Review Xì Trum (2025) – Đại nhạc hội hoành tráng đến từ các Xì Trum chính hiệu
miduynph ·
Xì Trum (2025) đã làm sống dậy một thế giới tươi sáng, nơi có âm nhạc sống động cùng thông điệp ý nghĩa về tình bạn và lòng dũng cảm.
Kéo xuống để xem tiếp
Thương hiệu Xì Trum đã chính thức trở lại trong phiên bản điện ảnh năm 2025. Không chỉ gìn giữ nét đáng yêu của những người tí hon màu xanh, phiên bản lần này còn đánh dấu sự thay đổi rõ rệt về hình thức thể hiện khi kết hợp phong cách hoạt hình tươi sáng, yếu tố live-action và đặc biệt là âm nhạc đậm chất pop hiện đại.
Hành trình giải cứu Tí Vua đầy thử thách
Xì Trum (2025) mở đầu với nhân vật Vô Danh (James Corden) – một chú xì trum chưa tìm được đặc điểm riêng của mình, đang vô cùng thất vọng về bản thân. Cậu thầm ước rằng mình sẽ có phép thuật, bỗng nhiên điều ước thành sự thật. Vô Danh thể hiện tài năng mới với Tí Vua (John Goodman) nhưng vô tình mở ra cánh cổng không gian.
Điều đó khiến cặp đôi tà ác Cà Mên và Gà Mên (J. P. Karliak) phát hiện ra tín hiệu của làng Xì Trum và đến bắt cóc Tí Vua nhằm bắt ông giao nộp quyển sách ma thuật cổ xưa. Từ đó, Vô Danh, Tí Cô Nương (Rihanna), cùng các Xì Trum lên đường vượt nhiều chiều không gian khác nhau để giải cứu Tí Vua, đồng thời khám phá ra sức mạnh thật sự bên trong chính bản thân họ.

Cốt truyện được triển khai theo mô-típ quen thuộc của dòng phim phiêu lưu dành cho trẻ em khởi đầu bằng biến cố, tiếp đến là hành trình gặp gỡ các nhân vật kỳ lạ, vượt qua thử thách và kết lại bằng bài học nhẹ nhàng.
Phim không cố gắng làm mới cấu trúc đó, mà xây dựng nhịp phim đơn giản, phù hợp với trẻ nhỏ. Những tình tiết gây cười đến từ những màn tranh luận hài hước giữa các Xì Trum, được dàn trải vừa đủ để giữ sự hứng thú của khán giả nhí.

Âm nhạc sống động với màn thể hiện của Rihanna
Điều khiến Xì Trum (2025) thật sự “đắt giá” lại chính là âm nhạc. Với sự trở lại của Rihanna, phần âm nhạc trở thành ngôi sao thứ hai của phim, không chỉ đơn thuần là nhạc nền hay lấp chỗ trống, mà thực sự đóng vai trò dẫn dắt cảm xúc. Ca khúc “Friend of Mine” được phát trong một trong những phân đoạn cảm động nhất phim, mang màu sắc pop điện tử nhẹ nhàng, kết hợp giọng hát nội lực của Rihanna, đã tạo nên một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất.

Các ca khúc khác trong phim như "Don’t Stop The Music", "Always On The Outside",… cũng được phối khí bắt tai, có tiết tấu vừa đủ cho khán giả nhỏ tuổi lắc lư, nhưng vẫn chất lượng để người lớn không cảm thấy nhàm.
Phần hình ảnh của Xì Trum (2025) cũng là một trong những điểm sáng rõ rệt. Bộ phim chọn phong cách hoạt hình CGI rực rỡ, kết hợp khéo léo với một vài phân cảnh live-action, tạo nên cảm giác mới mẻ so với các phần trước. Các chuyển động nhân vật linh hoạt, dễ thương, đặc biệt là những cảnh hành động nhỏ giữa các nhân vật được dàn dựng sinh động và dễ theo dõi.

Phim hoạt hình nhẹ nhàng, vui nhộn và giàu thông điệp
Phim không chỉ tập trung vào các yếu tố thị giác hay âm thanh, mà còn cài cắm những thông điệp nhẹ nhàng, tích cực, phù hợp với đối tượng thiếu nhi. Thông điệp chính xuyên suốt là tình bạn, sự đoàn kết và niềm tin vào bản thân – được thể hiện rõ nét qua hành trình của Vô Danh và Tí Cô Nương, từ một nhân vật hay nghi ngờ chính mình đến khi đủ bản lĩnh dẫn dắt cả nhóm vượt qua thử thách.

Bên cạnh đó, yếu tố hài hước cũng là một phần quan trọng giúp phim giữ được sức hút với khán giả nhỏ tuổi. Những đoạn thoại “chơi chữ” đặc trưng của Xì Trum, kết hợp với biểu cảm linh hoạt, khiến không khí phim luôn vui tươi, rộn ràng. Đặc biệt, yếu tố “đa vũ trụ” trong hành trình tìm lại cổ vật bị thất lạc gây ấn tượng mạnh. Các Xì Trum bất ngờ rơi vào những thế giới tồn tại phiên bản Xì Trum cực kỳ kỳ quặc và “lạc tông”.
Kịch bản an toàn, thiếu đột phá với người lớn
Mặc dù hình ảnh và âm nhạc được đầu tư chỉn chu, phần kịch bản của Xì Trum (2025) vẫn là điểm hạn chế lớn nhất. Cốt truyện không có nhiều sáng tạo mới, các nút thắt khá dễ đoán và được xử lý đơn giản.

Ngoài ra, các nhân vật phụ chưa được khai thác sâu. Ngoại trừ Vô Danh và Tí Cô Nương – vốn là nhân vật trung tâm, thì những nhân vật còn lại chủ yếu đóng vai trò hỗ trợ hoặc gây cười, thiếu chiều sâu để người lớn cảm thấy gắn bó. Cảm xúc mà phim tạo ra vì thế cũng chỉ dừng lại ở mức dễ thương, chưa đủ sức để chạm tới những tầng lớp cảm xúc sâu hơn.
Tổng thể, phim vẫn giữ được tinh thần dễ thương, đáng yêu vốn có của thế giới Xì Trum, nhưng nếu bạn mong đợi một trải nghiệm hoạt hình đậm chất điện ảnh, sâu sắc hay mới mẻ, thì đây chưa phải là lựa chọn lý tưởng.

Xì Trum (2025) là một bộ phim hoạt hình dễ thương, nhẹ nhàng, thích hợp cho các buổi xem phim gia đình, đặc biệt là với các khán giả nhỏ tuổi. Với phần hình ảnh rực rỡ, âm nhạc hiện đại do Rihanna dẫn dắt, và những tình tiết hài hước vừa đủ, phim chắc chắn sẽ khiến các bé cười thích thú. Dù còn điểm trừ về mặt nội dung và cách phát triển câu chuyện, bộ phim vẫn hoàn thành mục tiêu là một sản phẩm giải trí vui vẻ, đáng yêu.