Review Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi – Phim nhạc kịch khác lạ giữa mùa phim Tết 2026

Đánh giá phim · linhhuynh0257 ·

Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi

Romance, Family, Musical
Khởi chiếu 27/02/2026

Không chỉ khác lạ về thể loại, Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi còn mang đến sự thuần khiết của ước mơ, tuổi trẻ, và cả tình yêu điện ảnh của đạo diễn Chung Chí Công.

Kéo xuống để xem tiếp

Nếu mùa phim Tết thường là cuộc cạnh tranh của các phim Việt thuộc thể loại hài, dram tình cảm, gia đình, thì năm 2026 này chúng ta sẽ được thưởng thức một tác phẩm điện ảnh có lối đi khác biệt. Đó chính là Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi, một phim nhạc kịch đến từ đạo diễn Chung Chí Công.  

Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi chính thức có mặt tại các rạp toàn quốc vào 27.02.2026

Sự trở lại của Chung Chí Công sau 7 năm

Chung Chí Công là tên tuổi lớn trong ngành quảng cáo. Anh từng tham gia sản xuất, làm giám đốc mỹ thuật, cố vấn các dự án được đánh giá cao là Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè (2018), Em và Trịnh (2022) Nhà Gia Tiên (2025). Đặc biệt là Trời Sáng Rồi, Ta Ngủ Đi Thôi (2019) – phim đầu tay của anh với vai trò đạo diễn.

Trời Sáng Rồi, Ta Ngủ Đi Thôi là một phim đúng chất indie. Kể về hai người trẻ tuổi đang chênh vênh, lạc lối. Họ gặp nhau một cách tình cờ ở Sài Gòn rồi dành một ngày bên nhau đi dạo khắp các địa điểm trong thành phố, trò chuyện, rồi chia xa.

Trời Sáng Rồi, Ta Ngủ Đi Thôi nhận được nhiều lời khen nhưng lại thua lỗ
Trời Sáng Rồi, Ta Ngủ Đi Thôi nhận được nhiều lời khen nhưng lại thua lỗ

Trời Sáng Rồi, Ta Ngủ Đi Thôi có cốt truyện vô cùng đơn giản. Nhưng với âm nhạc và những đoạn hội thoại của nhân vật nam chính và nữ chính, chúng ta thấy được sự đứt gãy và hoang mang của tuổi trẻ. Nhưng lại không quá tiêu cực, mà vẫn có sự nét dễ thương, đáng yêu.

Dù nhận được nhiều lời khen ngợi về chất lượng và sự độc đáo. Nhưng phim lại thua lỗ tại rạp chiếu vào năm 2019. Một điều đáng tiếc đối với một tác phẩm indie, thuộc một thể loại hiếm người làm ở Việt Nam.

Sau 7 năm đạo diễn Chung Chí Công đã trở lại với tác phẩm điện ảnh thứ 2
Sau 7 năm đạo diễn Chung Chí Công đã trở lại với tác phẩm điện ảnh thứ 2

Những tưởng sau thất bại về doanh thu với tác phẩm đầu, Chung Chí Công đã bỏ cuộc. Nhưng sau 7 năm, anh đã trở lại với Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi. Cũng là một phim về tuổi trẻ, âm nhạc, ước mơ, nhưng nó phần nào mainstream hơn, hoành tráng và cũng hấp dẫn hơn phim đầu tay của anh.

Câu chuyện về ước mơ, tình yêu, tuổi trẻ

Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi xoay quanh hai người bạn thời thơ ấu là Mộng Hoài (Võ Phan Kim Khánh) và Minh Hiếu (Trần Doãn Hoàng). Ngay từ nhỏ Hoài đã mơ làm diễn viên, còn Hiếu thì muốn làm họa sĩ, vì một biến cố mà cả hai chia xa.

Đến tuổi trưởng thành Hoài gặp Hiếu trên chuyến tàu từ Hội An vào Sài Gòn. Hoài đã là cô sinh viên, còn Hiếu từ cậu bé mộng mơ trở thành một chàng trai thực tế, tối ngày vùi đầu kiếm tiền trả nợ cho gia đình.

