The Mummy bị chỉ trích vì không tôn trọng các phim quái vật tiền bối

Tin điện ảnh · khacduy ·

Chật vật trong việc thu hồi lại vốn từ phòng vé, nhận vô vàn những lời chê bai từ giới phê bình và tiết lộ của Variety về sự can thiệp quá sâu của Tom Cruise vào quá trình sản xuất phim càng khiến Vũ trụ quái vật của Universal có một khởi đầu không mấy thuận lợi.

Chật vật trong việc thu hồi lại vốn từ phòng vé, nhận vô vàn những lời chê bai từ giới phê bình và tiết lộ của Variety về sự can thiệp quá sâu của Tom Cruise vào quá trình sản xuất phim càng khiến Vũ trụ quái vật của Universal có một khởi đầu không mấy thuận lợi.

Mới đây trong cuộc phỏng vấn với trang Entertainment.ie, đạo diễn kì cựu John Landis chỉ trích quyết định đưa Tom Cruise và nam diễn viên kì cựu Rusell Crowe vào The Mummy. Ông chỉ ra vấn đề của bộ phim nằm ở việc The Mummy dành quá nhiều đất diễn cho nhân vật Nick Morton của Tom Cruise thay vì tập trung vào quái vật chính của phim. Ông cũng thẳng thừng chỉ đích danh Tom Cruise đã biến The Mummy thành show diễn riêng của mình thay vì để phim tập trung khai thác nhân vật công chúa Ahmanet do Sofia Boutella thủ vai.

Đạo diễn kì cựu John Landis
Đạo diễn kì cựu John Landis

Ông nhấn mạnh việc ý tưởng về một vũ trụ riêng dành cho các quái vật không phải là một ý tưởng mới. Universal đã từng tung ra những phim cross-over trong quá khứ, nổi tiếng nhất là tác phẩm Frankenstein Meets The Wolf Man. Trong cuốn sách viết về lịch sử của dòng phim kinh dị Monsters in the Movies, Landis phân tích rằng thành công của những bộ phim về quái vật trong quá khứ đến từ các quái vật mà phim xoay quanh, có thể kể đến hóa thân của Bela Lugosi trong vai Dracula (1931) hay Boris Karloff từ bản phim gốc The Mummy (1932).

Boris Karloff trong The Mummy(1932)
Boris Karloff trong The Mummy(1932)

Thất bại của The Mummy trong việc tái hiện thành công của phiên bản năm 1999, Alex Kurtzman đã cố gắng pha trộn yếu tố hành động - hài hước vào phim nhưng lịch sử đang ủng hộ luận điểm của Landis khi doanh thu của The Mummy chính là câu trả lời đanh thép cho hãng Universal. Với việc chọn Javier Bardem vào vai Frankenstein nhằm bảo đảm sức hút cho tựa phim tiếp theo The Bride of Frankenstein, giới mộ điệu đang mong chờ liệu hãng Universal có đưa ra được hướng đi đúng đắn cho vũ trụ quái vật Dark Universe tìm lại ánh hào quang của mình hay không?

Liệu Dark Universe có tìm được ánh hào quang của mình?
Liệu Dark Universe có tìm được ánh hào quang của mình?

Nguồn: Screen Rant