Review Chị Ngã Em Nâng - Phim gia đình nhưng kịch tính thái quá
Đánh giá phim · linhhuynh0257 ·
Chị Ngã Em Nâng là phim Việt nổi bật trong tháng 10 này. Liệu phim có thể trở thành cú hit tiếp theo của điện ảnh Việt?
Kéo xuống để xem tiếp
Chị Ngã Em Nâng là phim điện ảnh thứ 2 của đạo diễn Vũ Thành Vinh – người được công chúng biết đến với các game/reality show ăn khách. Biên kịch của phim là Nguyễn Thanh Bình, người đứng sau thành công của Mai (phim đứng top 2 phim Việt ăn khách nhất mọi thời đại). Chị Ngã Em Nâng có 1 dàn cast quen mặt với khán giả là Lê Khánh, Thuận Nguyễn, Quốc Trường, Uyển Ân.
Khi tình thương bị thể hiện sai cách
Chị Ngã Em Nâng xoay quanh hai chị em Thương (Lê Khánh) và Lực (Thuận Nguyễn). Cả hai sớm mất cha mẹ, người thân từ khi còn bé. Từ đó Thương vừa đóng vai chị, vừa đóng vai mẹ chăm sóc, nuôi dạy cậu em Lực.
Thương luôn khắc cốt ghi tâm lời dạy của cha mẹ trước khi qua đời: yêu thương Lực – cậu em và cũng là người thân duy nhất của cô trên cõi đời này. Thương luôn cố gắng, quyết tâm kiếm thật nhiều tiền, trở nên thành đạt. Và cô cũng muốn cậu em Lực đi theo con đường của mình.

Cậu em của cô tên Tự Lực, nhưng luôn được người chị tài giỏi của mình bảo bọc, o bế. Đến mức 27 tuổi đầu, vẫn chưa biết cách tự chăm sóc bản thân, cũng chẳng có được 1 công việc đúng nghĩa.
Tình thương của Thương đối với Lực lại là áp lực vô hình. Khiến cho anh trở nên bài xích, chống đối chị mình. Anh thương chị, nhưng không muốn sống theo kiểu mà Thương áp đặt. Càng lúc, hai chị em càng trở nên mâu thuẫn, cách xa nhau, thậm chí là phải đối mặt với sinh tử.

Mở đầu đầy tiềm năng
Chị Ngã Em Nâng có màn giới thiệu nhanh chóng, khái quát về tuổi thơ của hai chị em Thương và Lực. Mở đầu phim cũng khá thú vị, hiện đại, khi thể hiện được sự sắc sảo, có phần gai góc của Thương. Cũng như gia cảnh gia đình của hai chị em Thương - Lực.

Cho đến một ngày, Lực gặp Hải Âu (Uyển Ân) – 1 cô gái phóng khoáng, có phần tùy hứng. Được sự khuyến khích của Hải Âu, Lực dọn ra khỏi nhà rồi bắt đầu cuộc sống tự lập, tách ra khỏi người chị của mình.
Nhưng Thương vốn luôn đặt hết tình thương vào Lực đâu có dễ dàng chấp nhận điều đó. Theo cách nhìn của cô lối sống, người yêu và cả công việc thợ xăm của Lực đều có vấn đề. Tại sao Lực lại không chịu làm theo những điều cô đã dọn sẵn? Liệu Hải Âu có phải là trở ngại, khiến cho tình cảm của Thương và Lực ngày càng trở nên xấu đi.

Thương chỉ chú tâm vào Lực mà dường như cô quên mất cách phải yêu thương bản thân mình, và cả người yêu cô bác sĩ Trường (Quốc Trường). Một người chân thành, tử tế, nhưng luôn phải đứng số 2 trong cuộc sống của Thương.
Mâu thuẫn, tính cách của 4 nhân vật chính được thể hiện rõ nét và cao trào nhất trong ngày giỗ của cha mẹ, đồng thời là sinh nhật Lực. Khi cả 4 người ngồi chung 1 bàn, không khí càng lúc càng trở nên căng thẳng, ngột ngạt hơn.

