10 bộ phim melodrama không hề bị lụy vẫn khiến bạn ngập tràn cảm xúc

Tin điện ảnh · phuongtrinhfromsaigon ·

Đôi khi bạn muốn khóc ngon lành, nhưng không phải khóc một cách bi lụy?

Đôi khi bạn muốn khóc ngon lành, nhưng không phải khóc một cách bi lụy?  Nếu bạn còn băn khoăn về việc có nên xem một bộ melodrama Hàn Quốc hay không,  nguyên nhân là vì bạn lo sợ trước những bi kịch hay cái kết buồn thảm, thì hãy tham khảo 10 bộ phim dưới đây. Đây là 10 bộ melodrama có thể khiến bạn khóc dễ dàng, nhưng vẫn để lại trong bạn cảm xúc đặc biệt của sự mãn nguyện.

1.  Scent of a Woman (Kim Sun Ah, Lee Dong Wook)

"Scent of a Woman" là câu chuyện về một người phụ nữ trẻ bị chuẩn đoán mắc bệnh hiểm nghèo, và chỉ còn vài tháng ngắn ngủi để sống. Hạ quyết tâm phải sống những ngày tháng cuối cùng sao cho thật ý nghĩa, cô nộp đơn xin nghỉ việc tại công ty du lịch để có thể tận hưởng những ngày tháng còn lại. Cô đã có được sự quan tâm của một anh chàng bác sĩ đẹp trai và chiếm được sự chú ý của một chàng tài phiệt thừa kế công ty du lịch nổi tiếng. Việc chứng kiến nhân vật của Kim sun Ah hoàn thành từng danh sách tâm nguyện cuối cùng trước khi chết đã khiến cả hai anh chàng yêu cô say đắm, cho dù họ đều biết cô không còn nhiều thời gian nữa.


2.  49 Days (Jo Hyun Jae, Lee Yo Won, Nam Gyu Ri)

Ji Hyun, một cô gái tưởng chừng có tất cả moi thứ: của cải, được cha mẹ yêu thương, một vị hôn phu lý tưởng, và có một cô bạn thân tuyệt vời. Ở một nơi khác, Yi Kyung lại là một cô gái có suy nghĩ muốn chấm dứt tất cả để giải thoát. Nhưng Ji Hyun lại bị tai nạn qua đời trước lễ cưới một tuần. Thần chết đã cho cô cơ hội được trở lại dương gian trong 49 ngày, nhập vào thân xác của Yi Kyung và đi tìm giọt nước mắt của ba người đã khóc vì cô thật sự. Trên hành trình tìm kiếm 3 người ngày, Ji Hyun mới nhận ra cuộc đời cô không hề hoàn hảo như cô vẫn nghĩ. Hai cô gái này đã cùng nhau trải qua mọi chuyện trong cuộc sống của từng người khi nhận ra sự khác biệt giữa tình cảm chân thành và sự giả dối, từ đó nhận ra những ý nghĩa của cuộc sống và việc được sống.

3.  Marriage Contract (Lee Seo Jin, UEE)

Khi đột ngột trở thành góa phụ, Kang Hye Soo (UEE) phải một thân một mình nuôi nấng con gái. Tuy nhiên, biên kịch lại ập tới lần nữa, khi Kang Hye Soo biết mình bị bệnh u não ác tính. Điều này khiến cô buộc phải tìm một người giám hộ bằng cách đồng ý một bản hợp đồng kết hôn trong một thời gian ngắn với Han Ji Hoon (Lee Seo Jin), một người đàn ông giàu có đang cần cô hiến nội tạng để cứu sống mẹ đẻ của mình

4.  Uncontrollably Fond (Kim Woo Bin, Suzy)

Kim Woo Bin và Suzy đã có một sự kết đôi hoàn hảo trong bộ melodrama tình cảm và trở thành một trong những drama đáng chú ý nhất của năm 2016. Kim Woo Bin đóng vai ngôi sao Hallyu Shin Joon Young, người chỉ còn 3 tháng để sống. Shin Joon Young và No Eul (Suzy) quen biết nhau từ thời học sinh, nhưng cả hai bị chia cắt vì bi kịch xảy ra. Trong khi Joon Young trở thành ngôi sao nổi tiếng, thì No Eul ở một hoàn cảnh khác, lại phải vật lộn kiếm sống với nghề Biên kịch phim tài liệu. Cả hai gặp lại nhau khi đã trưởng thành và buộc phải làm việc cùng nhau, với hi vọng No Eul có thể thuần hóa được tính cách cứng đầu của Joon Young, đồng thời giúp No Eul có thể kiếm đủ tiền để trả nợ và nuôi em trai ăn học. Tuy nhiên, cuộc sống quá khắc nghiệt, rất nhiều bí mật và bi kịch trong quá khứ và hiện tại đè nặng lên vai họ, tình yêu dường như là chưa đủ.

5.  Dear My Friends (Go Hyun Jung, Shin Sung Woo)

Sở hữu dàn cast với những gương mặt lão làng của điện ảnh Hàn Quốc: Na Moon Hee, Go Doo Shim, Kim Young Ok, Jo Hyun và Park Won Sook, “Dear My Friends”, tác phẩm mới nhất của biên kịch Noh Hee Kyung, là bộ phim về một nhóm những người lớn tuổi trong mối quan hệ với những người trẻ tuổi hơn.  Họ đã ở độ tuổi xế chiều, nhưng tâm hồn của họ vẫn còn rất trẻ trung, họ cùng nhau chia sẻ về những quãng thời gian khó khăn và những hạnh phúc ngọt ngào thuộc về tuổi thanh xuân của họ.

