Review Superman (2025) – Một khởi đầu đầy hứa hẹn cho vũ trụ DC mới của James Gunn

Phim Siêu Anh Hùng · Đánh giá phim · miduynph ·

Superman (2025) do James Gunn đạo diễn mang lại làn gió tươi sáng, hài hước và đầy hy vọng – đúng tinh thần nguyên bản của nhân vật kinh điển này.

Kéo xuống để xem tiếp

Sau nhiều năm gắn bó với hình ảnh u tối và nặng nề, Superman (2025) đánh dấu sự trở lại đầy bất ngờ và lạc quan của Người Đàn Ông Thép – lần này dưới bàn tay đạo diễn của James Gunn. Đây là bộ phim mở màn cho vũ trụ điện ảnh DC mới, mang trọng trách không nhỏ khi phải vừa "làm mới", vừa tôn trọng bản sắc kinh điển của một trong những nhân vật siêu anh hùng lâu đời nhất thế giới. May mắn thay, Superman (2025) làm được cả hai.

Trailer Superman (2025)

Hành trình trưởng thành của Clark Kent – một Superman học cách làm người

Khác với nhiều phiên bản trước, Superman (2025) không lặp lại mô-típ "kể lại nguồn gốc" quá quen thuộc. Thay vào đó, phim mở đầu khi Clark Kent đã trưởng thành, nhưng vẫn đang tìm cách định hình mình trong vai trò người hùng của thế giới, không chỉ bằng sức mạnh, mà còn bằng lý tưởng.

Superman không còn mang màu sắc u ám nữa
Superman không còn mang màu sắc u ám nữa

Superman (2025) theo chân Clark Kent (David Corenswet) – một phóng viên trẻ tại tòa soạn Daily Planet ở thành phố Metropolis. Trong khi cố gắng hòa nhập với cuộc sống con người, Clark đồng thời phải che giấu thân phận là một người ngoài hành tinh đến từ hành tinh Krypton, sở hữu sức mạnh vượt xa loài người.

Khi một thế lực ngầm do Lex Luthor (Nicholas Hoult) cầm đầu bắt đầu thao túng truyền thông, chính trị và công nghệ để thực hiện âm mưu thống trị, Clark buộc phải đứng ra hành động. Nhưng thay vì lao vào chiến đấu bằng cơ bắp, anh chọn cách tiếp cận nhân văn hơn – trở thành biểu tượng của lòng tốt, công lý và hy vọng.

Lex Luthor là phản diện chính với bộ óc thiên tài trong Superman (2025)
Lex Luthor là phản diện chính với bộ óc thiên tài trong Superman (2025)

Bên cạnh anh là Lois Lane (Rachel Brosnahan), một nữ phóng viên thông minh, cứng cỏi và không dễ bị thuyết phục. Cả hai dần xây dựng mối quan hệ đặc biệt và cùng Clark Kent đi qua một hành trình nhiều câu hỏi, nhiều lựa chọn.

Đậm đà phong cách James Gunn trong Superman (2025)

Những ai yêu mến James Gunn từ Guardians of the Galaxy hay The Suicide Squad sẽ không lạ với cách ông đưa sự hài hước và tính đời thường vào những câu chuyện hoành tráng. Trong Superman, chất hài của Gunn được tiết chế tốt hơn, không làm lệch tông nhưng vẫn tạo nhịp điệu nhẹ nhàng, dễ tiếp cận.

Superman (2025) mang dấu ấn rõ nét của đạo diễn James Gunn
Superman (2025) mang dấu ấn rõ nét của đạo diễn James Gunn

Một số phân cảnh trong phim có lời thoại cực kỳ duyên dáng, đặc biệt là khi Lois Lane và Superman tung hứng. Cả những chi tiết châm biếm nhẹ nhàng về xã hội hiện đại, từ truyền thông, chính trị đến mạng xã hội đều được đưa vào với phong cách “gãi nhẹ mà trúng”.

Tuy nhiên, không phải tất cả đều trọn vẹn. Một vài yếu tố mang tính chính trị trong phim (ẩn dụ về người nhập cư, quyền lực tập trung, tỉ phú công nghệ) tuy có tiềm năng, nhưng bị xử lý khá hời hợt, chủ yếu để tạo màu chứ không thật sự tạo chiều sâu cho câu chuyện.

