Thiên Mệnh Anh Hùng thắng giải ở LHP quốc tế

Tin điện ảnh · Moveek ·

Bộ phim võ hiệp kỳ tình của đạo diễn Victor Vũ nhận giải thưởng của Ban giám khảo dành cho phim truyện tại LHP quốc tế Hà Nội lần thứ hai.

Tối 29/11, đêm bế mạc LHP quốc tế Hà Nội lần hai đã diễn ra tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội. Sau 5 ngày làm việc, ban giám khảo ở các hạng mục đã lựa chọn ra những tác phẩm giành chiến thắng. Thiên mệnh anh hùng, một trong hai đại diện của chủ nhà, đã thắng giải thưởng quan trọng thứ nhì trên sân nhà - Phim do Ban giám khảo lựa chọn.

Đại diện đoàn phim Thiên mệnh anh hùng gồm có đạo diễn Victor Vũ, ba diễn viên - Midu, Kim Hiền, Khương Ngọc - lên sân khấu nhận giải.
Đại diện đoàn phim Thiên mệnh anh hùng gồm có đạo diễn Victor Vũ, ba diễn viên - Midu, Kim Hiền, Khương Ngọc - lên sân khấu nhận giải.

Trong cuộc họp báo diễn ra vài giờ trước đêm trao giải, đạo diễn người Đức, Jan Schuett, trưởng ban giám khảo phim truyện tại LHP lần này, đánh giá Thiên mệnh anh hùng của đạo diễn Victor Vũ là một bộ phim được làm chỉn chu, dàn dựng công phu và khá nổi bật so với nhiều phim châu Á khác cũng tham dự tranh giải.

Có kinh phí khoảng 25 tỷ đồng, Thiên mệnh anh hùng đã ra mắt khán giả trong dịp Tết nguyên đán 2012 và nhận được nhiều phản hồi tốt. Sau khi nhận giải, đạo diễn Victor Vũ chia sẻ với VnExpress: "Tôi rất vui và niềm vui của tôi cũng là niềm vui của anh chị em trong đoàn làm phim. Tôi rất cám ơn ban tổ chức và ban giám khảo của LHP, các công ty sản xuất, nhà sản xuất đã hỗ trợ hết mình để tôi có thể hoàn thiện bộ phim này".

Anh chia sẻ thêm: "Tôi nghĩ tham dự LHP quốc tế Hà Nội đã là một niềm vui rồi, được gặp các đồng nghiệp. Đây là một dịp rất đặc biệt. Nhận được món quà này cũng là niềm khích lệ rất lớn với tôi".

Đây là giải thưởng điện ảnh đầu tiên của Thiên mệnh anh hùng.
Đây là giải thưởng điện ảnh đầu tiên của Thiên mệnh anh hùng.

Giải Phim truyện xuất sắc dành cho bộ phim nổi bật và có nhiều yếu tố xuất sắc trong các phim tham dự, còn giải Phim do ban giám khảo lựa chọn dành cho tác phẩm có thể chưa phải là phim hay nhất, nhưng là phim mà hội đồng chấm muốn khích lệ và giới thiệu tới đông đảo khán giả. Đây là giải thưởng quan trọng thứ nhì trong LHP.

Trong khi Thiên mệnh anh hùng có thể ăn mừng chiến thắng rực rỡ thì đại diện còn lại của chủ nhà - Đam mê (đạo diễn Phi Tiến Sơn) - trắng tay và thậm chí còn mờ nhạt trong cả kỳ LHP. Trong buổi chiếu dành cho báo chí trước thềm LHP từ đầu tháng 11, Đam mê đã bị nhiều phóng viên chê dở nên việc không nhận được giải gì là điều không gây bất ngờ.

Tác phẩm giành giải cao nhất năm nay - Phim truyện xuất sắc - là Shackled (Bị còng tay) của Philippines. Đây là bộ phim mang tính thời sự với đề tài trộm cắp. Đạo diễn Lawrence Fajardo xúc động khi lên sân khấu nhận giải. Anh cho biết đây là lần đầu tiên anh gửi phim đi tham dự một LHP quốc tế và đã được thần may mắn mỉm cười.

Đại diện đoàn phim Shackled đến từ Philippines lên nhận giải thưởng cao nhất tại LHP quốc tế lần thứ hai - Phim truyện xuất sắc.
Đại diện đoàn phim Shackled đến từ Philippines lên nhận giải thưởng cao nhất tại LHP quốc tế lần thứ hai - Phim truyện xuất sắc.

