Review Báu Vật Trời Cho - Phim gia đình đáng xem Tết 2026
Đánh giá phim · linhhuynh0257 ·
Báu Vật Trời Cho là sự kết hợp đáng mong chờ của đạo diễn trăm tỷ Lê Thanh Sơn, cùng với hai ngôi sao Tuấn Trần và Phương Anh Đào.
Kéo xuống để xem tiếp
Chỉ trong ngày mùng 1 Tết đã có tới 4 phim Việt ra rạp. Đó là Báu Vật Trời Cho, Thỏ Ơi, Nhà Ba Tôi Một Phòng và Mùi Phở. Trừ Thỏ Ơi thuộc thể loại tâm lý, thriller. Cả 3 phim Báu Vật Trời Cho, Nhà Ba Tôi Một Phòng và Mùi Phở đều thuộc thể loại hài gia đình. Vậy phim mới nhất của đạo diễn Lê Thanh Sơn có gì đặc sắc hơn phim của Trường Giang, Minh Beta?
Phim mới nhất của đạo diễn Em Chưa 18
Bạn có thể thấy lạ lẫm với cái tên đạo diễn Lê Thanh Sơn. Nhưng chắc chắn đã từng nghe qua cái tên Em Chưa 18. Phim ra rạp vào năm 2017 và thu về 175 tỷ đồng rồi trở thành phim Việt có doanh thu cao nhất mọi thời đại tại thời điểm đó.
Em Chưa 18 là phim rom-com teen cực dễ thương, đã giúp tên tuổi của Kaity Nguyễn và Kiều Minh Tuấn thực sự bay cao. Phim tạo ra bước ngoặc lớn về thương mại cho phim Việt, tạo tiền đề cho nhiều dự án sau này.

Bản thân đạo diễn Lê Thanh Sơn cũng được gọi là “đạo diễn trăm tỷ”. Có thể bây giờ danh xưng này không quá hiếm, nhưng ở thời điểm năm 2017 thì không có mấy đạo diễn làm được điều này.
Em Chưa 18 là cú hit lớn trong sự nghiệp đạo diễn của Lê Thanh Sơn. Dù trước đó anh đã thực hiện Bẫy Rồng (2009) được đánh giá cao. Tham gia vào khâu chỉ đạo ở nhiều tác phẩm tốt như Cú Và Chim Se Sẻ, Để Mai Tính, Long Ruồi, Áo Lụa Hà Đông, Âm Mưu Giày Gót Nhọn.

Đến năm 2024 Lê Thanh Sơn tái xuất với Móng Vuốt, một phim về thể loại sinh tồn với nam chính là Tuấn Trần. Tiếc là phim không thắng về mặt doanh thu và trở thàn thể nghiệm thất bại của anh với thể loại mới. Nhưng đến năm 2026, Lê Thanh Sơn lại mang đến cho chúng ta Báu Vật Trời Cho – một phim hài rất gần với thể loại của Em Chưa 18, thành công lớn nhất của anh.
Phim ý nghĩa nhất cuộc đời đạo diễn
Báu Vật Trời Cho là dự án đầu tiên mà đạo diễn Lê Thanh Sơn gia nhập vào mùa phim chiếu rạp Tết, cạnh tranh với những Trấn Thành, Trường Giang. Tuy cũng khai thác đề tài gia đình, nhưng sẽ tiếp cận khán giả theo một góc nhìn mới mẻ hơn.
Cụ thể gia đình trong phim sẽ có một tình cảnh ngang trái, không giống như gia đình bình thường. Đặc biệt bối cảnh làng chài và làng nghề nước mắm không chỉ mang yếu tố phông nền mà đóng vai trò quan trọng trong cốt truyện của phim.

Nam đạo diễn cũng cho biết thêm Báu Vật Trời Cho chính là phim ý nghĩa nhất trong sự nghiệp của anh. Dù là phim hài nhưng mang đến thông điệp ý nghĩa về tình cảm gia đình, sự thấu hiệu, bao dung.
Anh cũng cho biết mình thực sự là một “tân binh” trong đường đua phim Tết. Dù có áp lực nhất định, nhưng cũng có sự phấn khích khi được cùng với những đồng nghiệp tài năng chinh phục khán giả tại phòng vé.

Câu chuyện vừa oái ăm vừa đáng yêu
Báu Vật Trời Cho có một câu chuyện phải nói là “có một không hai”, xoay quanh Ngọc (Phương Anh Đào) vốn là một người mẹ đơn thân với cậu con trai nhỏ là bé Tô (bé Mì Gói). Ngọc từng có một quá khứ đầy sóng gió, nhưng cô đã bỏ tất cả lại sau lưng khi quyết định làm mẹ.
Bé Tô là đứa trẻ có được nhờ thụ tinh nhân tạo với tinh trùng được hiến tặng. Nhưng một ngày kia, người yêu cũ của Ngọc xuất hiện và đe dọa cô. Nếu không cùng anh ta thực hiện một phi vụ lớn, cuộc sống mà trước giờ cô vất vả gây dựng sẽ tan biến.

