Review Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt phần 3 (tập 9-12) – Một chương mùa thu sưởi ấm lòng người
TV Series · Đánh giá phim · miduynph ·
Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt đã đưa khán giả đến với một phần phim nhẹ nhàng, lắng đọng trong phần 3.
Kéo xuống để xem tiếp
Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt (When Life Gives You Tangerines) đã bước sang phần 3 với những diễn biến đầy cảm xúc, tập trung vào hành trình trưởng thành của thế hệ sau. Từ tập 9 đến tập 12, bộ phim đưa khán giả vào những biến cố mới của Geum Myeong, con gái của Ae Sun. Tuy nhiên, bộ phim không sa vào bi kịch nặng nề mà vẫn giữ được sự ấm áp, "chữa lành" – một điểm đặc trưng đã làm nên sức hút của phim ngay từ đầu.
Mọi sự kết thúc đều mở ra một khởi đầu mới
Phần 3 xoay quanh Geum Myeong (IU) – con gái của Ae Sun (Moon So Ri) và Gwan Sik (Park Hae Joon), khi cô quyết định chia tay với mối tình đầu vì bị gia đình người yêu xem thường. Xuất thân từ một gia đình làng chài khó khăn, Geum Myeong phải chịu sự khinh miệt từ gia đình chàng trai mà cô yêu thương. Điều này khiến cô tổn thương sâu sắc và buộc lòng chấm dứt mối quan hệ dù vẫn còn tình cảm.

Biến cố này trở thành bước ngoặt trong cuộc đời Geum Myeong, khiến cô trưởng thành và mạnh mẽ hơn. Trước nỗi đau của con gái, Ae Sun và Gwan Sik không chỉ ở bên cạnh động viên mà còn tạo ra một vòng tay yêu thương để bảo vệ cô. Họ không tìm cách ép buộc con gái quên đi mà luôn đồng hành cùng cô để "chữa lành".
Đặc biệt, sự xuất hiện của Park Choong Seop (Kim Seon Ho) – một họa sĩ có trái tim ấm áp – như một tia sáng mới trong cuộc đời Geum Myeong. Anh không chỉ giúp cô tìm lại sự tự tin mà còn là người bạn đồng nghiệp có tâm hồn đồng điệu và sẵn sàng bảo vệ cô trước lời công kích của người khác. Người xem dễ dàng nhận ra rằng chia tay mối tình đầu không phải là dấu chấm hết, mà là một khởi đầu mới cho Geum Myeong.

Gia đình luôn là nơi “chữa lành” trái tim ta
Một trong những điểm sáng nhất của phần 3 chính là tình cảm gia đình giữa Ae Sun, Gwan Sik và các con. Geum Myeong không phải là người duy nhất trải qua những khó khăn. Em trai cô, Eun Myeong, cũng đang trong quá trình yêu đương cháy bỏng tuổi thanh xuân. Dù mỗi người có một nỗi niềm riêng, nhưng gia đình vẫn là nơi tất cả có thể trở về, tìm thấy sự bình yên và được yêu thương vô điều kiện.

Chứng kiến sự khinh khi từ gia đình chàng trai xuất thân giàu có, Ae Sun và Gwan Sik không hoàn toàn ủng hộ đám cưới của Geum Myeong nhưng cũng không phản đối hay ngăn cấm. Họ hiểu rằng nếu ép buộc con từ bỏ tình yêu, điều đó chỉ càng làm Geum Myeong đau khổ hơn. Vì thế, họ chỉ âm thầm quan tâm và sẵn sàng là chỗ dựa mỗi khi con cần.
Geum Myeong quyết định chia tay và trở về quê nhà, Ae Sun và Gwan Sik không hỏi han quá nhiều mà thay vào đó, họ chuẩn bị tất cả những gì tốt nhất cho con. Từ những bữa cơm nóng hổi, những món ăn mà Geum Myeong thích nhất, đến việc sắp xếp lại căn phòng, chuẩn bị máy sưởi để giữ ấm cho con gái trong mùa đông lạnh giá.

