28 Năm Sau (28 Years Later) - Giải mã ý nghĩa bộ phim

Phim Kinh Dị · Đánh giá phim · Ivy_Trat ·

28 Năm Sau: Hậu Tận Thế

Horror, Science Fiction
Khởi chiếu 20/06/2025

Bạn có nhận ra 28 Năm Sau (28 Years Later) đã phá vỡ một ranh giới quan trọng?

Kéo xuống để xem tiếp

28 Năm Sau (28 Years Later) có lẽ là một trong những bộ phim kinh dị hay nhất năm nay. Như A Quiet Place: Day One năm ngoái, Danny Boyle và Alex Garland đã mang đến một khúc ca của sự sống và cái chết đầy triết lý mà không pha loãng cốt lõi của thể loại.

Nhưng thật không may, tầm nhìn khác lạ của Boyle và Garland cũng gây không ít khó hiểu. Bài viết này có thể giúp bạn thấu hiểu bộ phim hơn. Đầy rẫy bệnh dịch và diệt vong, máu và bạo lực, nhưng 28 Năm Sau cũng đọng lại những ý nghĩa sâu sắc vượt qua nhận định “đây chỉ là một phim sinh tồn”.  

28 Năm Sau mang nhiều ẩn ý hơn cả

Khi “xác sống” không phải là xác sống

Thật dễ dàng để xếp 28 Năm Sau (28 Years Later) vào thể loại phim thây ma sinh tồn, nhất là với ấn tượng 28 Ngày Sau để lại và những phim đã chịu ảnh hưởng từ đó. Các nhân vật trong đây còn ngụ ý cơn ác mộng của họ là thây ma ở một lúc nào đó trong phim. Nhưng đến cuối cùng, đây không phải phim thây ma.

Một thây ma biết sinh con sẽ là một hình ảnh vô cùng “nổ não”. Khi chúng là xác sống, Spike non nớt sẽ không ám ảnh đến vậy khi hạ sát những kẻ săn lùng hai mẹ con. Còn chúng ta cũng có thể tách biệt cảm xúc khỏi phân cảnh máu me. Nhưng nếu Danny Boyle và Alex Garland chọn con đường dễ dàng như vậy, bộ phim sẽ đánh mất yếu tố tội lỗi ám ảnh dai dẳng.

Xác sống trong đây chỉ là những bệnh nhân bị bỏ rơi
Xác sống trong đây chỉ là những bệnh nhân bị bỏ rơi

Sẽ chết nếu trúng tên vào tim - điều không có ở xác sống, chết cháy, không ăn sẽ chết đói, biết đau đớn, sinh con, đồng cảm dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi...những con “quái vật” ta thấy chỉ là những con người bị nhiễm virus khiến họ điên loạn. Nói thẳng ra, họ chỉ là bệnh nhân đã bị tuyên án tử.

Những người nhiễm bệnh là chi tiết nhấn mạnh thế giới 28 Năm Sau vô cùng tàn nhẫn. Người muốn sống, kẻ đã đánh mất lý trí cũng muốn sống. Hai bên con người đều đã bị bỏ mặc, phải giết lẫn nhau để sinh tồn. Thế giới trong phim không chỉ sụp đổ về mặt xã hội, mà còn đổ vỡ về nhân tính.

28 Năm Sau vì thế tàn nhẫn hơn cả
28 Năm Sau vì thế tàn nhẫn hơn cả

Để sống sót, những người sót lại đã phải từ bỏ lòng trắc ẩn của mình, như lời của Jamie đã mô tả kẻ bị nhiễm - “Chúng không có lý trí, không có linh hồn”. Sát hại một con quỷ khát máu luôn dễ dàng cho lương tâm của ai đã may mắn thoát khỏi con virus hơn là nhìn nhận thực tế họ đang giết những nạn nhân xấu số của căn bệnh không thuốc chữa.

28 Năm Sau từ đầu đã không chọn thây ma làm phản diện chính, mà đem đến một thực tế ngay cả người xem cũng có thể thương cảm cho những bầy đàn mất kiểm soát hành vi, chỉ có thể chạy như điên, trần trụi giữa cánh rừng.

Erik mang sự thật đến cho Spike
Erik mang sự thật đến cho Spike

Erik: Sự khắc nghiệt của đại dịch

28 Năm Sau không nhắc quá nhiều đến những sự kiện diễn ra ở 2 phần phim trước, nhưng phim đã làm rõ một tình tiết quan trọng chỉ với một nhân vật mang tên Erik, người lính NATO trẻ trôi dạt vào quần đảo Anh sau một tai nạn chìm tàu.