Cặp đôi Thương – Trường cũng nhận được nhiều tình cảm của khán giả. Với Thương với tính cách “nữ cường”, đối lập với sự nhẹ nhàng, mềm mỏng của Trường. Cả hai yêu nhau theo kiểu trưởng thành, chin chắn, trái ngược với sự xốc nổi của cặp Lực – Hải Âu.

Nửa sau lê thê, sa vào melo
Tuy vậy, càng về cuối Chị Ngã Em Nâng lại khá cliché và lê thê. Sau cú twist về Hải Âu, thay vì tìm cách tháo gỡ vấn đề thực sự của Lực và chị gái. Biên kịch lại quyết định cho xuất hiện… 1 vụ tai nạn. Một cách giải quyết vấn đề có phần cũ kỹ, rập khuôn.
Cách giải quyết này thực tế khiến cho phim trở nên bi kịch, mệt mỏi. Với rất nhiều nước mắt của 4 nhân vật chính. Chính điều này khiến cho khán giả trở nên mệt mỏi, đồng thời phát nản với cách hành xử của Lực.

Hơn nữa cái tình yêu của Lực và Hải Âu tuy được miêu tả lãng mạn, đầy tự do. Nhưng lại không đem đến nhiều cảm xúc lắm. Các tình huống cặp đôi gặp gỡ, rồi yêu nặng tính sắp đặt. Nhưng về sau, người ta cũng chẳng thấy điểm nào sâu sắc, “chữa lành” ở mối tình này cả. Có lẽ vì Uyển Ân và Thuận Nguyễn không có chemistry mấy.
Thực tế Chị Ngã Em Nâng có một thông điệp rất hay: tình thương là điều đẹp đẽ, nhưng nếu được thể hiện sai cách, nó có thể trở thành gánh nặng khiến con người cảm thấy ngột ngạt.

Sau những tình tiết melo sướt mướt, thì cuối phim làm 1 cái kết theo kiểu “hòa cả làng”. Tuy nhiên, có vẻ như biên kịch muốn thêm một chút ngọt đắng cuộc đời nên vẫn quyết không cho Thương có một cái kết trọn vẹn. Mà vẫn cứ phải gắn chặt cô với cậu em Lực.
Lê Khánh là điểm sáng của phim
Dù chất lượng của Chị Ngã Em Nâng có thể có ý kiến trái chiều. Nhưng màn trình diễn của Lê Khánh chính là điểm sáng của phim. Thực tế nhân vật Thương có tâm lý hơi “vặn vẹo”, thích kiểm soát cậu em của mình một cách phải nói là có phần cực đoan. Một nhân vật phải nói là dễ mang đến những cảm xúc tiêu cực cho khán giả.
Lê Khánh mang đến cho Thương một nội tâm mong manh, và phần nào đó là chiều sâu. Để đến khi cô “đào” ra quá khứ của Hải Âu, khán giả lại phải đồng cảm với cô. Hiểu được những cư xử có phần quá đáng của cô ở đầu phim.

Chính đạo diễn Vũ Thành Vinh cũng dành sự khen ngợi cho Lê Khánh: “Nếu không phải Lê Khánh, tôi không biết chọn ai cho Thương. Đây là vai thực sự nặng về tâm lý, phải giấu nỗi đau trong tim.”
Nói cách khác Lê Khánh đã “gánh” nhân vật Thương và bộ phim Chị Ngã Em Nâng kha khá. Nhưng tiếc rằng Lê Khánh cũng không thể nào gánh hết cả phim, lẫn cái kết có phần hụt hẫng của nó.

Trong năm 2025 điện ảnh Việt có rất nhiều phim đã phá được cột mốc trăm tỷ. Thậm chí phim chiến tranh Mưa Đỏ còn thiết lập kỷ lục vô cùng ấn tượng 713 tỷ đồng. Chính điều này khiến khán giả trở nên kỳ vọng hơn vào những phim Việt sẽ ra rạp sắp tới đây.
Tuy Chị Ngã Em Nâng vẫn có những điểm sáng nhất định. Nhưng rõ ràng phim vẫn còn kha khá sạn. Đặc biệt là phần sau của phim quá lê thê, câu kéo nước mắt.