Hoài và Hiếu là cặp đôi đáng yêu, khiến ta thấy đâu đó tuổi trẻ của mình
Hoài và Hiếu là cặp đôi đáng yêu, khiến ta thấy đâu đó tuổi trẻ của mình

Cả hai nhanh chóng yêu nhau, cùng nhau bước qua những khó khăn của tuổi trẻ. Từ khi gặp Hiếu, Hoài có thêm động lực thực hiện ước mơ thuở nhỏ. Cô được Hiếu và nhóm bạn ở trường đại học giúp đỡ, cổ vũ việc casting, tham gia đóng các phim ngắn, rồi tình yêu với âm nhạc và diễn xuất ngày càng cháy bỏng trong Hoài.

Nhưng chặng đường để chạm được đến giấc mơ không hề dễ dàng. Đó là khoản nợ của gia đình Hiếu, là sự cạnh tranh khắc nghiệt trong nghề diễn viên của Hoài, và cả những biến số không ngờ đến của cuộc sống. Liệu Hiếu và Hoài có thể mãi bên nhau, hay tan vỡ trên hành trình tạo nên sự nghiệp?

Liệu ta có thể vừa giữ được tình yêu, vừa chạm tới ước mơ
Liệu ta có thể vừa giữ được tình yêu, vừa chạm tới ước mơ

Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi có câu chuyện dễ làm người ta liên tưởng đến La La Land (2016) - phim nhạc kịch nổi tiếng của Ryan Gosling và Emma Stone. Cũng về tình yêu, tuổi trẻ, ước mơ, và một cái kết đắng ngắt khiến chúng ta phải tự hỏi “Liệu ta có thể vừa giữ được tình yêu, vừa chạm tới ước mơ?”

May mắn là Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi có chủ đề tương tự, nhưng không khí lại nhẹ nhàng, có phần tươi vui hơn. Dù thật sự nam nữ chính vẫn phải đối mặt với cái nghiệt ngã của tuổi trẻ. Nhưng hồi 3 của phim lại chuyển sang một hướng khác, chân thành, mà cũng rất truyền cảm hứng.

Tổng thể phim vẫn tươi sáng, nhẹ nhàng và chữa lành
Tổng thể phim vẫn tươi sáng, nhẹ nhàng và chữa lành

Dàn diễn viên trẻ tươi mới

Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi có một dàn diễn viên đa phần đều là những gương mặt mới. Trừ Nguyễn Hùng nổi tiếng với Mưa Đỏ, và loạt ca khúc hit từ nhạc phim. Đa phần những gương mặt khác đều lần đầu đảm nhận vai lớn trong phim điện ảnh.

Khi được hỏi tại sao không chọn những gương mặt có thể bảo chứng doanh thu phòng vé. Đạo diễn Chung Chí Công cho biết tiêu chí đầu tiên là sự phù hợp với vai diễn thay vì danh tiếng. Và thực sự những gương mặt trẻ đã mang đến làn gió tươi mới. Nhất là trong một phim có nhiều phân cảnh về giảng đường đại học, về tuổi trẻ và những va vấp đầu đời.

Các diễn viên đều rất dễ thương, hợp vai
Các diễn viên đều rất dễ thương, hợp vai

Võ Phan Kim Khánh mang đến một Mộng Hoài kiên định với ước mơ, mộc mạc, dễ mến. Đặc biệt, nhờ thời gian từng hoạt động trong nhóm SG048, mà cô có thể diễn, và thực hiện nhiều phân cảnh hát, nhảy khó.

Mộng Hoài là kiểu nữ chính dễ mến, rất có trách nhiệm với gia đình, yêu thương người cha khiếm thính của mình. Khi gặp và yêu Hiếu thì hết lòng đồng hành cùng người yêu, luôn mang năng lượng tích cực. Nhưng Hoài không phải kiểu nữ chính hoàn hảo, cô vẫn có sự bướng bỉnh, cố chấp, và sai lầm.

Nhân vật Mộng Hoài trải qua nhiều thăng trầm trong phim
Nhân vật Mộng Hoài trải qua nhiều thăng trầm trong phim

Trần Doãn Hoàng cũng đóng rất ra một anh Hiếu tài năng, nhưng phải gác ước mơ để cày cuốc trả nợ cho gia đình. Nếu Hoài có lúc quá ngây thơ, bay bổng với giấc mơ. Thì Hiếu như điều gì đó thực tế, nặng lòng khiến ta phải đặt chân xuống mặt đất. Lối diễn điềm đạm, tiết chế của Trần Doãn Hoàng thực sự đã khắc họa rất rõ nét một Hiếu đầy trách nhiệm, giàu tình cảm.