Thông qua Erik, khác với tưởng tượng của chúng ta về thế giới đã chìm trong tận thế hoang tàn, các nước châu Âu lân cận đã thành công dập tắt dịch bệnh lan đến biên giới của họ nhờ đặt Quần đảo Anh dưới chế độ cách ly cực đoan trong 30 năm liền. Bất cứ ai rời đảo sẽ bị bắn hạ.

Nước Anh đã bị bỏ rơi (ảnh từ 28 Ngày Sau)
Nước Anh đã bị bỏ rơi (ảnh từ 28 Ngày Sau)

Cay đắng hơn, thế giới đã bỏ quên hòn đảo. Khi các quốc gia khác phát triển mạng, wifi, điện thoại thông minh, thuốc men hiện đại...hòn đảo bị nuốt chửng bởi thời gian. Họ đã bỏ rơi Quần đảo Anh và cư dân trong đó tự sinh tự diệt.

Erik hiện diện để nhắc nhở sự vô tình cần thiết của loài người khi đứng trước một thảm họa. Nhưng đối với Spike, Erik là mảnh ghép đầu tiên mang thế giới bên ngoài đến với tâm trí non nớt của cậu, mở mang tầm mắt của chàng trai trẻ với cảnh ngộ thực sự bản thân đang đối mặt - điều sẽ trở nên trọng yếu ở diễn biến tiếp theo. 

Thập giá: Con người đã biến đổi

Thập giá đã xuất hiện hơn 3 lần trong 28 Năm Sau. Lần cuối ấn tượng nhất là trên người Jimmy - một kẻ sống sót trong đất liền với cách thức quái đản đầy bạo lực là bắt đầu một giáo phái.

Thứ biểu tượng từng tượng trưng cho sự cứu rỗi cao cả nay xuất hiện trên người một người với thế giới quan bị tha hóa bởi đại dịch - nếu đây là cách Garland nhắc nhở người xem về COVID-19, thì nó đã rất hiệu quả.

...đánh dấu sự biến đổi của người sống | Daily Express
...đánh dấu sự biến đổi của người sống | Daily Express

Thập giá trên ngọn cờ Thánh George của đảo Holy, quê nhà của Spike, khắc họa sự cô lập và suy tàn của nơi đây. Con người trên đảo thu mình trong sự sợ hãi tột độ, kiểm soát biên giới gắt gao dù có là người mình hay người ngoài đúng như ý nghĩa của lá cờ họ thả bay trong gió ấy.

Dù là tôn giáo hay biểu tượng cổ xưa, chúng đều đánh dấu sự sụp đổ của đức tin và giá trị đạo đức gắn liền với nó trong một thế giới đã đánh mất chính mình, cho thấy những người sống sót phải biến đổi như những người nhiễm bệnh chỉ để tồn tại.

Isla bé nhỏ là hy vọng cho sự kết thúc của đại dịch
Isla bé nhỏ là hy vọng cho sự kết thúc của đại dịch

Isla bé nhỏ: Chữa lành, hy vọng và sự sống tiếp diễn

Cột mốc mang tính đổi thay nhất trong thế giới điên cuồng của 28 Năm Sau (28 Years Later) là sự ra đời của một bé gái sơ sinh. Từ thân thể của một phụ nữ nhiễm bệnh, cô bé Isla, do Spike đặt tên, được sinh ra hoàn toàn khỏe mạnh, không virus, không tổn thương, và đem đến tia hy vọng hiếm hoi về viễn cảnh một nơi không còn bệnh dịch.

Nhưng đó không phải là ý nghĩa duy nhất. Đó còn là dấu hiệu của sự tự chữa lành. Tự nhiên đang đưa mọi thứ về quỹ đạo và nhân loại, ít nhất là cư dân của quần đảo, đang thích nghi và tiến hóa chống lại thứ virus có thể tuyệt chủng loài người.

Sự sống tự chữa lành và tiếp diễn theo cách của nó
Sự sống tự chữa lành và tiếp diễn theo cách của nó

Tuy nhiên, những người nhiễm bệnh cũng thế. Trong 30 năm, họ đã tiến hóa thành những loại hình khác nhau, phân hóa thành một xã hội bầy đàn sơ khai, thậm chí là níu giữ được trí thông minh và nhân tính, dần hình thành một giống loài riêng.

Sự sống tiếp diễn dù chúng ta có can thiệp hay không, dù loài người có muốn hay không. Đây là một mảnh ghép nữa vừa vặn với chủ đề sự sống và cái chết 28 Năm Sau hướng đến.

