên Đường Máu. Thì ở Báu Vật Trời Cho Quách Ngọc Ngoan cho thấy mình hoàn toàn có thể diễn hài, còn là hài một cách duyên dáng.
Nhân vật Thiên của Quách Ngọc Ngoan ban đầu hiện lên như một ông trùm đáng sợ, là mối đe dọa với mẹ con Ngọc. Nhưng dần dần khán giả sẽ đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác với nhân vật này.

Không chỉ Quách Ngọc Ngoan, các diễn viên phụ trong Báu Vật Trời Cho đều rất duyên dáng, đáng yêu. Đó là nghệ sĩ Trung Dân, bé Mì Gói, Võ Tấn Phát, nghệ sĩ Kim Xuân, Chị Phiến,… Tất cả mang đến những mảng hài duyên, những phân cảnh xúc động nhưng được xử lý tiết chế, không sa vào melo.
Mang đến nét văn hóa dân gian miền biển Nam Trung Bộ
Không chỉ là một phim hài gia đình đơn thuần, Báu Vật Trời Cho thật sự đã mang được nét văn hóa truyền thống miền biển lên phim. Với nghề làm mắm, lễ hội truyền thống làng chài, tục thờ cá Ông, những tập quán văn hóa của người dân nơi đây cũng được lồng ghép trong sinh hoạt của các nhân vật trong phim.
Không chỉ bề nổi, tình cảm ấm áp của người dân làng chài Yên Hòa được thể hiện khá tinh tế. Ban đầu họ có phần e dè trước những người lạ như mẹ con Ngọc, nhưng dần dần yêu quý, rồi giúp đỡ cô và bé Tô khá nhiều xuyên suốt phim. Ở trận chiến cuối phim nét đẹp “tình làng nghĩa xóm” của những người dân nơi đây được thể hiện rất rõ nét.

Một điều thú vị nữa là Báu Vật Trời Cho có đến hai cái kết phim khác nhau, được chiếu ngẫu nhiên khắp các cụm rạp trên toàn quốc. Nhà sản xuất không hề quảng bá điều này, mà để khán giả tự phát hiện, như một bất ngờ thú vị dịp đầu năm.