Review Út Lan 2 – Nỗi sợ tâm linh miền sông nước được đưa lên màn ảnh
Phim Kinh Dị · Đánh giá phim · linhhuynh0257 ·
Út Lan 2 là phần 2 của Út Lan: Oán Linh Giữ Của – phim kinh dị ăn khách vào năm 2025 của đạo diễn Trần Trọng Dần.
Kéo xuống để xem tiếp
Phim kinh dị dân gian (folklore) tiếp tục là dòng phim được khai thác mạnh trong năm nay. Sau thành công của Quỷ Nhập Tràng 2 (134 tỷ đồng), Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng (201 tỷ đồng), Heo Năm Móng (124 tỷ đồng), Ma Xó (146 tỷ đồng).
Câu chuyện mới độc lập
Út Lan: Oán Linh Giữ Của được ra mắt vào hè năm 2025. Đây là phim đầu tay của đạo diễn Trần Trọng Dần (đồng thời cũng là nhà sản xuất phim). Phim lấy bối cảnh miền Tây, xoay quanh truyền thuyết đáng sợ về ma giữ của.
Út Lan: Oán Linh Giữ Của có sự tham gia của các diễn viên Quốc Trường, Mạc Văn Khoa, Mai Cát Vi, Thanh Thức có thành tích khá tốt tại phòng vé Việt năm ngoái. Phim thu được 90 tỷ đồng. Vì vậy phần tiếp theo Út Lan 2 nhanh chóng được ra mắt khán giả trong năm 2026.

Út Lan 2 không phải là phần tiền truyện hay hậu truyện của Út Lan: Oán Linh Giữ Của. Đạo diễn Trần Trọng Dần và ekip sản xuất đều quay lại trong phần 2, nhưng câu chuyện và dàn nhân vật của Út Lan 2 là hoàn toàn mới.
Theo chia sẻ của ekip thì hai phim có chung một không gian văn hóa. Nếu phần 1 khai thác truyền thuyết ma giữ của tại miền Tây, thì phần 2 lấy cảm hứng từ các chất liệu tâm linh miền sông nước như Hà Bá đưa dâu hay thuật luyện máu rắn.

Tất cả bắt đầu với sự xuất hiện của rắn hai đầu
Út Lan 2 lấy bối cảnh một ngôi làng ven sông ở Nam Bộ, xoay quanh gia đình thợ bắt rắn là Đen (Nam Phương) cùng vợ (Khánh Tiên Leona) và cô con gái nhỏ. Vào một ngày, Đen bắt được một con rắn 2 đầu kỳ lạ.
Bất chấp những lời đồn rằng đây là điềm gở, sẽ gây nên cái chết, Đen bán con rắn 2 đầu cho dì Tư (NSƯT Kiều Oanh) – một người phụ nữ giàu có trong làng, có dính dáng đến thuật luyện máu rắn.

Bắt đầu từ đây, nhiều sự kiện bí ẩn, quỷ dị ập đến gia đình Đen. Cô vợ bị rắn cắn rồi qua đời. Cô con gái Thương cũng bắt đầu có những hành vi kỳ lạ, tựa như bị một thế lực tà ác nào đó thao túng. Thậm chí cô bé còn tuyên bố “Dưới sông còn nhiều người lắm”.
Không chỉ gia đình Đen, lần lượt những người trong làng, người nhà dì Tư đều bị tấn công. Cô cháu gái của dì Tư là Lan (Kiều Diễm) cũng bắt đầu gặp những hiện tượng kỳ lạ không thể lý giải bằng lời. Và hóa ra tất cả những điều này có liên quan đến một bí mật trong quá khứ.

