Review Ma Xó – Phim kinh dị 18+ khơi gợi ký ức tuổi thơ

Phim Kinh Dị · Đánh giá phim · linhhuynh0257 ·

Ma Xó

76%
Drama, Horror
Khởi chiếu 05/06/2026

Ma Xó là một phim kinh dị Việt ổn so với mặt bằng chung, với diễn xuất tốt và chỉ đạo có tâm, chỉn chu. Nhưng phim vẫn còn nhược điểm cố hữu của phim kinh dị Việt Nam.

Kéo xuống để xem tiếp

Phòng vé Việt tháng 5 gần như bị thống trị bởi Doraemon – bộ phim dành riêng cho “khối nghỉ hè”, luôn có sức càn quét mạnh ở thị trường Việt Nam. Nhưng giờ đây, một phim nội địa khác đã soái ngôi Doraemon, đó chính là Ma Xó.

Ma Xó đang có thành tích phòng vé ấn tượng trong tháng 6 này

Bất ngờ lớn của phòng vé Việt tháng 6

Sau 2 tuần Doraemon Movie 45: Nobita Và Lâu Đài Dưới Đáy Biển thống trị bảng xếp hạng doanh thu phòng vé Việt Nam, Ma Xó bất ngờ vươn lên vị trí đầu bảng trong ngày 04.06 vừa qua. Đáng nói đây chỉ mới là lượng vé đặt trước và những suất chiếu sớm, phim chiếu chính thức vào 05.06.

Chỉ trong ngày đầu ra mắt, phim đã vượt mốc doanh thu 15 tỷ đồng. Một thành tích cực ấn tượng. Nhất là khi phim không phải là phần tiếp theo, lại là phim điện ảnh đầu tay của đạo diễn Phan Bá Hỷ - người quen thuộc với công chúng ở lĩnh vực phim quảng cáo.

Đạo diễn Phan Bá Hỷ vốn được biết đến với nhiều phim quảng cáo nổi tiếng
Đạo diễn Phan Bá Hỷ vốn được biết đến với nhiều phim quảng cáo nổi tiếng

Thành công bước đầu tại phòng vé của Ma Xó phần nào khẳng định sức hút của dòng phim kinh dị khai thác văn hóa bản địa với khán giả Việt, nhất là những khán giả trẻ tuổi. Hiện tại phim đang khá viral trên mạng xã hội và thu hút được các khán giả trẻ.

Đánh vào nỗi sợ nguyên bản quen thuộc

Phim xoay quanh cặp vợ chồng nghèo là Phú (Avin Lu) và Thảo (Tín Nguyễn). Cả hai đang trong tình cảnh túng quẫn cùng cực, nợ nần chồng chất bởi mẹ vừa qua đời vì bạo bệnh. Thảo đang mang thai nhưng khó giữ, trước đó cô đã sảy thai một lần.

Thảo luôn bị ám ảnh nỗi sợ mất con. Trong lúc khó khăn, cô được dì Tánh (Lê Khánh) – một người hành nghề cúng bái giúp đỡ. Nhưng khi đứa con trong bụng có nguy cơ mất đi, Thảo tuyệt vọng tìm đến dì Tánh và được mách thỉnh vong về ma xó. Thờ ma xó trong nhà sẽ giúp trấn giữ ngôi nhà và bảo vệ thai nhi.

Các nhân vật trong Ma Xó đều ở vùng xám
Các nhân vật trong Ma Xó đều ở vùng xám

Đáng nói, vong được thỉnh về chính là bà mẹ mới chết của Phú (NSUT Hạnh Thúy). Khi rơi vào đường cùng, Phú và Thảo cuối cùng đã tìm đến ma xó. Nhưng dần dần thứ được mời vào nhà bộc lộ những thứ đáng sợ. Liệu đó có phải là mẹ của Phú, hay là thứ gì khác tà ác?

Ma xó vốn là một loài ma hiền trong tín ngưỡng dân gian Việt Nam đây là những vong linh trú ngụ lâu năm trong nhà, hoặc một khu đất nào đó. Một số truyền thuyết cho rằng đây là những người chết bất đắc kỳ tử, hoặc không được thờ cúng đầy đủ. Dân gian còn truyền rằng ma xó có thể phù hộ hoặc quấy phá cho gia chủ, tùy bào cách cư xử của họ.

NSUT Hạnh Thúy mất đến 8 tiếng để hóa trang vai ma
NSUT Hạnh Thúy mất đến 8 tiếng để hóa trang vai ma

Ở bộ phim Ma Xó của đạo diễn Phan Bá Hỷ, khán giả được tiếp cận với nỗi sợ mông lung thời thơ ấu về loại ma rất quen thuộc này. Và mở ra một vấn đề mới – việc thờ ma xó có thể đem đến hệ lụy gì? Đặc biệt là khi người ta muốn dùng nó vào những thứ mang tính vị kỷ?