Yếu tố chính trị trong Superman (2025) có thể sẽ gây tranh cãi
Yếu tố chính trị trong Superman (2025) có thể sẽ gây tranh cãi

Dàn diễn viên tỏa sáng đồng đều, tương tác ăn ý

David Corenswet không cố gắng “diễn như Henry Cavill”, cũng không quá hiện đại kiểu “anti-hero”. Anh xây dựng một Clark Kent có nội tâm rõ ràng: mạnh mẽ nhưng không bất khả chiến bại, chính trực nhưng không nhẹ dạ. Diễn xuất của Corenswet khiến khán giả tin rằng đây là một Superman sẽ lớn lên cùng thế giới mới của DC, chứ không chỉ là một biểu tượng bất biến.

David Corenswet đã có màn hóa thân trọn vẹn với vai trò Superman mới
David Corenswet đã có màn hóa thân trọn vẹn với vai trò Superman mới

Không cần khoác áo giáp hay “hô to gọi lớn”, Lex Luthor của Nicholas Hoult là kiểu phản diện đáng sợ vì sự trầm tĩnh và toan tính. Hoult không chỉ mang lại một Lex thông minh, mà còn truyền tải được cảm giác bất an trước sự tồn tại của một sinh vật hoàn hảo như Superman.

Lois Lane trong Superman (2025) là một nhà báo sắc sảo, gan lì và tràn đầy năng lượng. Rachel Brosnahan thể hiện nhân vật này như một đối trọng ngang hàng với Superman, cả về trí tuệ lẫn cảm xúc. Các nhân vật phụ như nhóm Justice Gang gồm Mister Terrific hay Guy Gardner (Green Lantern) đều được khắc họa nhanh gọn, cá tính rõ ràng, mang đến những mảng màu khác biệt về lý tưởng và cách hành xử.

Justice Gang có nhiều miếng hài giải trí cho khán giả
Justice Gang có nhiều miếng hài giải trí cho khán giả

Hình ảnh, nhạc phim biến Metropolis thật sự là thành phố của hy vọng

James Gunn không chỉ kể chuyện tốt, mà còn xây dựng được một thế giới đầy màu sắc và cảm xúc. Metropolis hiện lên không lạnh lẽo như Gotham, mà là thành phố đáng sống, nơi người dân vẫn còn biết cười, nơi ánh sáng rọi qua từng khung hình.

Các cảnh quay góc rộng với những cú lia gây ấn tượng thị giác cho người xem. Màu sắc chủ đạo của phim thiên về xanh – vàng – trắng, tạo cảm giác tích cực và nhẹ nhàng – điều hiếm thấy trong dòng phim siêu anh hùng những năm gần đây. Tuy nhiên, có một số cảnh CGI đầu phim vẫn còn để lộ những khuyết điểm dễ nhận thấy.

Các góc quay đẹp mắt của James Gunn được phát huy tối đa
Các góc quay đẹp mắt của James Gunn được phát huy tối đa

Âm nhạc trong phim cũng góp phần lớn trong việc tạo không khí. Phần nhạc phim do John Murphy (từng hợp tác với Gunn trong The Suicide Squad) phụ trách, không cố sao chép bản theme huyền thoại của John Williams nhưng vẫn truyền tải tinh thần gần giống: lạc quan, trong sáng và truyền cảm. Một số bản nhạc mang âm hưởng sci-fi retro, vừa quen vừa mới, gợi nhắc về nguồn gốc ngoài hành tinh của Superman mà không làm mất cảm giác “thuộc về Trái Đất”.

Giai điệu trong Superman (2025) thật sự gây ấn tượng mạnh
Giai điệu trong Superman (2025) thật sự gây ấn tượng mạnh

Superman (2025) không phải là một cuộc cách mạng điện ảnh. Nhưng đó là một bước đi đúng hướng, kể một câu chuyện tử tế, gần gũi, tràn đầy hy vọng. Trong thời đại mà các siêu anh hùng ngày càng trở nên mệt mỏi và mất chất, James Gunn đã cho thấy rằng việc làm lại không có nghĩa là phải phá bỏ tất cả.

Với sự hòa quyện giữa cảm xúc – hành động – hài hước, một dàn diễn viên đồng đều và kỹ thuật kể chuyện duyên dáng, Superman (2025) mở ra một chương mới đầy triển vọng cho vũ trụ DC.