Không khí ma quái, quỷ dị vùng sông nước
Một trong những điểm sáng của phim Út Lan 2 chính là mang đến bầu không khí rùng rợn, với những nỗi sợ tâm linh nơi miền sông nước. Các chất liệu rừng cây, con nước, thuyền bè và ngôi làng biệt lập được sử dụng hiệu quả.
Theo chia sẻ của ekip Út Lan 2, thì phim được ghi hình ở Rừng Quốc gia U Minh Thượng. Nhờ đó những cảnh sông nước, rừng cây vừa u tịch vừa hùng vĩ với những khung hình vừa đẹp vừa bất an. Chính những điều này góp phần tạo nên không khí ma mị, bí ẩn xuyên suốt phim.

Những chất liệu tâm linh ở vùng sông nước cũng được lồng ghép khéo léo trong phim. Đó là sự xuất hiện của con rắn 2 đầu, thuyết Hà Bá đưa dâu, thuật luyện máu rắng và cả tục thủy táng. Tất cả giúp tạo nên một nỗi sợ rất bản địa và gần gũi.
Đặc biệt hình tượng con rắn, những chi tiết liên quan đến rắn xuất hiện xuyên suốt phim khiến người ta không khỏi rùng mình, ớn lạnh. Tạo hình Hà Bá được hóa trang khá ấn tượng. Nhất là phân đoạn Hà Bá đưa dâu tuy ngắn nhưng vô cùng rùng rợn, ma quái.

Nếu ở phần 1 Út Lan: Oán Linh Giữ Của có timeline khá rối, thì ở phần 2 đạo diễn Trần Trọng dần có hướng tiếp cận trực diện hơn. Câu chuyện được kể theo trình tự tuyến tính, tình tiết cũng gãy gọn, khúc chiết hơn, gói gọn trong 107 phút.
Kịch bản vẫn là vấn đề
Tuy lối kể chuyện đã có bước tiến so với phần 1, nhưng Út Lan 2 vẫn gặp vấn đề trầm kha mà phần 1 Út Lan: Oán Linh Giữ Của mắc phải. Đó chính là kịch bản. Út Lan 2 có một kịch bản khá đơn giản, không quá khó đoán. Đã thế một chi tiết quan trọng trong đường dây chuyện lại bị spoil mạnh ở trailer phim.
Càng theo dõi phim, khán giả càng bối rối về định hướng của phim. Về thông điệp nhân quả? Ác giả ác báo? Về tình mẫu tử/phụ tử? Nhưng thực tế những nhân vật trong phim đã làm điều gì ác để phải chịu nghiệp báo đến như vậy?

Những chi tiết về bí ẩn trong quá khứ được đưa ra một cách nửa vời. Nhân vật dường như chỉ được sinh ra như một công cụ để phục vụ cho cốt truyện. Đến nỗi khi cú twist thật sự của phim được hé lộ. Thay vì tạo được cảm xúc mạnh cho khán giả, nó lại đem đến một cảm giác rất khó tả.
Các nhân vật trong Út Lan 2 hầu như đều nhợt nhạt, thiếu sinh khí. Cũng không hẳn do diễn viên, mà do thiết lập nhân vật trong phim có vấn đề. Nổi bật nhất là nam chính Đen (Nam Phương) trong hành trình đầy hoang mang cứu lấy con gái mình. Và dì Tư (NSƯT Kiều Oanh) người phụ nữ giàu có bí ẩn thường uống máu rắn. Nhưng cả hai nhân vật này đều không mang đến mấy cảm xúc cho khán giả.

Thậm chí khi nhân vật thầy pháp của Tạ Lâm xuất hiện, đáng lý phim phải trở nên hấp dẫn, kịch tính hơn vẫn khá gượng gạo và rời rạc. Để rồi mang đến một cái kết có phần nhàm chán và rập khuôn.
Út Lan 2 vì thế là một bộ phim có nhiều tiềm năng nhưng chưa thể tận dụng hết những gì mình đang có. Một nỗi sợ rất Việt, trong một không gian rất Việt, nhưng đáng tiếc vẫn thiếu một câu chuyện đủ sức khiến nỗi sợ ấy ở lại lâu hơn trong lòng khán giả.