6.  Padam Padam (Jung Woo Sung, Han Ji Min)

“Padam Padam”, cũng là một trong những tác phẩm được biên kịch nổi tiếng Noh Hee Kyung chắp bút.  là một bộ phim giả tưởng hấp dẫn xoay quanh nhân vật chính là Kang Chil, một người đàn ông có tính cách bất cần, người đã phải lãng phí gần nửa cuộc đời trong nhà tù vì bị buộc tội giết người khi mới 19 tuổi. Chưa dừng lại tại đó, khi mới ra tù, Kang Chil lại bị chuẩn đoán mắc bệnh ung thư gan. Anh rơi vào lưới tình với cô bác sĩ thú y tên Ji Na, và gặp gỡ một chàng trai bí ẩn là Gook Soo – chính là thiên thần hộ mệnh của Kang Chil. Mạch phim gợi mở những câu chuyện trong quá khứ và hiện tại, với một loạt những nút thắt kịch tính khiến người xem không thể rời mắt. “Padam Padam” là tiếng đập của trái tim, và chắc chắn bộ melodrama hấp dẫn này sẽ khiến bạn buộc phải theo dõi đến cùng.

7.  Falling In Love with Soon Jung (Kim So Yeon, Jung Kyung Ho)

Khi bị người chú chiếm đoạt công ty của gia đính, Kang Min Ho (Jung Kyung Ho) lớn lên trở thành một doanh nhân thành đạt nhưng không từ thủ đoạn, người luôn chỉ nghĩ đến tiền. Nhưng khi trải qua cuộc phẫu thuật thay tim đột ngột, Min Ho đã thay đổi hoàn toàn khi anh được thừa hưởng một trái tim ấm áp và chân thành. Chiêm ngưỡng cuộc đời với một cách nhìn mới mẻ, cùng với việc yêu say đắm cô nàng tốt bụng Kim Soon Jung (Kim So Yeon), Min Ho phải đấu tranh giữa mặt tốt bụng mới nảy sinh trong tim mình và chính con người của anh trước đây.

8.  A Thousand Days Promise (Soo Ae, Kim Rae Won)

Lee Seo Yeon (Soo Ae) là một nhà văn và biên soạn có tài, người đã phải trải qua một quãng thời gian niên thiếu khốn khó khi mẹ đẻ bỏ rơi cả hai chị em cô. Cô yêu Park Ji Hyung (Kim Rae Won), là bạn của người anh họ. Park Ji Hyung vốn đã có hôn ước với Noh Hyang Gi (Jung Yoo Mi). Mặc dù cuộc hôn nhân với Hyang Gi đã được sắp đặt từ khi hai người còn nhỏ, nhưng trái tim Ji Hyung chỉ dành cho Seo Yeon. Hai người họ đã có một mối quan hệ lén lút và phức tạp, khi Seo Yeon không muốn cưới Ji Hyung vì không muốn thấy Ji Hyung từ bỏ gia đình giàu có để đến với cô, và vì cô nhận ra rằng Ji Hyung không thể từ chối cuộc hôn nhân đã được sắp đặt. Nhưng tình yêu của họ đã được thử thách khi Seo Yeon phát hiện ra mình mắc bệnh  Alzheimer, và cô đang dần quên đi mọi thứ…

9.  That Winter the Wind Blows (Jo In Sung, Song Hye Kyo)

Câu chuyện tình buồn về Oh Soo (Jo In Sung) và Oh Young (Song Hye Kyo), hai kẻ luôn khao khát tình thương. 
Sau cái chết của bạn gái - mối tình đầu, Oh Soo trở thành một kẻ đầu gấu và là một con bạc khét tiếng. Oh Young là một cô tiểu thư xinh đẹp, là người thừa kế của một tập đoàn lớn. Cuộc ly hôn của bố mẹ trong quá khứ đã phá nát hạnh phúc gia đình, chia rẽ cô với mẹ và người anh trai yêu quý. Oh Young bắt đầu phải chịu đựng cảm giác sống cô độc một mình khi còn rất nhỏ,và mọi thứ trở nên khắc nghiệt hơn khi cô bị mắc chứng u não, rồi mất đi thị lực. Khi hai tâm hồn cô độc ấy gặp nhau, cuộc gặp gỡ của định mệnh ấy đã vĩnh viễn thay đổi cuộc đời họ.

10.  Fantastic (Kim Hyun Joo, Joo Sang Wook)

So Hye (Kim Hyun Joo) là một biên kịch phim truyền hình tài năng và nổi tiếng. Hae Sung (Joo Sang Wook) là một diễn viên ngôi sao. Mặc dù có được danh tiếng như “Great Star of the Universe, Foot-Caprio”, Hae Sung diễn xuất vẫn rất tệ. Khi buộc phải làm việc cùng nhau, cả hai bắt đầu bằng những cuộc cãi vã, nhưng sau đó họ dần dần quan tâm đến nhau.Tuy nhiên, định mệnh vẫn reo rắc đắng cay trên con đường đi tới hạnh phúc của hai người bọn họ, So Hye nhận ra cô chỉ còn 6 tháng để sống. Kể từ đó, mọi dự định cho tương lai của họ đều phải thay đổi. Nhưng thời gian trôi qua rất nhanh, liệu có đủ cho tình yêu của bọn họ?

Nguồn: Dramafever