Tuy nhiên vì nhiều lý do, Ngọc phải ôm bé Tô chạy trốn. Cô đưa con đến làng chài Yên Hòa, nơi ở của bác sĩ Tiền (Võ Tấn Phát) người bạn thân thiết của cô. Nào ngờ tại đây cô lại gặp Hồng (Tuấn Trần) bố sinh học của con cô, đồng thời là bạn thân của Tiền.
Ba của Hồng (nghệ sĩ Trung Dân), tức ông nội sinh học của bé Tô khi biết chuyện không thể để yên, quyết tâm nhận bé Tô làm cháu nội cho bằng được. Ngọc và bé Tô bất đắc dĩ phải đến nhà Hồng ở.

Từ đây hành trình làm chồng, làm ba bất đắc dĩ của Hồng bắt đầu diễn ra, với bao tình huống “cười ra nước mắt”. Càng gần gũi, bé Tô càng trở nên gắng bó với gia đình Hồng. Chính anh cũng bắt đầu có cảm xúc với cậu con từ trên trời rơi xuống. Nhưng quá khứ của Ngọc không buông tha cô? Liệu cô sẽ quyết định như thế nào?

Liệu có phải là phim Mai thứ 2?
Tuấn Trần và Phương Anh Đào từng đóng Mai (2024) – một hit lớn của điện ảnh Việt. Cả hai đóng vai một cặp đôi có xuất thân trái ngược. Cô gái lại làm nghề nghiệp nhạy cảm. Đến cuối cùng dù vẫn rất yêu nhau, cả hai cũng đành phải chia tay do sự ngăn cản của gia đình, định kiến của xã hội.
Trong Mai, Phương Anh Đào cũng là mẹ đơn thân rồi gặp Tuấn Trần. Do đó nhiều người cho rằng Báu Vật Trời Cho là phim ăn theo độ nổi tiếng của Mai. Nhưng liệu Báu Vật Trời Cho có thật là Mai thứ 2?

Thực ra nếu Mai tập trung vào câu chuyện tình chênh lệch địa vị xã hội và câu hỏi: liệu tình yêu có chiến thắng tất cả? Với một cái kết buồn, nhưng thực tế một cách nghiệt ngã. Thì may mắn thay, Báu Vật Trời Cho lại tươi sáng, nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Dù Ngọc (Phương Anh Đào) cũng có quá khứ phức tạp. Nhưng thật may mắn, cuộc đời vẫn còn yêu thương cô. Cô có được bé Tô đáng yêu, rồi gặp được bác sĩ Tiền, gia đình Hồng, và những người dân làng Yên Hòa. Dù ban đầu họ có tò mò, nghi ngờ cô, nhưng dần dần lại đón nhận cô và bé Tô bằng một thứ tình cảm nồng ấm, chân thành.

Trong phim mới Tuấn Trần và Phương Anh Đào không gặp nhau là yêu. Họ ban đầu là những người bạn (có phần bất đắt dĩ). Dù không ưa nhau, nhưng vẫn cố gắng hỗ trợ nhau vì bé Tô. Nói cách khác, ở Báu Vật Trời Cho cả hai bên nhau vì trách nhiệm, và thứ kéo họ lại với nhau còn trên cả tình yêu.
Hồng ban đầu bối rối, hốt hoảng với đứa con đúng nghĩa từ trên trời rơi xuống. Dù ban đầu anh và em gái mình gần gũi Ngọc và bé Tô là có chủ đích. Nhưng dần dần tình cảm máu mủ bắt đầu trỗi dậy trong anh. Dù trước đây anh không hề có ý định sẽ làm ba.

Không chỉ Hồng, em gái Hồng, ba Hồng cũng được khai thác tinh tế. Với một cú twist nhẹ, làm thay đổi cách nhìn của khán giả đối với hai nhân vật này. Bên cạnh đó những nhân vật phụ ở làng Yên Hòa, xung quanh Ngọc cũng rất đặc sắc, sẽ khiến cho bạn phải mỉm cười vì cuộc đời này vẫn còn dịu dàng lắm.
Cuối phim có một màn “pay homage” gợi nhớ đến Mai (2024). Tất nhiên là theo cái không khí hài hước, tươi sáng của Báu Vật Trời Cho. Nếu ai từng xem Mai, chắc chắn sẽ thấy ấm lòng với cái kết này.

