Review Nhiệm Vụ Bất Khả Thi 8: Nghiệp Báo Cuối Cùng – Hồi cuối trọn vẹn của Ethan Hunt
Nhiệm Vụ Bất Khả Thi 8 – Nghiệp Báo Cuối Cùng xứng đáng là bom tấn hành động mùa hè này.
Kéo xuống để xem tiếp
Nhiệm Vụ Bất Khả Thi 8: Nghiệp Báo Cuối Cùng (Mission Impossible 8 – The Final Reckoning), phần thứ 8 của loạt phim hành động nổi tiếng của tài tử Tom Cruise đã ra rạp. Đây không chỉ là phần mới nhất mà còn là đoạn kết thúc cho một hành trình đã kéo dài gần 30 năm của chàng điệp viên IMF “máu liều nhiều như máu não” Ethan Hunt.
Nhiệm Vụ Bất Khả Thi 7 – Nghiệp Báo phần 1 có doanh thu không như mong đợi nhưng với sức nặng là đoạn kết cho loạt phim huyền thoại này, khán giả sẽ lại sẵn sàng chờ đợi những màn hành động cực chất của Tom Cruise trên màn ảnh rộng năm nay.
Nghiệp Báo Cuối Cùng với Thực Thể AI
Nhiệm Vụ Bất Khả Thi 8: Nghiệp Báo Cuối Cùng (Mission Impossible 8) tiếp nối câu chuyện về kẻ phản diện là một công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) mang tên Thực Thể, nó đã phát triển vượt khỏi tầm kiểm soát của con người và nắm rõ mọi thông tin tuyệt mật, ảnh hưởng tới an ninh của toàn thế giới.
Ở đoạn kết của phần trước, Ethan Hunt (Tom Cruise) đã hạ gục tên tay sai của Thực Thể là Gabriel (Esai Morales) và đoạt được đủ 2 mảnh chìa khóa để dẫn đến mã nguồn của AI tại một xác tàu ngầm Nga đã bị đắm. Đây là chìa khóa duy nhất có thể chặn AI này lại trước khi nó từng bước chiếm đoạt kho vũ khí hạt nhân của toàn bộ các cường quốc sở hữu vũ khí hủy diệt này.

Xuất thân từ tổ chức tình báo Impossible Mission Force (IMF) vốn dĩ chuyên trị các “ca khó” như này, Ethan tập hợp các chiến hữu đáng tin cậy trong suốt loạt phim như Benji (Simon Pegg) và Luther (Ving Rhames), bên cạnh đó là sự đồng hành đến từ các đồng minh mới từ phần phim trước như nữ đạo chích (Hayley Atwell), Paris (Pom Klementieff) và đặc vụ Degas (Greg Tarzan Davis).
Với những phi vụ đỉnh cao trong quá khứ, Ethan bị truy nã khắp nơi và anh lại phải một lần nữa thực hiện nhiệm vụ không tưởng: lặn xuống mặt biển đóng băng để lấy mã nguồn Thực Thế và tìm cách tiêu diệt nó một lần và mãi mãi. Và trên chặng đường đó, những nhân vật cũ trong loạt phim lại xuất hiện và liệu lần này, họ sẽ là đồng minh hay kẻ thù?

Kịch bản có phần “trơn tru”
Tom Cruise và ekip đã thật sự tham vọng để tạo nên một đoạn kết hoành tráng cho loạt phim đã thu gần 5 tỷ đô doanh thu. Hai phần phim với gần 6 tiếng thời lượng để có thể hạ gục một kẻ thù vô hình với trí tuê siêu việt. Tuy nhiên, sự mạo hiểm này cũng đi kèm với rủi ro lớn về kịch bản Nhiệm Vụ Bất Khả Thi 8: Nghiệp Báo Cuối Cùng (Mission Impossible 8) khi có khá nhiều lỗ hỏng trong hành trình của Ethan Hunt.

