12 câu thoại cảm động trong Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt (Phần 2 tập 5-8)

miduynph ·

Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt (When Life Gives You Tangerines) đã khiến khán giả rơi lệ vì những câu thoại chạm đến trái tim.

Kéo xuống để xem tiếp

Bộ phim Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt không chỉ là một câu chuyện về cuộc sống trên đảo Jeju, mà còn chứa đựng những thông điệp sâu sắc về tình yêu, sự trưởng thành và lòng kiên cường. Những câu thoại trong phim đã mang đến nhiều suy ngẫm cho người xem, phản ánh chân thực những cung bậc cảm xúc của các nhân vật.

Trailer Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt hồi 2

1. "Họ đều vờ làm người lớn vì được bảo đã là người lớn."

Đây là lời mà Gwan Sik tâm sự với Ae Sun khi cô đã bắt đầu trăn trở về cuộc sống của một “người lớn”. Áp lực, trách nhiệm, nỗi lo cơm áo gạo tiền đều đè nặng lên vai khi ta phải trưởng thành. Và cũng như bao người trẻ khác, họ phải che giấu sự yếu đuối, buộc mình mạnh mẽ hơn để gánh vác gia đình.

Gwan Sik cũng là một đứa trẻ tập lớn như Ae Sun
Gwan Sik cũng là một đứa trẻ tập lớn như Ae Sun

2. “Anh mà chơi nhà 4 người chúng ta ăn gì mà sống? Nhưng nếu anh làm việc 1 ngày thì ta có thể sống 1 ngày.”

Gwan Sik khi lâm vào cảnh thất nghiệp, anh không thể ung dung nghỉ ngơi mà luôn lo lắng về kinh tế của gia đình. Trong cuộc sống nghèo khó, mỗi ngày trôi qua là một cuộc chiến để tồn tại. Câu thoại này thể hiện tinh thần trách nhiệm của người chồng, người cha Gwan Sik – chỉ cần cố gắng làm việc dù chỉ là 1 ngày đã có thể giúp vợ con no bụng thêm 1 ngày.

Gwan Sik nghỉ ngơi thì gia đình sẽ đói
Gwan Sik nghỉ ngơi thì gia đình sẽ đói

3. “Cha mẹ chết, tức là họ lên Thiên đàng, còn khi con mình chết, thì mình giữ nó nơi đây (trong tim). Mình không thể để nó đi, nên luôn giữ nó nơi đây.”

Mất mát là điều không thể tránh khỏi, nhưng nỗi đau khi mất con là vết thương không bao giờ lành. Bà nội Ae Sun trong câu thoại này không chỉ nói về sự khác biệt giữa mất cha mẹ và mất con, mà còn nhấn mạnh rằng khi một đứa trẻ ra đi, nó không biến mất – mà sẽ sống mãi trong tim của những người yêu thương nó.

Không từ ngữ nào có thể diễn tả được khi cha mẹ mất con
Không từ ngữ nào có thể diễn tả được khi cha mẹ mất con

4. "Suốt tang lễ, bà nội tôi không trách móc gì mẹ. Bà bảo một người mẹ mất con thì nước mắt còn nhiều hơn biển cả.”

Nỗi đau mất con của Ae Sun dường như xé toạc cả tâm can, át đi cả tiếng gió bão gào thét nơi Jeju. Biển đã mang đi cha mẹ cô, giờ đây lại nhẫn tâm cướp mất con trai cô. Dù bình thường mẹ chồng Ae Sun có cay nghiệt với cô nhưng cũng là những người mẹ, bà hiểu rằng nỗi đau mất con khủng khiếp đến cỡ nào. Những lời trách móc lúc này cũng đều vô nghĩa vì lòng người mẹ đã vỡ vụn trăm mảnh.

Ngay đến cả mẹ chồng hà khắc cũng thấu hiểu với nỗi đau của Ae Sun
Ngay đến cả mẹ chồng hà khắc cũng thấu hiểu với nỗi đau của Ae Sun

5. “Con không hình dung nỗi cảm giác mất con là thế nào đâu. Thậm chí bố con còn không thể khóc thật to. Ruột gan ông ấy như đã tan nát từ lâu rồi."

