Review Tạm Biệt Gohan – Dễ thương và cảm xúc nhưng chưa đủ chiều sâu

Đánh giá phim · linhhuynh0257 ·

Tạm Biệt Gohan

Drama
Khởi chiếu 15/05/2026

Tạm Biệt Gohan – bộ phim xúc động về một chú chó rất được mong đợi của GDH đã cập bến Việt Nam.

Kéo xuống để xem tiếp

GDH là một trong những hãng phim hàng đầu chuyên bảo chứng chất lượng cho phim điện ảnh tại Thái. Với những bộ phim nổi tiếng như Bad Genius (Thiên Tài Bất Hảo), How To Make Millions Before Grandma Dies (Gia Tài Của Ngoại) không chỉ thành công tại Thái Lan, mà còn rất ăn khách tại thị trường quốc tế.

Tạm Biệt Gohan chính thức khởi chiếu vào 15.05

Câu chuyện về một chú chó hoang

Chuyện phim Tạm Biệt Gohan xoay quanh một chú chó hoang thuộc giống Bangkaew Thái với bộ lông trắng muốt và chiếc mũi hồng. Chú vốn là chó hoang, thường hay quanh quẩn trước một cửa hàng tiện lợi.

Đến một ngày, chú chó gặp được Hiro (Kitachima Yasushi), một kỹ sư già người Nhật. Như một cơ duyên, chú chó cứ quấn quýt lấy người kỹ sư già. Ông đặt tên chú chó là Gohan, nghĩa là cơm trong tiếng Nhật, rồi nhận nuôi Gohan.

Gohan là giống chó bản địa Thái Lan thông minh và tình cảm
Gohan là giống chó bản địa Thái Lan thông minh và tình cảm

Nhưng cuộc đời luôn có những biến số khiến ta không thể ngờ tới. Gohan phải rời xa ông Hiro, đến một trại chó rồi gặp cô gái trẻ người Myanmar Namcha (Poe Mamhe Thar). Rồi sau đó lại lạc đến một ga tàu gần trường đại học, gắn bó với các bạn sinh viên ở đây.

Phim có nhiều cảnh quay ấn tượng
Phim có nhiều cảnh quay ấn tượng

3 câu chuyện ứng với 3 giai đoạn trong cuộc đời Gohan

Qua góc nhìn của Gohan trong Tạm Biệt Gohan, chúng ta được chứng kiến hành trình lắm trắc trở của chú với 3 người chủ khác nhau. Đó là ông kỹ sư già người Nhật Hiro yêu thương Gohan như con ruột, cô gái trẻ gai góc người Myanmar Namcha, và đôi “gà bông” Jaidee (Tontawan Tantivejakul), Pele (Jinjett Wattanasin).

Mỗi người chủ lại gắn với một giai đoạn trong cuộc đời của Gohan. Đó là giai đoạn đầu đời vô tư với ông chủ người Nhật, lúc trưởng thành đắng cay, trắc trở trong một cái trại chó trá hình với cô gái trẻ Namcha. Và giai đoạn cuối đời bình yên, bầu bạn với cậu sinh viên mỹ thuật Pele.

Câu chuyện với người chủ đầu tiên sẽ rất đúng gu những người yêu chó
Câu chuyện với người chủ đầu tiên sẽ rất đúng gu những người yêu chó

Gohan có tình cảm sâu sắc với ông chủ người Nhật đầu tiên. Nhưng nó cũng luôn yêu thương, trân trọng những người chủ đã đồng hành, cùng nó bước qua những thăng trầm của cuộc đời.

Nếu từng nuôi hay yêu quý thú cưng, bạn sẽ thấy đâu đó chính mình trong Tạm Biệt Gohan. Khác với con người, tình cảm của chó luôn đơn thuần và vô điều kiện. Và đôi khi, sau một ngày quay cuồng với mọi thứ, niềm vui giản dị nhất chỉ là được trở về nhà, thấy chú chó cưng quấn quýt chào đón mình.

Nhiều người chủ đến và đi khỏi cuộc đời Gohan
Nhiều người chủ đến và đi khỏi cuộc đời Gohan

Thiếu sự gắn kết

Tạm Biệt Gohan được chia ra làm 3 giai đoạn cuộc đời của Gohan, ứng với 3 người chủ, và do 3 đạo diễn khác nhau thực hiện, mỗi đạo diễn lại đảm nhận một câu chuyện. Đó là Chayanop Boonprakob (Friend Zone) cho câu chuyện đầu tiên, Baz Poonpiriya (Bad Genius) câu chuyện thứ 2, và Atta Hemwadee cho câu chuyện thứ 3.