Với đặc thù nặng yếu tố chính trị và tình báo, các tình tiết đối thoại giữa các lãnh đạo cấp cao có phần quá đơn giản và gần như tuyến tính để Ethan có thể thực hiện kế hoạch của mình. Trong khi vốn dĩ trong quá khứ anh đã mang lại quá nhiều phi vụ động trời để có thể dễ dàng cho qua.
Vẽ đường cho hươu chạy, có thể nói như vậy khi đội của Ethan được một sự cho phép khá dễ dàng để thực hiện một nhiệm vụ tiếp cận xác tàu ngầm, vốn dĩ có thể bùng lên sự tranh chấp cực kỳ căng thẳng của các cường quốc, cụ thể là Mỹ và Nga.

Hành động mãn nhãn, Tom Cruise tỏa sáng ở tuổi 62
Phần đỉnh cao nhất của Nhiệm Vụ Bất Khả Thi 8: Nghiệp Báo Cuối Cùng vẫn là hành động. Tom Cruise luôn là một trong những ngôi sao hành động đỉnh cao nhất Hollywood từng có và ở tuổi 62, anh vẫn biết cách khiến mọi người trầm trồ. Các cảnh quay chân thật và sự chịu chơi, gần như không cần đóng thế của Tom khiến tất cả các trường đoạn hành động gần như hoàn hảo. Từ cận chiến, bắn súng, lặn biển cho đến đuổi nhau bằng phi cơ, mọi thứ gần như là chuẩn mực cho một bộ phim hành động kinh điển.

Sự đầu tư vào từng set quay thay cho những phông xanh nhàm chán khiến khán giả khó có thể rời mắt khỏi màn ảnh. Ethan Hunt dường như đại diện cho chính tính cách của Tom Cruise, thích đương đầu và dám thể hiện anh có thể làm mọi thứ, đến mức có phần vượt khỏi giới hạn con người, một siêu nhân cho những nhiệm vụ bất khả thi.
Đoạn intro Nhiệm Vụ Bất Khả Thi 8: Nghiệp Báo Cuối Cùng với sự tua ngược lại toàn bộ các cảnh phim kinh điển của loạt phim thật sự là đáng tiền cho các fan lâu năm, và Ethan Hunt vẫn lại chạy, chạy rất nhanh trong những đại cảnh đậm chất Tom Cruise. Phần âm nhạc vẫn tốt nhưng không quá nổi bật, dù gì khán giả cũng chỉ cần ekip giữ nguyên theme gốc là đã đủ tuyệt rồi.

Ngoài Ethan Hunt, các tuyến nhân vật đều có đất diễn đủ tốt. Benji hay Luther vẫn hay như suốt thời gian họ là trợ thủ của Ethan, một nhân vật trở lại từ phần 1 là William Donloe (Rolf Saxon) có ảnh hưởng tương đối lớn tới sự phát triển của câu chuyện. Tuy nhiên, Grace lại có sự phát triển nhân vật khá nhanh, khi cô chỉ từ một nữ đạo chích lại gần như trở thành một đặc vụ hàng đầu với những kỹ năng khá ảo diệu.

Nhiệm Vụ Bất Khả Thi 8: Nghiệp Báo Cuối Cùng (Mission Impossible 8: The Final Reckoning) là một cái kết hoàn hảo cho loạt phim huyền thoại, cho Ethan Hunt của Tom Cruise. Một bom tấn hành động đúng nghĩa, chỉn chu và cực giải trí với những đoạn hành động căng thẳng, góc quay đẹp mặt và sự tận hiến của Tom cùng với ekip.
Bỏ qua những gượng ép có thể chấp nhận được về mặt kịch bản, cái kết này là quá đủ mãn nhãn để ra rạp hè này. Bạn sẽ không còn được thấy Tom Cruise chạy trên màn ảnh quá lâu nữa đâu, hãy tận hưởng đi.