[TRAILER] Peninsula - Đại chiến zombie trên bán đảo

Phim Kinh Dị · Tin điện ảnh · Moveek ·

Người sống sót, lũ điên loạn và kẻ hoang đàng, ai sẽ có thể thoát khỏi “Bán Đảo” - chốn địa ngục trần gian đầy rẫy lũ thây ma khát máu trong Bán Đảo - Train to Busan 2?

Là phần phim khép lại bộ ba xác sống (Seoul StationTrain to Busan - 2016) của đạo diễn Yeon Sang Ho, mới đây, bom tấn Bán Đảo (Train to Busan 2/Peninsula) vừa chính thức “thả xích” trailer quảng bá cực kì hấp dẫn.

Đoạn clip kéo dài gần 2 phút này đã làm nức lòng cộng đồng yêu điện ảnh khi tiết lộ tóm tắt nội dung, thông tin về tuyến nhân vật đồ sộ bên cạnh vô số đại cảnh hành động mãn nhãn. Lấy bối cảnh 4 năm sau chuỗi sự kiện kinh hoàng trong Train to Busan, tác phẩm xoay quanh tay cựu quân nhân Jung Seok (Gang Dong Won), người từng mất cả gia đình do đại dịch zombie.

Dẫu may mắn sống sót rồi an toàn rời khỏi Hàn Quốc, tuy nhiên, anh ta lại phải sống đời lang bạt, nghèo khổ tại Hong Kong suốt nhiều năm trời. Một ngày nọ, trước số tiền công hậu hĩnh lên đến $2.5 triệu, chàng cựu quân nhân liền chấp nhận “hồi hương”, dẫn đầu nhóm biệt kích đột nhập vào thủ đô Seoul - lúc này chẳng khác gì thành phố chết - nhằm thu hồi kiện hàng đặc biệt. Thế nhưng, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cả đội bất ngờ bị phục kích, tấn công bởi đơn vị bí ẩn mang bí danh 631 cũng như lũ thây ma hung tợn.

Giữa tình huống ngàn cân treo sợi tóc, Jung Seok được cô nhóc Jooni (Lee Ree) cùng gia đình Min Jung (Lee Jung Hyun) giải cứu. Có thêm đồng minh mới, anh nhanh chóng lập kế hoạch giải cứu những chiến hữu đang bị lực lượng 631 bắt giữ, đồng thời tìm cách thoát khỏi bán đảo Triều Tiên một lần và mãi mãi.

Căn cứ theo đoạn trailer, ngoài nam chính Jung Seok, Bán Đảo cũng dành thời gian khắc họa đơn vị biến chất 631 lẫn nhóm người mắc kẹt ở Seoul hậu đại dịch. Từng là lữ đoàn tinh nhuệ bảo vệ cho cư dân thành phố, đáng buồn thay, lúc chính phủ Hàn Quốc sụp đổ, bọn họ dần mất đi mục đích chiến đấu rồi trở nên điên loạn. Thay vì tiếp tục tiêu diệt xác sống, đơn vị ấy lại chuyển sang lùng bắt đồng loại chỉ để giải khuây. Thậm chí, chúng còn lập nên giải đấu tử thần, nơi mấy tù nhân xấu số buộc phải đối đầu với binh đoàn zombie áp đảo.

Trong khi đó, nữ chiến binh Min Jung cùng gia đình mình sẽ đại diện cho tuyến truyện về những kẻ sống sót. Trái ngược với ngoại hình mảnh mai yếu đuối, cô ta luôn khiến đối phương sững sờ bởi kỹ năng chiến đấu lẫn sử dụng súng ống thuần thục.

Chưa kể, kề vai sát cánh bên Min Jung là hai “nàng công chúa” Jooni, Yu Jin (Lee Ye Won) và lão cựu binh Mr. Kim (Kwon Hae Hyo). Mỗi người bọn họ đều nắm giữ các kỹ năng độc đáo. Đơn cử, Jooni vốn sở hữu tay lái lụa, riêng nhóc tỳ Yu Jin thì rất giỏi điều khiển xe hơi đồ chơi (RC car) – món mồi nhử chuyên dùng để đánh lạc hướng đám xác sống.

Khai thác đề tài hậu tận thế, Bán Đảo hứa hẹn gây ấn tượng mạnh mẽ nhờ yếu tố hành động cộng thêm phần nghe nhìn hoành tráng. “Chúng tôi không muốn cứ mãi gắn liền với hình ảnh đoàn tàu ở Train to Busan. Vì vậy, chúng tôi đã làm việc hăng say nhằm mang đến những điều thật mới mẻ”, nhà sản xuất Kim Yeon Ho chia sẻ.

Trải dài qua nhiều địa điểm khác nhau, bộ phim quy tụ hơn 250 chuyên viên kỹ xảo cùng đội ngũ chế tác giàu kinh nghiệm, từng góp phần làm nên thành công của Train to Busan. Thậm chí, đạo diễn Yeon Sang Ho còn dành hẳn 1 năm chỉ để chuẩn bị cho khâu tiền kì, lựa chọn bối cảnh ưng ý. Đặc biệt, theo tiết lộ từ ekip, các trường đoạn rượt đuổi bằng xe hơi trong bom tấn này có thời lượng lên tới 20 phút, đồng thời sở hữu quy mô và độ khốc liệt vượt ngoài sức tưởng tượng.

Hồi đầu tháng 6 vừa qua, đứa con tinh thần do Yeon Sang Ho cầm trịch đã được lựa chọn để trình chiếu chính thức (official selection) tại Liên hoan Phim Cannes 2020. Đây là lần thứ 3 ông có tác phẩm góp mặt ở sự kiện danh giá ấy, sau The King of Pigs (2011) và Train to Busan (2016). “Nối tiếp Park Chan Wook cùng Bong Joon Ho, Yeon Sang Ho sẽ đại diện giới đạo diễn Hàn Quốc năm nay”, Thierry Fremaux - giám đốc nghệ thuật của Cành Cọ Vàng cho hay. Đáng chú ý, vị này cũng nhấn mạnh rằng: với bản thân tôi, Bán Đảo là một phần hậu truyện xuất sắc.

Kế thừa nền tảng nội dung vững chắc, sở hữu quy mô hoành tráng, bối cảnh choáng ngợp bên cạnh dàn sao hùng hậu, Bán Đảo hiện đang được giới chuyên môn nói riêng, lẫn khán giả đại chúng nói chung nóng lòng trông ngóng. Vượt xa phần phim điện ảnh tiền nhiệm về mọi mặt, bom tấn trên hứa hẹn sẽ “gây bão” khắp mọi phòng vé toàn cầu vào dịp hè 2020.

Bán Đảo (Train to Busan 2/Peninsula) dự kiến khởi chiếu trên toàn quốc vào tháng 7 năm nay.