Review phim Bé Ghệ Ma Cưng (My Boo 2) – Vui tươi, hài hước đậm chất Thái Lan

Đánh giá phim · linhhuynh0257 ·

Bé Ghệ Ma Cưng

Comedy, Romance, Horror
Khởi chiếu 09/01/2026

Vẫn tiếp tục mang đến những tràng cười té ghế, thậm chí Bé Ghệ Ma Cưng (My Boo 2) còn “nâng cấp” phần phim gốc với yếu tố du hành thời gian.

Kéo xuống để xem tiếp

Thái Lan là quốc gia dẫn đầu trào lưu phim kinh dị hài. Với anh ma, cô ma vừa đáng sợ lại vừa hài hước. Nổi bật nhất là Tình Người Duyên Ma (2013) từng gây sốt phòng vé châu Á. Gần đây điện ảnh Thái Lan còn mang đến Bé Ma Của Anh (2024) và phần tiếp theo Bé Ghệ Ma Cưng (My Boo 2).

Bé Ghệ Ma Cưng sẽ khởi chiếu vào 09.01 tới

Phần đầu tiên là cú hit bất ngờ tại Thái Lan

Bé Ma Của Anh (My Boo) ra rạp vào năm 2024, là tác phẩm của diễn Khomkrit Treewimol và hãng M Studio (nổi tiếng với loạt phim ăn khách Tee Yod: Quỷ Ăn Tạng). Phim bất ngờ thắng lớn về doanh thu khi bán được 150 triệu baht tại phòng vé Thái Lan.

Bé Ma Của Anh cũng “oanh tạc” phòng vé tại nhiều nước châu Á như Lào, Campuchia, Myanmar, Việt Nam, Malaysia, Brunei, Singapore, Indonesia, Đài Loan và Hồng Kông. Phim cũng nhanh chóng lên Netflix, và trở thành một trong những movie Thái hot trên dịch vụ streaming nổi tiếng này.

Ma nữ xinh đẹp Anong hợp tác với anh chàng Jo để kiếm tiền
Ma nữ xinh đẹp Anong hợp tác với anh chàng Jo để kiếm tiền

Bé Ma Của Anh xoay quanh một anh chàng streamer tên Jo (Sutthirak Subvijitra) bất ngờ nhận được tài sản thừa kế từ ông nội giàu có. Nhưng hóa ra bất động sản đó lại là một căn nhà cổ xuống cấp. Đã thế trong nhà còn có… 3 con ma.

Với đầu óc nhạy bén kinh doanh, Jo quyết chí biến nơi đây thành tụ điểm giải trí tâm linh, mang đến cảm giác mạnh cho gen Z. Trong quá trình “bắt tay” với 3 con ma, Jo lại nảy sinh tình cảm với Anong (Maylada Susri) – một cô gái trẻ đẹp phải chịu một cái chết tức tưởi khiến cô không thể siêu thoát.

Nam chính là người lại phải lòng một ma nữ
Nam chính là người lại phải lòng một ma nữ

Bé Ma Của Anh có một cái kết ấn tượng, không đi theo lối mòn của những phim kinh dị hài Thái Lan. Khi ở đoạn cuối Jo phát hiện ra kiếp trước anh chính là người gây ra cái chết của Anong. Và việc 2 người gặp nhau ở kiếp ngày không phải là ngẫu nhiên, mà là cách để anh chuộc lỗi, giúp Anong siêu thoát. Khi sự thật lộ ra, Anong không còn lý do tồn tại, nên phải biến mất.

Chuyện gì xảy ra ở phần tiếp theo?

Vi cái kết buồn, day dứt ở phần 1, nên chúng ta có tiếp phần 2 Bé Ghệ Ma Cưng. Tiếp tục nói về nam chính Jo sau sự kiện đau lòng ở phần 1, khi anh phải chia xa tình yêu của đời mình là ma nữ Anong.

Jo phát hiện ra hóa ra anh và Anong có mối duyên 3 kiếp. Nhưng đó không phải lương duyên, mà là nghiệt duyên, và luôn kết thúc bằng cái chết của Anong. Jo được trao cơ hội về lại quá khứ để chiêm nghiệm những việc làm trong tiền kiếp của mình.

Ở phần 2 nam chính jo được trao cơ hội về lại quá khứ 3 kiếp trước
Ở phần 2 nam chính jo được trao cơ hội về lại quá khứ 3 kiếp trước

Không chỉ nhìn thấu 3 kiếp trước của bản thân và Anong, anh còn có cơ hội can thiệp vào quá khứ. Nhưng cũng được cảnh báo nếu thay đổi quá khứ sẽ làm thay đổi luôn tương lai của anh. Ký ức về tình yêu của Jo và Anong nhiều khả năng sẽ biến mất theo. Liệu anh có cứu được Anong trong quá khứ? Và liệu định mệnh có sắp đặt cho hai người gặp lại thêm lần nữa hay không?

