Review Ngày Thứ Sáu Siêu Kỳ Quái (Freakier Friday) - Lindsay Lohan mà chúng ta yêu quý đây rồi
Đánh giá phim · linhhuynh0257 ·
Lindsay Lohan, crush của thế hệ 8x, 9x đã có màn trở lại vô cùng ấn tượng với Ngày Thứ Sáu Siêu Kỳ Quái, phần tiếp theo của một trong những phim đỉnh nhất của cô.
Kéo xuống để xem tiếp
Sau nhiều biến cố cuộc đời, Lindsay Lohan đã trở lại với loạt phim rom-com đến từ Netflix là Falling for Christmas (2022), Irish Wish (2024) và Our Little Secret (2024). Ba phim trên dù nổi trên Netflix nhưng chất lượng khá nhạt nhẽo, vì thế người ta cũng không kỳ vọng mấy vào dự án mới của Lindsay Lohan. Người hâm mộ của nữ diễn viên thậm chí nói vui với nhau: chỉ cần cô xuất hiện trên màn ảnh cũng đủ với họ rồi. Nhưng với Ngày Thứ Sáu Siêu Kỳ Quái (Freakier Friday), thì mọi thứ đã khác.
Phần phim gốc siêu nổi
Freaky Friday kể về mối quan hệ căng thẳng của bà mẹ Tess (Jamie Lee Curtis) và cô con gái tuổi teen Anna (Lindsay Lohan). Một ngày nọ, cả hai ăn phải 1 chiếc bánh bị yểm bùa, khiến mẹ Tess và cô con gái tuổi teen Anna hoán đổi thân xác cho nhau. Khi sống cuộc đời của nhau, 2 người dần thấu hiểu và kết nối lại với nhau.
Phần phim gốc Freaky Friday ra mắt vào năm 2003, khi đó Lindsay Lohan vừa tròn 17 tuổi. Đây được xem là phim quan trọng trong sự nghiệp của “nữ hoàng phim teen” một thời này.

Trước đó cô là nổi tiếng với vai cô bé nghịch ngợm trong The Parent Trap (1998). Nhưng với Freaky Friday, cô thực sự đã lớn trên màn ảnh, trở thành một cô gái cá tính, xinh đẹp, có chiều sâu về cảm xúc hơn rất nhiều.
Freaky Friday nhận được nhiều lời khen của giới phê bình về nội dung hài hước, ý nghĩa, lẫn diễn xuất duyên dáng của “hai mẹ con” Lindsay Lohan và Jamie Lee Curtis. Phim cũng đạt được thành công về thương mại, với doanh thu 160 triệu USD trên toàn cầu, trong khi kinh phí chỉ khoảng 20 triệu USD.

Freaky Friday đã đưa tên tuổi của Lindsay Lohan bay cao. Sau đó, cô đá chéo sân sang ca hát, rồi đóng Mean Girls (2004) – phim teen kinh điển, trở thành 1 biểu tượng của văn hóa pop đầu những năm 2000. Thời đó, nhiều chàng trai dán poster Lindsay trong phòng, còn các cô gái cố gắng ăn mặc, trang điểm sao cho giống cô nhất.
Câu chuyện của phần phim mới sẽ như thế nào sau hơn 20 năm?
Mẹ Tess và cô con gái Anna đã trở lại với chúng ta. Sau 22 năm Anna không còn hát rock, cô có một sự nghiệp thành công với cương vị nhà sản xuất âm nhạc. Anna là mẹ đơn thân vì vậy Tess (giờ đã lên chức bà ngoại) đã giúp đỡ cô rất nhiều trong việc nuôi dạy cô con gái Harper.
Harper đang ở tuổi nổi loạn. Cô bé còn gặp nhiều vấn đề hơn khi Anna sắp kết hôn với Eric – bố của “kẻ thù không đội trời chung” của cô bé là Lily. Harper và Lily luôn gây chuyện với nhau. Mọi thứ có thể còn tệ hơn rất nhiều khi chúng sống chung nhà, và chuyển sang… London.

Khi đám cưới của Anna với Eric sắp diễn ra. Ma thuật trong quá khứ lại lặp lại 1 lần nữa, Anna và mẹ Tess bị hoán đổi thân phận. Thế thì khác gì phần 1? À, lần này có thêm Harper và Lily nữa. Đúng vậy, ở phần 2 này 4 nhân vật Anna, bà ngoại Tess, cô con gái Harper và cô con riêng Lily sẽ hoán đổi thân phận với nhau.
Nghĩa là Anna ở trong thân xác Harper. Bà ngoại Tess trở thành Lily. Còn Harper biến thành mẹ. Lily thì trở thành 1 bà lão 60 tuổi. Như vậy nếu phần 1 chỉ có 2 nhân vật chính, thì qua đến phần 2 Ngày Thứ Sáu Siêu Kỳ Quái, chúng ta có đến 4 nhân vật chính.

