Thám tử câu kết trùm tội phạm trong Âm Mưu Cuối Cùng

Tin điện ảnh · Moveek ·

Sau Trance, James McAvoy tiếp tục trình làng tác phẩm hành động ly kỳ Welcome To The Punch.

Welcome To The Punch (Âm Mưu Cuối Cùng) là bộ phim hành động, trinh thám ly kỳ do Eran Creevy đạo diễn và viết kịch bản. Đây là tác phẩm điện ảnh thứ hai đạo diễn được đề cử giải BAFTA này hợp tác với nhà sản xuất Rory Aitken và Ben Pugh sau bộ phim nổi tiếng Shifty.

Bộ phim xoay quanh cuộc truy đuổi gay cấn giữa thám tử điều tra Max Lewinsky (James McAvoy đóng) và tên trùm tội phạm đã quy ẩn Jacob Sternwood (Mark Strong đóng). Jacob Sternwood buộc phải rời khỏi nơi ẩn náu để quay về London khi con trai dính líu vào một phi vụ trộm cắp. Đây là cơ hội để thám tử Max Lewinsky tóm được hắn sau nhiều năm truy đuổi bất thành. Khi phải đối mặt nhau, cũng là lúc họ bắt đầu phát hiện ra một âm mưu sâu xa hơn. Tình cảnh này buộc họ phải hợp tác với nhau để có thể sống sót.

Lewinsky là một thám tử điều ra, ngay từ đầu phim, đã phải chịu sự thất bại nặng nề trong cuộc truy bắt tên trùm tội phạm Sternwood. Ngoài nỗi đau tinh thần, anh còn đối mặt với chấn thương nghiêm trọng ở đầu gối. Nhà sản xuất Rory Aitken cho biết: "Ngay đầu phim, chúng ta thấy sự thất bại của Lewinsky và sự thất bại này là một sỉ nhục và là nỗi ám ảnh lớn cả về thể chất lẫn tinh thần. Vì vậy, khi chúng ta gặp lại anh vài năm sau đó, anh đã biến thành một người tàn tạ". Rory Aitken nói tiếp: "Anh ấy săn đuổi Sternwood vì tin chắc có thể tóm được hắn. Nhưng Sternwood là tên tội phạm sừng sỏ nhất nước Anh và Lewinsky đã quá ngây thơ khi cho rằng có thể tóm được hắn".

Với vai Max Lewinsky, các nhà làm phim đã tìm đến James McAvoy, ngôi sao điện ảnh nổi tiếng với The Last King of Scotland, Atonement và X-Men: First Class. McAvoy cho biết anh rất thích cốt truyện của phim, nó khá xa lạ trong thể loại phim hành động, tội phạm.
Với vai Max Lewinsky, các nhà làm phim đã tìm đến James McAvoy, ngôi sao điện ảnh nổi tiếng với The Last King of Scotland, Atonement và X-Men: First Class. McAvoy cho biết anh rất thích cốt truyện của phim, nó khá xa lạ trong thể loại phim hành động, tội phạm.

Vụ trộm cuối cùng của Jacob Sternwood không chỉ hủy hoại Lewinsky mà còn giúp tên tội phạm, với số tiền có được, có thể ăn chơi thoải mái suốt phần đời còn lại. Sternwood là một kẻ thích dã ngoại nên đã chọn Iceland để sống ẩn dật cho đến khi nhận được cuộc gọi khẩn cấp từ đứa con trai, Ruan (Elyes Gabel). Đây chính là lý do khiến hắn trở về London. Dù muốn hay không, Sternwood vẫn phải dính vào một cuộc chơi lớn hơn của giới chức cấp cao trong ngành cảnh sát. Cuối cùng, Sternwood và Lewinsky nhận ra rằng, họ đang có chung kẻ thù.

Lewinsky bị hụt hẫng trong công việc và cảm thấy lo lắng khi hay tin Jacob Sternwood đã trở về nước Anh. Ở phần sau, với quyết tâm tóm được Sternwood, Lewinsky đã phải vượt qua những nỗi đau, vượt lên chính mình. "Mặc dù vết thương thể chất đã lành sẹo nhưng vết thương về tinh thần của Lewinsky còn lớn hơn rất nhiều lần", James McVoy cho biết.

Theo nhà sản xuất Aitken, câu chuyện được dẫn dắt từ những pha hành động, đó là những cảnh hành động có chủ ý. Mỗi tình tiết trong các pha hành động đều là tình tiết của cốt truyện trong phim.
Theo nhà sản xuất Aitken, câu chuyện được dẫn dắt từ những pha hành động, đó là những cảnh hành động có chủ ý. Mỗi tình tiết trong các pha hành động đều là tình tiết của cốt truyện trong phim.
Việc hợp tác giữa Lewinsky và Sternwood là điều thú vị vì cả hai đều đang chịu đựng những nỗi đau tinh thần mặc dù hai người là hai mặt đối lập của luật pháp. Một người là chính, một người là tà nhưng chẳng ai có cuộc sống tốt đẹp.
Việc hợp tác giữa Lewinsky và Sternwood là điều thú vị vì cả hai đều đang chịu đựng những nỗi đau tinh thần mặc dù hai người là hai mặt đối lập của luật pháp. Một người là chính, một người là tà nhưng chẳng ai có cuộc sống tốt đẹp.

Các cảnh quay của bộ phim chủ yếu được thực hiện ở các địa điểm nổi tiếng của thành phố London như khu thương mại sầm uất Canary Wharf và East End. Điểm nhấn quan trọng của Welcome To The Punch là kể một câu chuyện trên cảnh nền mới mẻ, lấp lánh bao trùm khu vực xung quanh Canary Wharf và Đảo Dogs. Đó là một góc đẹp và đặc sắc của thành phố của London mà khách du lịch chưa bao giờ chứng kiến. Nó gần giống như một thành phố biệt lập và đạo diễn Creevy khai thác lối kiến trúc mới lạ này để thổi hồn cho bộ phim với một phong cách mới mẻ, đầy hình ảnh.

Phim có sự tham gia của các ngôi sao điện ảnh James McAvoy (X-Men: First Class, Wanted, Atonement), Mark Strong (Sherlock Holmes, Kick-Ass) cùng các diễn viên Peter Mullan (Harry Potter and the Deathly Hallows), David Morrissey (Nowhere Boy), Daniel Mays (Shifty), Johnny Harris (The Imaginarium of Dr. Parnassus).

Mark Strong cho biết: "Bộ phim rất phong cách, hấp dẫn, sắc nét và tinh tế. Đó là một bộ phim về London, nhưng với ý tưởng về gam màu vàng lấp lánh, những tòa nhà chọc trời, với những trạng thái cảm xúc khác nhau - một London kỳ diệu, tinh tế hơn so với những gì chúng ta đã từng thấy trên màn ảnh".
Mark Strong cho biết: "Bộ phim rất phong cách, hấp dẫn, sắc nét và tinh tế. Đó là một bộ phim về London, nhưng với ý tưởng về gam màu vàng lấp lánh, những tòa nhà chọc trời, với những trạng thái cảm xúc khác nhau - một London kỳ diệu, tinh tế hơn so với những gì chúng ta đã từng thấy trên màn ảnh".

Welcome To The Punch (Âm mưu cuối cùng) ra mắt khán giả Việt từ ngày 10/5.