Liệu Jo có thay đổi được số phận bi kịch của Anong
Liệu Jo có thay đổi được số phận bi kịch của Anong

Phim hài hước đúng kiểu Thái

Dù kết phần 1 có phần bi kịch khi nữ chính biến mất, nam chính ở lại mang theo nỗi đau khôn nguôi về cô. Nhưng Bé Ghệ Ma Cưng lại có bầu không khí tươi sáng và hài hước theo bước chân của nam chính ngược dòng thời gian về 3 kiếp trước.

Nam chính Jo không nhập vào tiền kiếp của anh, mà chỉ đứng ngoài nhìn vào, giống như khán giả của chúng ta vậy. Nên xuyên suốt Bé Ghệ Ma Cưng chúng ta được theo dõi đến 3 chuyện tình ở 3 thời đại khác nhau, và hầu hết đều hài hước (nhưng khúc cuối lại bẻ lái).

Nam nữ chính có visual và chemistry tốt
Nam nữ chính có visual và chemistry tốt

Đó là chuyện tình của một cô gái mạnh mẽ và một anh thầy thuốc có body mlem tại một ngôi làng nhỏ. Chuyện tình của một cô thôn nữ hóa ra là quỷ ăn tạng với một thống đốc nghiêm nghị. Và cuối cùng là câu chuyện tươi sáng về hai đứa trẻ có nhiều duyên nợ với nhau.

Nam chính Jo lần lượt khám phá 3 câu chuyện ở mỗi thời kỳ. Mỗi câu chuyện lại đan xen với nhau không theo trình tự tuyến tính. Ta thấy được dù ở đâu, thời đại nào, hoàn cảnh ra sao Jo và Anong đều gặp nhau như duyên số, nhanh chóng phải lòng nhau, nhưng lại luôn gặp một cái kết bi kịch.

Hóa ra Joe và Anong có duyên nợ đến 3 kiếp
Hóa ra Joe và Anong có duyên nợ đến 3 kiếp

Nếu phần 1 đưa đến cho khán giả chuyện tình “tréo ngoe” của người và ma, thì phần 2 lại nâng cấp lên một level khó hơn – sự nghiệt ngã của số phận. Dù vậy, phim vẫn giữ được chất hài hước “đặc sản” của Thái Lan. Đó là tạo tiếng cười cho khán giả bằng những tình tiết có phần… thô và lố, thậm chí là sát ranh giới “tục”.

Anh thống đốc ở kiếp thứ 2 tuy nghiêm nghị nhưng cũng rất hài hước
Anh thống đốc ở kiếp thứ 2 tuy nghiêm nghị nhưng cũng rất hài hước

Vẫn có sạn nhưng chấp nhận được

Kiểu phim tình cảm xuyên kiếp khiến nhiều người thích vì mang lại kết nối kiểu định mệnh, cảm giác sâu đậm. Tuy nhiên 3 kiếp trong Bé Ghệ Ma Cưng như 3 câu chuyện được ghép lại, thiếu cảm giác liền mạch xuyên suốt như phần 1.

Thêm một điểm trừ là kỹ xảo, và chất lượng hình ảnh cũng không được cao. Nhất là hóa trang cho các diễn viên trong khung cảnh xưa, với những bộ râu, tóc hết sức “giả trân”. Những cảnh đánh nhau cũng khá lộn xộn, không được bắt mắt.

Phục trang, hóa trang của phim chưa được đầu tư lắm
Phục trang, hóa trang của phim chưa được đầu tư lắm

Yếu tố kinh dị cũng không mạnh như phần 1. Nói cách khác phần 2 như một phim tình cảm có yếu tố du hành thời gian với một chút gia vị kinh dị. Hơn nữa cái kết dù đẹp nhưng lại khá vô lý với một phim thể loại này.

Nếu bạn yêu thích câu chuyện ở phần 1 Bé Ma Của Ma và muốn đôi chính có một cái kết đẹp thì Bé Ghệ Ma Cưng (My Boo 2) là tác phẩm rất phù hợp. Còn nếu bạn chưa coi phần 1, cũng chẳng có vấn đề gì cả, vẫn có thể hiểu và tận hưởng kiểu “hề hước” rất Thái Lan của phim.