Review Người Mẹ Khác (Other Mommy) – Phim kinh dị 18+ gây thất vọng
Phim Kinh Dị · Đánh giá phim · linhhuynh0257 ·
Người Mẹ Khác (Other Mommy) là phim mới nhất của hãng Blumhouse/Atomic Monster với nhà sản xuất James Wan và ngôi sao Jessica Chastain.
Kéo xuống để xem tiếp
Năm 2026 là năm “được mùa” của dòng phim kinh dị. Với những Obsession, Backrooms, và Resident Evil thắng lớn về doanh thu, nhận được nhiều lời tán dương của giới phê bình lẫn khán giả. Vì thế, người ta dễ dành nhiều kỳ vọng cho Người Mẹ Khác (Other Mommy) – phim đáng chú ý từ hãng Blumhouse/Atomic Monster danh tiếng. Tiếc là những phản hồi sớm từ khán giả lẫn giới phê bình về phim đều không mấy khả quan.
Khi một thực thể ma quái mang gương mặt người mẹ xuất hiện
Người Mẹ Khác xoay quanh cô bé 8 tuổi Bela (Arabella Olivia Clark) sống cùng với cha Russell (Jay Duplass) và mẹ Ursula (Jessica Chastain). Gia đình Bela đang rạn nứt từng ngày, khiến cô bé bắt đầu cảm thấy bất an.
Bela bắt đầu nhìn thấy một thực thể ma quái từ tủ quần áo. Nó thường xuất hiện khi cô bé ở một mình, nhất là vào ban đêm. Đặc biệt thực thể này có gương mặt giống hệt người mẹ Ursula.

Dù luôn tỏ ra thân thiện, nhưng thực thể này có hình dạng hết sức kỳ quái. Hơn nữa, nó luôn thì thầm với Bela là muốn bước vào trái tim của cô bé. Khi cha mẹ của Bela bắt đầu nhận ra sự hiện diện của nó, thực thể này càng trở nên ngông cuồng, nguy hiểm hơn.
Để thoát khỏi sự đeo bám của thực thể ma quái, gia đình Bela phải tháo chạy khỏi ngôi nhà thân thuộc. Cuộc trốn chạy càng làm cho những mâu thuẫn, tổn thương trong gia đình này lộ rõ hơn. Liệu Bela và cha mẹ có thoát khỏi thực thể đáng sợ ấy? Hay nó sẽ tìm cách được cách chiếm hữu cô bé?

Phản hồi về phim không mấy tích cực
Blumhouse/Atomic Monster có một năm 2026 phải nói là ấn tượng, với Lee Cronin’s The Mummy có doanh thu tốt (so với kinh phí sản xuất). Đồng thời tham gia sản xuất 2 dự án kinh dị nổi bật là Obsession và Backrooms.
Do đó người ta dễ kỳ vọng vào Người Mẹ Khác của đạo diễn Rob Savage, nhất là khi phim có sự hiện diện của diễn viên thắng Oscar Jessica Chastain trong hai vai diễn quan trọng: người mẹ thật sự của Bela và thực thể ma quái có tên Người Mẹ Khác.

Tiếc là sau những suất chiếu sớm, phản hồi về phim lại không mấy khả quan. Trên IMDb phim được chấm 5,8/10 (với 1400 lượt vote). Điểm trên Rotten Tomatoes còn thấp hơn, chỉ đạt được 18% (với 28 đánh giá).
Tất nhiên điểm số trên IMDb và Rotten Tomatoes sẽ còn thay đổi sau vài ngày nữa. Khi lượng người xem, đánh giá tăng lên. Nhưng với số điểm thấp như thế này ở ngày chiếu sớm, thì cũng khó mà lên nhiều ở những ngày sau.

Josh Bate của Screen Rant chê phim thẳng thừng: “Không có gì đáng sợ trong phim Người Mẹ Khác, và chỉ có phân cảnh đầu tiên là hơi rùng mình một chút.”
Richard Lawson của The Hollywood Reporter thì nói rõ hơn về vấn đề của phim: “Phim thiếu sự tích tụ nỗi sợ để những màn hù dọa thực sự khiến người xem ám ảnh. Bộ phim của đạo diễn Savage tuy bắt mắt nhưng nội dung khá rỗng, chủ yếu là những cảnh gây giật mình, còn câu chuyện về thế lực ma quỷ thì được kể sơ sài, chưa tới nơi tới chốn.”

