Review Điều Ước Cuối Cùng – Một “cú chơi lớn 18+” của ba người bạn thân
Điều Ước Cuối Cùng là một bộ phim hiếm hoi tình bạn tuổi trẻ và những vấn đề thế hệ với lối kể chuyện bi hài pha trộn.
Kéo xuống để xem tiếp
Điện ảnh Việt Nam thời gian gần đây liên tiếp sản xuất những bộ phim tâm linh, kinh dị nhưng Điều Ước Cuối Cùng chọn cho mình một lối đi riêng, tập trung vào tình bạn trong trẻo của các bạn học sinh. Với cốt truyện xoay quanh một “ước mơ cuối cùng” mang màu sắc hài hước nhưng cũng đầy cảm xúc, phim khơi gợi nhiều suy nghĩ về tình bạn, tình cảm gia đình và việc chấp nhận những điều khác biệt trong xã hội.
Một “cú chơi lớn 18+” của ba người bạn thân
Điều Ước Cuối Cùng theo chân bộ ba bạn thân Hoàng (Avin Lu), Long (Quỳnh Lý) và Thy (Hoàng Hà) – ba người bạn đã cùng nhau lớn lên và gắn bó từ nhỏ đến lớn. Biến cố xảy ra khi Hoàng được chẩn đoán mắc bệnh hiểm nghèo xơ cứng teo cơ (ALS), chỉ còn sống được khoảng 6 tháng. Trong cơn tuyệt vọng, Hoàng bộc bạch ước mơ cuối cùng của mình là được “mất zin” một lần trước khi chết.

Bất ngờ trước ước muốn có phần táo bạo nhưng cũng đầy con người ấy, Long và Thy quyết định lên kế hoạch để giúp bạn mình thực hiện điều ước cuối đời. Hành trình của họ không chỉ hài hước mà còn chất chứa nhiều câu chuyện phía sau về gia đình, giới tính, những áp lực xã hội và cả khoảng cách giữa các thế hệ.
Trong quá trình “săn tìm” người giúp Hoàng hoàn thành ước nguyện, cả nhóm phải đối mặt với nhiều tình huống “dở khóc dở cười”. Nhưng ẩn sau đó là sự trưởng thành, sự thay đổi trong cách nhìn nhận về bạn bè, cha mẹ và chính bản thân mình.

Bộ phim hiếm hoi về tình bạn đẹp tuổi học trò
Giữa vô vàn những bộ phim Việt xoay quanh yếu tố kinh dị, gia đình, Điều Ước Cuối Cùng chọn cách đào sâu vào khía cạnh tình bạn – một chủ đề không mới nhưng lại ít được khai thác nghiêm túc ở điện ảnh Việt. Tình bạn giữa Hoàng, Long và Thy không màu mè, mà là kiểu gắn bó vụng về, đôi lúc “điên điên” nhưng chân thật. Những hành động tưởng chừng ngớ ngẩn của Long và Thy lại chính là sự hy sinh và yêu thương lớn lao dành cho Hoàng.

Điều Ước Cuối Cùng là bộ phim được remake từ tác phẩm The Last Ride của Hàn Quốc, năm 2019 Trung Quốc cũng tham gia chuyển thể bộ này với phong cách hài hước không kém. Nhưng khác với 2 bản quốc tế, nếu bộ 3 bạn thân đều là nam, thì ở phiên bản Việt Nam bộ 3 là 2 nam với 1 nữ.
Ngoài yếu tố "bẩn bựa" và hài hước đặc trưng của bộ gốc, Điều Ước Cuối Cùng phiên bản Việt Nam còn đề cập khá nhẹ nhàng đến mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái – đặc biệt là khoảng cách thế hệ và cách các bậc phụ huynh đối diện với mong muốn thật sự của con cái. Yếu tố LGBT trong phim không phải là mạch chính nhưng được lồng ghép như một lát cắt nhỏ ở nhiều gia đình Việt Nam hiện nay.
Dù có nhiều lớp nghĩa được lồng ghép, phim vẫn giữ cho mình một tông giọng đời thường, gần gũi. Các nhân vật có lúc nổi loạn, có lúc lại yếu đuối, sợ hãi, đúng với tâm lý những người trẻ đang ở lưng chừng trưởng thành.