Nguyễn Hùng với vai Khang – cậu bạn có tình cảm với Hoài. Chơi vơi với đam mê trái ngành. Nguyễn Hùng mang đến một Khang dễ thương, chân thành, ôm mối tình đơn phương dành cho nữ chính.

Nguyễn Hùng là cái tên nổi bật nhất dàn cast
Nguyễn Hùng là cái tên nổi bật nhất dàn cast

NSƯT Hữu Châu với vai người cha khiếm thính của Hoài, là gương mặt kỳ cựu nhất dàn diễn viên tham gia Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi. Đây là một trong những vai đặc biệt nhất trong sự nghiệp của NSƯT Hữu Châu, khi phải diễn trong câm lặng (chỉ dùng biểu cảm gương mặt và ngôn ngữ ký hiệu).

Bên cạnh đó là những gương mặt trẻ Chi Phạm, Phương Nam, Choco Trúc Phương, Anh Nguyễn, Tào Nhân, Thiếu Lan. Họ thủ vai những người bạn đầy hoài bão của Hoài, mỗi người lại có một cá tính, một màu sắc riêng, nhưng đều mang đến sự sôi nổi, nhiệt huyết và tinh thần của tuổi trẻ. Nếu không có những người bạn như thế, quãng đường của Hoài quả thực chông gai.

Cha của Hoài chắc chắn sẽ khiến khán giả xúc động
Cha của Hoài chắc chắn sẽ khiến khán giả xúc động

Phần nhạc vô cùng ấn tượng

Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi là phim nhạc kịch. Vì vậy phim mang đến một số lượng OST khủng nhất từ trước đến giờ với 14 bài hát. Giám đốc âm nhạc của phim là Phạm Hải Âu – người đã đồng hành với Chung Chí Công từ phim đầu tay. Ở Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi, Phạm Hải Âu sáng tác 7 bài.

Âm nhạc trong phim không chỉ để minh họa, mà thực sự như một ngôn ngữ kể chuyện, dẫn dắt cảm xúc của khán giả. Đặc biệt những hình ảnh trong tác phẩm nổi tiếng Hoàng Tử Bé, kết hợp với âm nhạc trở thành nét chấm phá của phim.

Tác phẩm Hoàng Tử Bé được lồng ghép nhiều trong phim
Tác phẩm Hoàng Tử Bé được lồng ghép nhiều trong phim

Đó là bản nhạc mở đầu A Little Dream of Me – xoay quanh bộ phim nhạc kịch của Hoài, vừa rộn ràng, tươi sáng, lại rất truyền cảm hứng.

Một trong những ca khúc chạm nhất, bắt tai nhất là Mộng Mơ Là Chuyện Trẻ Con với sự thể hiện của dàn diễn viên chính phụ đông đảo. Phần âm nhạc như chất chứa nỗi đau, cảm xúc được đẩy lên với đại cảnh hoành tráng, khiến người ta bị cuốn theo cảm xúc của Hoài.

Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi là một bước tiến lớn của Chung Chí Công trong sự nghiệp điện ảnh
Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi là một bước tiến lớn của Chung Chí Công trong sự nghiệp điện ảnh

Và rất nhiều những sountrack ấn tượng như Đến Lúc Bông Hoa Sẽ Nở, Ở Trong Khu Rừng, Bông Hoa Duy Nhất, và bài hát chủ đề Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi đều rất hợp với không khí phim, tâm trạng của nhân vật, và rất bắt tai.

Một dàn diễn viên quá mới, một thể loại có phần kén người xem, cùng thời lượng khá dài (137 phút) chính là rào cản của Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi khi tiếp cận khán giả. Nhất là trong thời đại mà người ta ngày càng quen tiêu thụ những nội dung nhanh. Nhưng đôi khi, một tác phẩm đủ chân thành và chạm đến những cảm xúc nguyên bản nhất lại có thể tạo nên điều khác biệt và tìm được đường đến với khán giả.