Dàn diễn viên từ chính đến phụ duyên dáng
Tuấn Trần và Phương Anh Đào sẽ không làm khán giả thất vọng với lần tái hợp này. Cả hai đem đến chemistry tự nhiên, đáng yêu. Và đặc biệt là sự tương xứng về ngoại hình. Nếu bạn từng yêu mến cả hai trong Mai, từng bị lay động mạnh mẽ bởi cái kết buồn của họ, thì chắc chắn sẽ yêu mến nhân vật của họ trong Báu Vật Trời Cho.
Bởi giờ đây họ không còn bị những định kiến, áp lực không tên đè nặng trên vai nữa. Cả hai có những phân cảnh cãi vả hài hước rất đáng yêu. Và hơn hết, họ có một cậu con trai nhỏ. Bắt đầu hành trình vụng về cùng làm ba mẹ.

Không chỉ có Tuấn Trần và Phương Anh Đào các nhân vật phụ trong phim đều duyên dáng, đáng yêu muốn xỉu. Dù là vai thứ chính, hay vai phụ chỉ xuất hiện vài giây trên màn ảnh.
Nổi bật nhất là bé Mì Gói (vai bé Tô), một lựa chọn casting không thể chuẩn xác hơn. Bên cạnh sự ngây thơ, đáng yêu làm cho khán giả cười đến “sảng hồn”. Cậu bé còn có gương mặt rất giống ông ba sinh học Hồng (Tuấn Trần).

Quách Ngọc Ngoan với vai anh Thiên, một người rất có thế lực trong giới giang hồ cũng cực kỳ ấn tượng. Quách Ngọc Ngoan vốn nổi tiếng với những vai ngầu, mang tính phản diện. Ở vai Thiên lần này, anh cũng mang đến cái nét phản diện. Nhưng phản diện này lạ lắm. Chắc chắn đây sẽ là nhân vật khiến khán giả phải bật cười, và bất ngờ trước khả năng diễn hài của Quách Ngọc Ngoan.
Nghệ sĩ Trung Dân mang đến nét điềm tĩnh nhưng vẫn đủ duyên dáng. Võ Tấn Phát với vai anh bác sĩ Tiền thích lo chuyện bao đồng cũng rất hài hước. Đến cả chị Phiến cũng hợp vai và “đàn ông” không thể tin được. Nghệ sĩ Kim Xuân cũng có vai khách mời hết sức ấn tượng mà vẫn vô cùng hài hước.

Đến cả những nhân vật quần chúng không tên cũng rất thú vị và nhiệt tình tấu hài. Cho dù vai của họ chỉ xuất hiện có vài giây.
Một phim Tết đúng nghĩa
Nếu bạn từng yêu thích sự đáng yêu, tươi vui trong Em Chưa 18, thì ở phim mới nhất này, đạo diễn Lê Thanh Sơn sẽ không làm bạn thất vọng. Cùng với biên kịch Trần Khánh Hoàng (cũng là người chấp bút Em Chưa 18) thật sự mang đến một phim hài gia đình tươi vui khiến khán giả cười sái quai hàm đúng nghĩa.
Bên cạnh những tình huống hài hước có phần oái oăm, kịch bản của Báu Vật Trời Cho cũng có chiều sâu, rất chạm, nhất là với những khán giả đã lập gia đình. Đó là khi Hồng ngồi tâm sự với bé Tô về vai trò làm ba của mình. Bắt đầu bằng những thứ đơn giản, nhưng rất chạm. Chỉ với vài câu nói dung dị, những ai đã làm ba mẹ sẽ không khỏi xúc động.

Hành trình của Ngọc và bé Tô tại làng chài Yên Hòa sẽ cuốn hút người xem vì sự thú vị, dễ thương, cùng thông điệp gia đình ý nghĩa, rất phù hợp với những ngày đầu năm mới. Đặc biệt Báu Vật Trời Cho mang đến không khí ấm áp, tươi vui gần như xuyên suốt cả phim. Không hề bị sa vào melo, hay bị đuối ở hồi 3 – điều mà biên kịch non tay thường vấp phải.
Cuộc chiến cuối phim cũng rất hoành tráng (trong khuôn khổ phim hài), được đầu tư quay dựng rất kỹ lưỡng. Nhất là phân cảnh đuổi bắt trên biển. Bạn sẽ không khỏi ngạc nhiên về cách mà đạo diễn Lê Thanh Sơn “chơi lớn” đến vậy.

Bạn từng yêu mến cặp đôi trong Mai, hoặc muốn tìm chút gì đó vui vẻ, đậm chất giải trí trong rừng phim Tết 2026 này, thì Báu Vật Trời Cho chính là lựa chọn không thể tuyệt vời hơn.