Một phim có nhiều đạo diễn không phải là chuyện hiếm thấy. Điện ảnh thế giới khá nhiều phim ấn tượng do nhiều đạo diễn thực hiện như: Paris, I Love You (2006), Tokyo! (2008), Wild Tales (2014). Nhưng đa phần chúng đề là những anthology movie (phim hợp tuyển). Nghĩa là nhiều mẫu chuyện nhỏ liên kết lại thành một chủ đề lớn.

Câu chuyện thứ 2 đặc sắc và kịch tính nhất
Câu chuyện thứ 2 đặc sắc và kịch tính nhất

Với một phim có một nhân vật xuyên suốt, về góc nhìn của một chú chó cho những ngọt đắng của cuộc đời, nhân tình thế thái như Tạm Biệt Gohan thì việc để 3 đạo diễn cầm trịch lại gây nên cảm giác rời rạc, thiếu đi sự liên kết. Nhất là khi có đến 3 chú chó thủ vai Gohan ở 3 giai đoạn.

Câu chuyện đầu của đạo diễn Chayanop Boonprakob tươi sáng và ấm áp. Khi đến tay Baz Poonpiriya bắt đầu trở nên đen tối, gai góc và kịch tính như phim thriller. Thực tế, phim tới đoạn Gohan bị rơi vào tay tên chủ trại bất nhân, rồi được cô gái trẻ nhập cư Namcha cứu là bộ phim đã khá trọn vẹn, ấn tượng với khán giả.

Mọi thứ bắt đầu lê thê ở câu chuyện thứ 3, dù đây là chuyện tình yêu mang màu sắc lãng mạn
Mọi thứ bắt đầu lê thê ở câu chuyện thứ 3, dù đây là chuyện tình yêu mang màu sắc lãng mạn

Nhưng Tạm Biệt Gohan lại thêm câu chuyện tình mệt mỏi của 2 bạn trẻ Jaidee và Pele (đạo diễn Atta Hemwadee chuyên làm phim thanh xuân vườn trường). Câu chuyện cuối dài dòng và thiếu điểm nhấn, lại rất “lạc quẻ” với câu chuyện thứ 2. Chính điều này gây cảm giác mỏi mệt cho khán giả, để rồi người ta cũng chẳng còn quan tâm đến số phận của Gohan nữa.

Phim nên dừng ở câu chuyện thứ 2 mà thôi
Phim nên dừng ở câu chuyện thứ 2 mà thôi

Liệu phim có phải là Hachiko của Thái Lan?

Hachiko là câu chuyện về chú chó Akita rất nổi tiếng của Nhật Bản. Cả 2 bản phim Hachiko Monogatari (1987) Hachi: A Dog's Tale (2009) đều rất nổi tiếng, là mẫu mực cho sự tinh tế và cảm xúc đời thường.

Phim xoay quanh chú chó Hachiko và tình cảm xúc động với vị giáo sư già đã nuôi nó. Vào một ngày, giáo sư gục ngã trên giảng đường, mãi mãi không quay về. Và Hachiko vẫn mãi đứng ở ga chờ chủ đến khi nó qua đời.

Câu chuyện về loài chó luôn rất được yêu mến
Câu chuyện về loài chó luôn rất được yêu mến

Cả hai phim về chú chó Hachiko đều cực kỳ giản dị, không hề đao to búa lớn, nhưng lại chạm đến tim của khán giả. Không ai có thể cầm được nước mắt khi nhìn thấy cảnh Hachiko đến cuối đời vẫn ra ga, một lòng hướng về chủ cũ.

Tạm Biệt Gohan có vẻ muốn khai thác câu chuyện về người bạn bốn chân của con người theo một hướng khác, tham vọng hơn. Phim nói về câu chuyện suốt một thập kỷ mang màu sắc “đa quốc gia”, xoay quanh những người chủ người Nhật, người Myanmar, và cả người Thái Lan.

Có đến 3 chú chó thủ vai Gohan
Có đến 3 chú chó thủ vai Gohan

Phim kết hợp thể loại phim gia đình (chuyện đầu), thriller (chuyện thứ 2) và tình cảm lãng mạn (chuyện thứ 3). Vì quá ôm đồm, nên mọi thứ lại khá hỗn loạn và lê thê. Đã thế thời lượng phim lên đến 140 phút với câu chuyện tình yêu ở đoạn cuối thật sự khiến khán giả mất kiên nhẫn.

Tạm Biệt Gohan vẫn là một bộ phim chữa lành đáng xem, với điểm sáng lớn nhất là chú chó giống Bangkaew cực kỳ đáng yêu cùng phần hình ảnh đẹp, đậm màu sắc Thái Lan. Tuy nhiên, nếu đặt cạnh những tác phẩm nổi bật khác của GDH như Bad Genius hay How to Make Millions Before Grandma Dies, bộ phim vẫn chưa thể đạt tới cùng tầm vóc về chiều sâu cảm xúc và sức nặng câu chuyện.