Mỗi hành động nhỏ ấy chính là cách họ "chữa lành" trái tim tan vỡ của con, không bằng lời nói mà bằng sự chăm sóc thầm lặng nhưng đầy yêu thương. Đây chính là thông điệp đầy cảm xúc mà bộ phim muốn truyền tải: gia đình không phải là nơi hoàn hảo, nhưng luôn là nơi an toàn nhất để trở về. Những cảnh quay giữa cha mẹ và con cái trong phần 3 đều mang đến cảm giác ấm áp, nhẹ nhàng, khiến khán giả không khỏi xúc động.
Cuộc đời thăng trầm của Ae Sun nhưng không bi lụy nặng nề

Dù trọng tâm của phần 3 không còn đặt nặng vào câu chuyện tình yêu của Ae Sun và Gwan Sik hay loạt mất mát đau thương như 2 phần trước, nhưng nhân vật Ae Sun vẫn tiếp tục có những biến cố mới. Cô phải đối mặt với sự ra đi của bà cô hải nữ, cũng như sự mất mát khi bà nội qua đời. Thế nhưng, phim không đi theo hướng bi kịch hóa mà vẫn giữ được sự nhẹ nhàng, chấp nhận những mất mát như một phần tất yếu của cuộc sống.
Những cảnh phim về đám tang và khoảnh khắc Ae Sun nhìn lại những người thân yêu đã khuất mang đến sự xúc động nhưng không u ám. Phim khéo léo truyền tải thông điệp về vòng tuần hoàn của cuộc sống – mất mát là điều không thể tránh khỏi, nhưng quan trọng là cách ta đối diện với nó.

Ae Sun không ngừng tiến về phía trước, giữ vững tinh thần mạnh mẽ và tiếp tục chăm lo cho gia đình. Bởi lẽ “cứ sống, rồi sẽ sống”. Đây chính là điểm khác biệt lớn của Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt so với nhiều bộ phim khác – dù có đau thương, nhưng vẫn luôn có ánh sáng hy vọng.
Dàn diễn viên được “đo ni đóng giày”
Phần 3 của phim không chỉ gây ấn tượng bởi nội dung mà còn nhờ vào diễn xuất tuyệt vời của dàn diễn viên. Kim Seon Ho đã có màn tái xuất đầy ấn tượng với tạo hình họa sĩ Park Choong Seop – một nhân vật phong trần với mái tóc rối bù và phong thái nghệ sĩ. Đây là vai diễn đánh dấu sự thay đổi đáng kể của Kim Seon Ho, khi anh rũ bỏ hình tượng lịch lãm thường thấy để hóa thân vào một nhân vật mang màu sắc riêng biệt.

Bên cạnh đó, hai diễn viên Moon So Ri và Park Hae Joon vào vai Ae Sun và Gwan Sik ở độ tuổi trung niên cũng thể hiện sự tự nhiên, phù hợp với sự phát triển của nhân vật. Park Bo Gum – người đảm nhận vai Gwan Sik thời trẻ – không có nhiều đất diễn trong phần này, chủ yếu xuất hiện qua những phân cảnh hồi tưởng, nhưng mỗi lần xuất hiện đều để lại dấu ấn mạnh mẽ.
IU tiếp tục chứng minh khả năng diễn xuất linh hoạt khi thể hiện rõ ràng 2 hình ảnh đối lập: Ae Sun thời trẻ đầy nhiệt huyết, mạnh mẽ, lạc quan và Geum Myeong độc lập, trầm lắng hơn. Cô đã khắc họa 2 tính cách rõ rệt cho 2 nhân vật khiến người xem cảm nhận được những thay đổi tinh tế trong tâm lý và cảm xúc.

Phần 3 của Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt (When Life Gives You Tangerines) tiếp tục khẳng định sức hút của bộ phim với nội dung sâu sắc, đầy tính nhân văn. Bộ phim không chỉ kể một câu chuyện về tình yêu và gia đình mà còn gửi gắm thông điệp về sự chấp nhận, trưởng thành và hy vọng. Phần cuối cùng của phim được dự đoán sẽ có nhiều diễn biến bùng nổ hơn nữa, phát sóng vào ngày 28.03.2025 trên Netflix.