Night of Silence, bộ phim Thổ Nhĩ Kỳ vốn là ứng cử viên nặng ký, tuy không đạt được giải thưởng cao nhất, nhưng lại là phim bội thu nhất ở LHP lần này. Phim từng giành giải Gấu pha lê tại LHP quốc tế Berlin (Đức) hồi đầu năm nay và được đánh giá là một tác phẩm độc đáo khi 95% bối cảnh câu chuyện đều xảy ra trong một căn phòng, chỉ với hai nhân vật và thoại liên tục từ đầu đến cuối. Night of Silence giành giải thưởng khuyến khích của mạng lưới điện ảnh châu Á – NETPAC, Nam diễn viên xuất sắc (Ilyas Salman) và Đạo diễn xuất sắc (Reis Celik).

Có tới 2 đạo diễn giành giải Đạo diễn xuất sắc. Ngoài Reis Celik của phim Night of Silence còn có đạo diễn Iskandar Usmonov của Tajikistan với phim Telegram. Giải Nữ diễn viên xuất sắc thuộc về một ngôi sao rất trẻ - Qiang Li – trong phim Song of Silence (Trung Quốc). Tuy nhiên, cả nam lẫn nữ diễn viên được giải đều không có mặt.

Đêm bế mạc diễn ra nhanh – gọn – nhẹ trong một tiếng rưỡi. Các nhà làm phim lên nhận giải, trừ giải Phim truyện hay nhất, thì còn lại đều không được phát biểu. Giữa các màn công bố giải thưởng là xen lẫn các tiết mục ca nhạc tạp kỹ múa hát khá rườm rà và quê mùa. Điểm sáng duy nhất trong các màn biểu diễn là sự xuất hiện của Mỹ Linh với bài hát One Moment in Time.

So với đêm khai mạc hôm 25/11, thảm đỏ LHP cũng đìu hiu hơn dù có sự xuất hiện của một số ngôi sao mới ra Hà Nội như Ngô Thanh Vân, Phương Thanh, Maya, Ninh Dương Lan Ngọc... Không còn khán giả đứng hò reo hai bên, các sao lặng lẽ tiến vào thảm đỏ. Dàn sao Hàn, sao Hong Kong đều đã về nước.

Đêm bế mạc có quá nhiều màn ca múa hát tạp kỹ rườm rà.
Đêm bế mạc có quá nhiều màn ca múa hát tạp kỹ rườm rà.

LHP quốc tế lần thứ hai khép lại với cả niềm vui và nỗi buồn. So với năm đầu tiên, năm nay số lượng phim tham dự đã phong phú hơn, bao rộng ra cả khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Khán giả cũng được thưởng thức nhiều tác phẩm đáng chú ý của điện ảnh thế giới như Amour, We Need to Talk About Kevin, A Separation... Ngoài ra, mô hình Trại sáng tác dành cho các tài năng điện ảnh trẻ cũng thu hút nhiều người yêu bộ môn nghệ thuật thứ bẩy tham gia. Dù lần đầu tổ chức, Trại sáng tác đã thành công rực rỡ. Đây là những điểm đáng khen của LHP.

Tuy nhiên, lần thứ hai tổ chức nhưng BTC vẫn bị lúng túng, chưa xử lý được những lỗi đã mắc phải ở hai năm trước, như việc sắp xếp thời gian của các sự kiện bị lộn xộn, thông tin về các phim chiếu rạp rất khó tìm - dẫn đến không hiệu quả trong việc quảng bá các tác phẩm nghệ thuật tới khán giả. Đặc biệt, MC thảm đỏ trong đêm khai mạc đọc sai tên khách mời liên tục. Thêm vào đó, công tác an ninh lỏng lẻo khiến nhiều người không có thẻ, có vé vẫn trà trộn vào LHP một cách dễ dàng. Điển hình là trường hợp của người mẫu Hồng Quế, dù không được mời vẫn nghiễm nhiên xuất hiện trên thảm đỏ với bộ váy ren khoe nội y phản cảm.

Tiến sĩ Ngô Phương Lan, Cục trưởng Cục điện ảnh và cũng là trưởng BTC LHP quốc tế Hà Nội lần thứ hai, phát biểu trong đêm bế mạc: "LHP đã tạo đà cho bước hội nhập của điện ảnh Việt Nam trong khu vực để mở rộng ra thế giới. LHP quốc tế HN lần hai được đánh giá là tích cực khi thu hút được nhiều tác phẩm điện ảnh tham gia, mở rộng quy mô chiếu phim, đặc biệt có sự ra quân rầm rộ của điện ảnh trong nước với hơn 42 phim. Không thể và không nên so sánh LHP quốc tế Hà Nội còn non trẻ với các LHP quốc tế có uy tín trên thế giới. Chúng tôi cố gắng xây dựng một LHP theo thông lệ quốc tế nhưng mang dấu ấn của điện ảnh Việt Nam".