Những nhân vật mới dễ thương, ấn tượng
Nếu bạn lo lắng có quá nhiều nhân vật mới xuất hiện sẽ làm cho Ngày Thứ Sáu Siêu Kỳ Quái “rối như canh hẹ”, thì tin vui là không đâu. Mọi thứ đều rất dễ thương, tươi sáng, bởi các nhân vật mới như hôn phu của Anna là Eric, 2 cô con gái Harper và Lily. Kể cả những nhân vật nhỏ như cô ca sĩ Ella, cô hiệu trưởng Waldman đều quá sức đáng yêu.
Nếu bạn đã từng yêu thích sự hài hước, duyên dáng của phần 1 Freaky Friday, chắc chắn bạn sẽ thích phần mới này. Bên cạnh những nhân vật mới, Jamie Lee Curtis và Lindsay Lohan vẫn là tâm điểm của phim. Với những mảng miếng hài hước, lầy lội, nhưng vô cùng duyên dáng.

Ngày Thứ Sáu Siêu Kỳ Quái có một kịch bản tốt, khai thác được những vấn đề hiện tại của cả Anna và bà ngoại Tess. Đặc biệt là những khó khăn của họ khi cố gắng kết nối với 2 cô con gái tuổi teen là Harper và Lily. Nói nôm na là phần 1 chỉ có 1 cô ở tuổi ẩm ương. Ở phần 2 này, độ khó lại nhân đôi khi có đến 2 cô như vậy!
Tất nhiên, phim không bỏ quên những nhân vật cũ. Ông bố dượng Ryan của Anna, ông thầy Bates hắc ám, và đặc biệt là mối tình đầu của Anna – Jake. Anh vẫn đẹp trai, cool ngầu hệt như phần 1, và vẫn bị… thu hút bởi bà ngoại Tess ở tuổi 60!

Đặc biệt phim vẫn giữ được cái không khí tuyệt vời ở tác phẩm gốc: tươi sáng, hài hước và rất dễ chịu. Một điều dễ tìm thấy ở những phim rom com, hài gia đình ở năm 90, đầu những năm 2000. Nhưng lại “hiếm có khó tìm” ở những phim trong giai đoạn hiện nay.

Bất ngờ lớn đến từ Lindsay Lohan
Ngày Thứ Sáu Siêu Kỳ Quái đang nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả, lẫn giới phê bình. Phim đang được chấm 7/10 trên IMDb (với 5.434 đánh giá) và 73% đánh giá tích cực trên Rotten Tomatoes từ 196 nhà phê bình. Một số điểm ấn tượng đối với một bộ phim hài gia đình.
Các nhà phê bình khen ngợi phim là một tác phẩm giải trí gia đình thú vị, vẫn tôn vinh được tác phẩm gốc và tạo được dấu ấn riêng. Diễn xuất của Jamie Lee Curtis và Lindsay Lohan được xem là điểm sáng cho cả phim.

Sau những năm tháng chìm trong scandal ở Hollywood, Lindsay Lohan làm lại cuộc đời ở Dubai, cô đã kết hôn và có một cậu con trai nhỏ. Những năm gần đây, người ta nhìn thấy 1 Lindsay Lohan rạng rỡ, xinh đẹp trên các sự kiện, thảm đỏ bên cạnh chồng mình.
Người ta mừng cho sự hồi phục của Lindsay Lohan, nhưng không ai nghĩ đến việc cô có thể thực sự trở lại. Bởi khi ở đỉnh cao, Lindsay Lohan đã tự làm mất đi cơ hội của mình vì những bê bối cuộc sống. Với một nữ diễn viên gần 40 tuổi, việc tìm lại hào quang gần như là điều không tưởng.

Vậy mà với Ngày Thứ Sáu Siêu Kỳ Quái, cô ấy đã trở lại, như một con phượng hoàng tái sinh từ tro tàn. Một lần nữa chúng ta lại được nhìn thấy một Lindsay Lohan xinh đẹp, tràn đầy sức sống, với những biểu cảm tự nhiên, sống động. Tất nhiên cô không còn là cô gái 17 tuổi nổi loạn nữa, mà đã là một người mẹ trẻ đằm thắm, luôn hết lòng vì con gái.
Ở phần 2 này, có thể nói Lindsay Lohan đã “cân đẹp” 1 lúc 2 vai diễn. Lúc là bà mẹ Anna mạnh mẽ, cố gắng kết nối với cô con gái đang có ngổn ngang vấn đề của mình. Lúc lại lầy lội, nhí nhảnh ở những phân cảnh bị Harper nhập.

Freaky Friday (2003) là dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp của Lindsay Lohan, biến cô trở thành diễn viên trẻ nổi tiếng bậc nhất Hollywood ở tuổi 17. Và phần tiếp theo của nó, Ngày Thứ Sáu Siêu Kỳ Quái (Freakier Friday), lại một lần nữa mang đến hào quang cho Lindsay Lohan ở tuổi 39. Lilo có thể không tìm lại được vị thế như xưa, nhưng cô đã thật sự trở lại - ít nhất là trong lòng những người hâm mộ đã dành cho cô biết bao tình cảm và gắn cả tuổi trẻ của mình với cô.