Siddhant Adlakha của Variety thì cho rằng: “Đây là một trong những bộ phim nhạt nhẽo và thiếu sức thuyết phục nhất ra rạp năm nay. Nó thất bại ở mọi khía cạnh, đặc biệt là trong cách tạo không khí và cảm xúc.”
Nick Schager của The Daily Beast thì có phần khoan dung hơn về phim: “Dù phim của Rob Savage chẳng mấy quan tâm đến sự hợp lý. Nhưng nhịp phim dồn dập cùng những cảnh ma quái như trong cơn mê vẫn khiến nó trở thành lựa chọn phù hợp cho một tối thứ 6 ra rạp cùng bạn bè.”

Jessica Chastain gánh phim còng lưng
Thực tế Người Mẹ Khác có mở đầu khá sáng, khi đi thẳng vào vấn đề và cả thực thể ma quái đang ám gia đình Bela. Phim không dạo đầu quá nhiều, ngay từ những phút đầu tiên chúng ta đã thấy được sự bất thưởng và nhanh chóng giật mình bởi thực thể quỷ dị này.
Đặc biệt Jessica Chastain thực sự tỏa sáng (như thường lệ) khi đóng đúp cả hai vai là thực thể bí ẩn và người mẹ Ursula. Chỉ vài biểu cảm nhỏ trên gương mặt của cô, chúng ta nhanh chóng cảm thấy có gì đó “sai sai” và ngay sau đó thực sự bất ngờ (nếu không xem trailer hay tìm hiểu về phim).

Nhưng tiếc là sau đoạn mở đầu hứa hẹn đó, bộ phim Người Mẹ Khác nhanh chóng trượt dài vào hỗn loạn. Dù nữ diễn viên nhí Arabella Olivia Clark cũng rất ấn tượng, Jessica Chastain cũng rất “hút” mỗi khi xuất hiện. Nhưng tất cả những thứ đó không chống đỡ được kịch bản nhạt nhòa, thiếu điểm nhấn của phim.
Thực chất ý tưởng của Người Mẹ Khác không quá mới. Ngay từ khi trailer được công bố, rất nhiều ý kiến cho rằng phim giống với Coraline (2009) – phim hoạt hình stop-motion xuất sắc của hãng LAIKA. Cũng xoay quanh một cô bé cảm thấy lạc lõng với cha mẹ, rồi bước vào một thế giới ma quái với các thực thể bí ẩn.

Coraline tuy là phim hoạt hình phân loại PG ở Mỹ. Nhưng lại khiến nhiều người lớn phải rùng mình, ớn lạnh bởi ý tưởng độc đáo: “Hãy cẩn thận với ước mơ của bạn” (kể cả khi bạn là trẻ em).
Người Mẹ Khác được phân loại R ở Mỹ, nhưng bi kịch là chất kinh dị của phim chỉ dừng được ở những màn hù dọa bề nổi. Phim không khiến chúng ta thấy rùng rợn, ma quái được như Coraline.

Người Mẹ Khác có ý tưởng về một gia đình bất ổn, nhưng lại chưa khai thác được đến nơi đến chốn. Một số tình tiết thiếu logic, dẫn dắt vội vàng. Dẫn đến cú twist ở cuối phim dễ khiến cho khán giả hụt hẫng.
Có lẽ phim muốn xoáy sâu vào tâm lý bất an của trẻ con khi sống trong một gia đình rạn nứt, để rồi chúng dễ bị những thứ tà ác lôi kéo, hủy hoại. Nhưng tiếc là thông điệp này không được khai thác ổn thỏa.

Rob Savage lại quyết định cho các nhân vật chạy đua với thời gian để chạy trốn quái vật. Và trong hành trình lòng vòng của gia đình Bela, chúng ta gần như quên mất vấn đề phim muốn đặt ra, để rồi cảm thấy hoang mang trước cái kết kỳ lạ của phim.
Hơn nữa, Người Mẹ Khác không tạo được sự kết nối giữa khán giả với các nhân vật chính là Bela, cha Bela và mẹ Bela. Một phim kinh dị có thể có kịch bản đơn giản, những nếu nó khiến cho khán giả đồng cảm được với nhân vật. Chắc chắn nó vẫn là một phim kinh dị ổn. Nhưng dù có những diễn viên tốt, bộ phim cũng không làm được điều này.

Người Mẹ Khác (Other Mommy) có một ý tưởng đáng khai thác và dàn diễn viên đủ sức thuyết phục, nhưng lại thiếu cả chiều sâu cảm xúc lẫn nỗi sợ ám ảnh. Jessica Chastain có thể níu ánh nhìn của khán giả, nhưng không thể cứu một bộ phim càng về cuối càng hụt hơi.