Câu chuyện không tệ nhưng triển khai kém tinh tế
Ý tưởng về một “điều ước cuối cùng” mang màu sắc 18+ không hề sai – ngược lại còn là điểm nhấn độc lạ để thu hút khán giả. Tuy nhiên, cách triển khai trong Điều Ước Cuối Cùng có thể chưa thực sự thuyết phục cho những ai muốn trải nghiệm một bộ phim điện ảnh nghiêm túc. Phim chọn hướng tiếp cận nửa đùa nửa thật, khiến cho những cảnh cảm động nhanh chóng bị dìm bởi các pha gây cười lố, hoặc ngược lại, cảm giác “bựa” bị mất nhịp vì những đoạn lắng đọng không đúng lúc.

Một số cảnh hài trong Điều Ước Cuối Cùng chỉ dừng lại ở mức giải trí tức thời mà không để lại nhiều dư âm. Trong khi đó, cao trào cảm xúc được đẩy ở hồi cuối chưa đủ chiều sâu để khiến người xem thực sự nghẹn ngào. Mạch phim vì thế trở nên chông chênh giữa các thể loại: hài, chính kịch, và thậm chí là “tuổi dậy thì”.
Kịch bản cũng gặp vấn đề khi cố gắng nhồi nhét quá nhiều thông điệp mà không có đủ thời lượng để làm nổi bật từng khía cạnh. Thế nên, một số tuyến truyện xảy ra vội vàng và giải quyết một cách gấp rút, khiến câu chuyện bị loãng và mất trọng tâm.

Diễn xuất tròn vai, chưa đủ hòa quyện
Dàn diễn viên trong Điều Ước Cuối Cùng không phải ngôi sao đình đám phòng vé, nhưng đều là những cái tên đã quen mặt với khán giả trẻ. Avin Lu thể hiện vai chính Hoàng khá ổn, đặc biệt ở những đoạn thể hiện sự bất lực, đau đớn khi đối diện với bệnh tật và cảm giác bị bỏ rơi. Tuy nhiên, tuyến nhân vật Long (Quỳnh Lý) và Thy (Hoàng Hà) lại chưa tạo được sự kết nối cần thiết.

Cả hai diễn viên đều có cá tính riêng, nhưng khi đứng chung khung hình lại thiếu sự hòa quyện. Biểu cảm thường xuyên bị cường điệu quá mức khiến người xem khó đồng cảm. Nhiều phân đoạn giữa ba nhân vật chính vốn có tiềm năng cảm động nhưng lại trôi qua khá lưng chừng, không đủ độ “chín” về mặt cảm xúc.
Trong khi đó, các nhân vật phụ như cha mẹ, thầy cô hay bạn bè khác đều khá mờ nhạt. Tiến Luật là điểm sáng hiếm hoi khi xuất hiện ở hồi cuối với một vai ít đất diễn nhưng đủ sức nặng để tạo ra sự cộng hưởng cảm xúc. Đinh Y Nhung cũng làm tròn vai một bà mẹ truyền thống, tuy nhiên vẫn chưa bộc lộ chiều sâu tâm lý nhân vật.

Điều Ước Cuối Cùng là một nỗ lực đáng ghi nhận của đạo diễn Đoàn Sĩ Nguyên trong việc khai thác chủ đề tình bạn và tuổi trẻ – điều hiếm thấy trong điện ảnh Việt đương đại. Đây là một bộ phim phù hợp để khán giả trẻ thư giãn và đồng cảm ở mức vừa phải, nhưng để trở thành một tác phẩm đọng lại lâu dài trong tâm trí người xem, Điều Ước Cuối Cùng vẫn cần thêm nhiều điều chỉnh về nhịp kể, cảm xúc và cách xây dựng nhân vật.