Ae Sun kể với con gái Geum Myeong rằng bố Gwan Sik không gào khóc, không nói gì nhiều, nhưng nỗi đau đã ăn sâu vào tận ruột gan. Đôi khi, sự im lặng lại là biểu hiện của nỗi đau lớn nhất. Chính tay Gwan Sik cũng là người giấy giấy báo tử cho đứa con trai út Dong Myeong. Bao cảm xúc đau đớn dường như đã vượt quá mức chịu đựng đến nỗi họ chỉ có thể chôn nỗi đau đó vào trong.

Gwan Sik đớn đau tột cùng khi viết giấy báo tử cho đứa con trai 3 tuổi
Gwan Sik đớn đau tột cùng khi viết giấy báo tử cho đứa con trai 3 tuổi

6. “Khi cơ thể mệt mỏi, trái tim cũng khó cố nổi. Rồi khi con sống, sẽ có những ngày con chỉ muốn chết. Đừng chỉ nằm yên, vùng vẫy mạnh vào, vất chăn ra, giẫm lên nó. Bước ra mà cày ruộng, mà bán hàng. "Mình sẽ không chết, mình phải sống bằng mọi giá", cứ lắc thật mạnh tay, chân vào. Vượt qua làn nước đen tối rồi, con chắc chắn sẽ thấy bầu trời, chắc chắn được hít thở.”

Những lời mẹ dặn đã tiếp thêm sức mạnh cho Ae Sun, giúp cô tìm lại ý chí để đứng dậy. Cô vẫn còn hai đứa con thơ cần chăm sóc và một chặng đường dài phía trước để bước tiếp. Ai rồi cũng sẽ phải đối mặt với những thử thách tưởng chừng không thể vượt qua. Cũng giống như cách mẹ Ae Sun từng trăm lần chật vật dưới biển sâu, nỗ lực gỡ sợi thừng mắc kẹt để rồi cuối cùng có thể trồi lên mặt nước, hít thở bầu không khí của sự sống.

Mẹ Ae Sun chật vật chiến đấu với thần biển từng ngày để kiếm sống
Mẹ Ae Sun chật vật chiến đấu với thần biển từng ngày để kiếm sống

7. “Thượng Đế, Long Vương đều xấu xa cả. Em cứ đổ lỗi cho họ đi. Không phải do em. Nhà ta không ai có lỗi cả, không ai cả.”

Khi mất mát xảy ra, con người ta thường tự trách bản thân. Nhưng câu thoại này lại mang đến một góc nhìn khác – rằng đôi khi, chẳng ai có lỗi cả. Đổ lỗi cho số phận, cho trời đất, có lẽ sẽ dễ chịu hơn là tự trách mình. Gwan Sik đớn đau bội phần khi mất đi đứa con trai bé bỏng nhưng không vì thế mà anh đổ lỗi bất cứ người thân nào của mình. Cứ sống, rồi sẽ sống, dằn vặt chỉ càng làm nỗi đau khắc sâu thêm.

Không ai có lỗi nhưng ai cũng tự dằn vặt bản thân mình
Không ai có lỗi nhưng ai cũng tự dằn vặt bản thân mình

8. "Hoa cải dầu đâu nở một mình, chúng nở thành cụm mà. Nếu chỉ có một mình, chắc mẹ đã gục ngã trăm lần rồi. Vốn dĩ, để cứu sống một người thì phải cần đến cả một ngôi làng còn gì."

Trong những ngày khó khăn nhất – khi vợ chồng Ae Sun chật vật vì thất nghiệp, kiệt quệ vì mất con – họ không đơn độc. Bên cạnh họ luôn có những bàn tay âm thầm giúp đỡ. Ông bà chủ nhà, dù lời nói có phần gay gắt nhưng vẫn lén lút bỏ thêm gạo vào chum cho Ae Sun mỗi ngày. Những người cô trên đảo mang thức ăn đến, sẵn lòng chăm sóc Geum Myeong và Eun Myeong khi cha mẹ chúng vẫn còn chìm trong nỗi đau mất con.

Xóm làng luôn sẵn lòng giúp đỡ đôi vợ chồng trẻ Ae Sun - Gwan Sik
Xóm làng luôn sẵn lòng giúp đỡ đôi vợ chồng trẻ Ae Sun - Gwan Sik

9. “Tuổi thơ của em quá cực khổ nên em cũng không nhớ nhung gì nó cả. Nhưng nếu có thể quay lại chắc em sẽ quay lại chỉ để có thể nắm lấy tay mẹ em một lần nữa.”