Đạo diễn Phan Bá Hỷ khá chắc tay ở nửa đầu phim. Đặc biệt là mang đến không khí ngột ngạt, bế tắc khi cặp vợ chồng trẻ rơi vào cảnh nợ nần không lối thoát. Người ta dễ cảm thông với tình cảnh của họ, và phần nào hiểu được quyết định có phần… bất hiếu của Phú và Thảo.

Những màn cúng thỉnh ma xó của dì Tánh mang đến cảm giác rùng rợn
Những màn cúng thỉnh ma xó của dì Tánh mang đến cảm giác rùng rợn

Nỗi niềm của anh chồng, về một trụ cột không thể lo cho vợ con vì tiền bạc. Của cô vợ vốn luôn khao khát giá trị gia đình, lại đứng trước nguy cơ không thể có con thật sự rất thật, và chạm được vào khán giả.

Xuyên suốt phim Ma Xó là cảm giác hồ nghi và bế tắc. Liệu Phú và Thảo có đang làm đúng? Liệu con ma xó kia có thực sự phù hộ cho đứa bé? Liệu dì Tánh có thật sự muốn giúp hai vợ chồng tội nghiệp?

Xuyên suốt phim là cảm giác hồ nghi về các nhân vật
Xuyên suốt phim là cảm giác hồ nghi về các nhân vật

Những cảnh hù dọa cũng rất được đầu tư và dụng công. Không đơn thuần là những màn jump scare đùng đùng câu khách. Mà bộ phim có thả hint rải rác phục vụ cho cái twist ở cuối phim. Đặc biệt những màn cúng bái của dì Tánh (Lê Khánh) thật sự khiến khán giả ớn lạnh.

Một điểm sáng nữa của Ma Xó là các diễn viên đều có màn trình diễn tốt. Lê Khánh mang đến nét khó đoán, bí hiểm với vai bà thầy cúng tên Tánh. Tín Nguyễn khiến khán giả thương cảm với vai cô vợ hiền lành, luôn muốn có con. Còn Avin Lu cũng rất ra dáng một anh chồng phụ hồ miền quê đang rơi vào cảnh túng quẫn, mang trên vai trách nhiệm nặng nề.

Các diễn viên đều hợp vai và có màn trình diễn ổn
Các diễn viên đều hợp vai và có màn trình diễn ổn

Phim vẫn còn nhược điểm cố hữu của phim kinh dị Việt

Ma Xó có phần mở đầu và dẫn dắt tốt suốt 2/3 phim, mang đến cảm giác hồ nghi, hư hư thực thực cho khán giả. Dễ làm người ta liên tưởng đến The Wailing (2016) The Medium (2021). Hai phim kinh dị chất lượng về văn hóa bản địa, khiến người ta hoang mang đến tận phút cuối, không biết nên tin về điều gì.

Tiếc là ở hồi 3, phim lại có phần đuối sức. Nhất là khi cú twist lớn của phim hé lộ. Nó có thể gây bất ngờ cho khán giả, nhưng lại khá “cấn” về tâm lý nhân vật. Khiến cho nhân vật trở thành một thứ công cụ của kịch bản.

Tiếc là kịch bản của Ma Xó vẫn còn ở vùng an toàn, chưa có bứt phá mạnh mẽ để lại ấn tượng sâu cho khán giả
Tiếc là kịch bản của Ma Xó vẫn còn ở vùng an toàn, chưa có bứt phá mạnh mẽ để lại ấn tượng sâu cho khán giả

Kết phim Ma Xó thực chất khá dễ đoán với những người đã xem nhiều phim kinh dị tâm linh. Thậm chí lại có phần hơi “sến” để phục vụ cho mục đích thông điệp nhân văn. Có lẽ biên kịch của Ma Xó chưa dám mạnh tay xử lý các nhân vật, cũng chưa đào sâu được vào các tầng nghĩa để tạo nên một cái kết đen tối và đáng sợ như The WailingThe Medium.

Tuy vậy, Ma Xó vẫn là một phim kinh dị Việt ổn so với mặt bằng chung, với diễn xuất tốt và chỉ đạo có tâm, chỉn chu. Tiếc là kịch bản ở hồi 3 vẫn còn khá hiền, chưa tạo được cảm giác thỏa mãn cho khán giả.

Ma Xó vẫn là một lựa chọn giải trí tốt trong tháng 6 này
Ma Xó vẫn là một lựa chọn giải trí tốt trong tháng 6 này

Những phim kinh dị lấy cảm hứng từ văn hóa dân gian rất ăn khách tại phòng vé Việt những năm gần đây. Chỉ trong năm 2026 thôi, đã có Quỷ Nhập Tràng 2, Heo Năm Móng, Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng đều có doanh thu rất ấn tượng. Và Ma Xó chắc chắn là ứng viên sáng giá có thể chinh phục được cột mốc 100 tỷ tiếp theo.