Dù tuổi thơ có đau khổ đến đâu, thì tình yêu của mẹ vẫn là điều đẹp đẽ nhất. Câu thoại này không chỉ nói về sự tiếc nuối, mà còn nhấn mạnh rằng đôi khi, điều quý giá nhất trong quá khứ không phải là chính những kỷ niệm, mà là con người ta đã từng yêu thương. Tình cảm của Ae Sun và mẹ có thể xóa nhòa đi những cực khổ mà cô phải chịu và cô bất chấp tất cả chỉ để được bên cạnh mẹ mình.

Tình cảm mẹ con của Ae Sun vô cùng cảm động
Tình cảm mẹ con của Ae Sun vô cùng cảm động

10. “Khi đó, tôi đã chỉ muốn nói lời xin lỗi. Nhưng mọi lời ủy mị phun ra từ miệng tôi lại đều trở thành cái gai.”

Geum Myeong từ nhỏ đã là niềm tự hào của cha mẹ Ae Sun và Gwan Sik. Nhưng với mặc cảm lớn lên trong nghèo khó, Geum Myeong không muốn bản thân trở thành gánh nặng dù cô luôn mang trong mình những ước mơ lớn lao. Cô thấy có lỗi vì nghĩ mình là nguyên nhân khiến gia đình ngày càng chật vật hơn. Giây phút giãi bày cùng bố, cô không muốn để lộ những giọt nước mắt. Vì thế, Geum Myeong đã “xù lông nhím”, cố mạnh mẽ như một cách bảo vệ chính mình.

Geum Myeong cáu gắt với bố mẹ chỉ để tỏ ra là mình ổn
Geum Myeong cáu gắt với bố mẹ chỉ để tỏ ra là mình ổn

11. “Khi bỏ lại cô con gái không bao giờ lớn, dường như bố lại thấy có lỗi với cô gái mà bố yêu mãi mãi”

Khi tạm biệt Geum Myeong, Gwan Sik cũng chỉ thấy bóng dáng con gái mình bé nhỏ như khi còn 4, 5 tuổi đang vẫy tay chào mình. Nỗi lo lắng Geum Myeong một mình trên Seoul dường như xuất phát từ tình yêu thương gia đình vô bờ bến. Gwan Sik muốn gánh vác mọi vất vả từ việc kiếm tiền cho đến chăm sóc con cái cốt chỉ mong vợ Ae Sun sẽ có một cuộc sống hạnh phúc, con gái cô được bay cao bay xa như cô hằng ao ước.

Geum Myeong trong mắt Gwan Sik vẫn bé bỏng như ngày nhỏ
Geum Myeong trong mắt Gwan Sik vẫn bé bỏng như ngày nhỏ

12. “Sẽ tốt hơn nếu bớt được một người buồn.”

Đôi trẻ Ae Sun và Gwan Sik đã từng giúp đỡ một người phụ nữ ở Busan tránh rơi vào cảnh bị trộm túi ở một nhà nghỉ lừa đảo. Chỉ với suy nghĩ đơn giản rằng “Nếu mất túi thì buồn lắm. Sẽ tốt hơn nếu bớt được một người buồn mà”. Cũng chính nhờ tấm lòng thiện lành của Ae Sun và Gwan Sik mà Geum Myeong đã được hưởng phúc đức từ bố mẹ. Chính người phụ nữ đó sau này đã giúp đỡ cô bé Geum Myeong khỏi bị vu oan là kẻ trộm.

Ae Sun và Gwan Sik đã từng giúp đỡ một cô gái lạ và giờ cô ấy giúp lại Geum Myeong
Ae Sun và Gwan Sik đã từng giúp đỡ một cô gái lạ và giờ cô ấy giúp lại Geum Myeong

Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt không chỉ là một bộ phim về đau thương, mà còn là câu chuyện về một cuộc sống không ngừng vươn lên với tình yêu và hy vọng. Những câu thoại trong phim không chỉ đơn thuần là lời nói, mà là những triết lý sâu sắc, giúp chúng ta hiểu hơn về giá trị của cuộc sống và tình người.