Cái chết trong 28 Năm Sau còn chắc chắc hơn cả sự sống
Cái chết trong 28 Năm Sau còn chắc chắc hơn cả sự sống

Memento Mori: Cái chết là tất yếu

“Memento Mori” - Hãy nhớ rằng ngươi sẽ phải chết, vang lên giữa một “rừng” các tháp xương sọ người trắng dã nổi bật trong màu xanh dường như vô tận. Được Bác sĩ Kelson dựng lên từ những người đã chết, bình thường lẫn nhiễm bệnh, chúng là những đền thờ tưởng niệm.

Nghe có vẻ là hành động của một kẻ đã mất trí trong cô lập và bạo lực, Kelson lại mang đến điểm nhấn triết lý cho 28 Năm Sau. Bộ phim này, về cốt lõi, không chỉ có sinh tồn, mà thực sự nhìn vào cái chết để hiểu rõ sự sống.

Nhưng cũng là một lời nhắc nhở về sự sống và sống như thế nào
Nhưng cũng là một lời nhắc nhở về sự sống và sống như thế nào

Trong phân cảnh vừa đẹp vừa hãi hùng nhất phim, khi Spike đặt hộp sọ của mẹ lên đỉnh tháp sọ người, cậu đã hiểu lời của Kelson. Trong một thế giới bất ổn như vậy, cái chết chắc chắn hơn sự sống. Nhưng vì ai cũng phải chết, nên hãy sống thật xứng đáng bất kể hoàn cảnh, để đến giây phút cuối cùng, thứ được nhớ đến là cuộc đời chúng ta đã sống như thế nào.

Dù Isla bé nhỏ là hy vọng của sự sống mãnh liệt, 28 Năm Sau vẫn là bộ phim khám phá một khía cạnh u ám hơn là cái chết. Nhưng trong đây, cái chết không đáng sợ, mà mang ý nghĩa lớn lao hơn.

Spike là ý nghĩa thực sự của 28 Năm Sau
Spike là ý nghĩa thực sự của 28 Năm Sau

Spike: Ý nghĩa thực sự của 28 Năm Sau

28 Năm Sau kết thúc với sự ra đi của Spike sau khi gửi gắm Isla bé nhỏ cho cộng đồng trên đảo của mình. Cậu đã quyết định ở lại đất liền và đi đến nơi xa đến mức không còn nhìn thấy biển nữa. Trong lúc này, ý nghĩa thực sự của bộ phim mới lộ diện.

Cú twist lớn nhất trong bộ phim này có lẽ là nhận ra nó không phải phim về thây ma hay tận thế, cũng không hẳn là phim sinh tồn, mà là câu chuyện trưởng thành của một cậu bé sinh trưởng trong thế giới u ám như 28 Năm Sau.

Sau tất những gì Spike đã trải qua...
Sau tất những gì Spike đã trải qua...

Được kể dưới góc nhìn của Spike, nên nhịp phim cũng hỗn loạn và bối rối như chính suy nghĩ của cậu vậy, nhất là khi đứng trước những sự thật quá lớn, những quan niệm quá phũ phàng đối với một cậu bé chỉ mới 12 tuổi.

Song, với những trải nghiệm Spike gom góp từ người cha nóng nảy Jamie, mẹ Isla, Erik đến Kelson, thậm chí là bé gái đã đến với thế giới này một cách bất thường, đã khiến cậu quyết định đến đất liền để khám phá vùng đất, hơn hết là đi tìm một ý nghĩa sống đúng với “Memento Mori”.

Spike nhận ra sống không chỉ có sinh tồn
Spike nhận ra sống không chỉ có sinh tồn

Với Spike, 28 Năm Sau đã thay đổi. Nếu 28 Ngày Sau 28 Tuần Sau chỉ đơn thuần là sống sót, phần phim 2025 đã chấp nhận thế giới nghiệt ngã và vượt qua giới hạn của nó. Ngay cả trong thời đại đen tối ấy, bất chấp sự cô lập, cuộc sống rõ ràng vẫn tiếp diễn. Nên con người cũng phải bắt đầu sống thực sự, thay vì chỉ tồn tại ngày qua ngày.

Thế hệ của Jamie, người vẫn còn nhớ về thế giới tươi đẹp trước khi đại dịch càn quét và sống trong cơn bão virus tàn phá sẽ khó mà vượt qua nỗi sợ hãi để rời đảo, nhưng Spike, đại diện cho thế hệ sinh ra trong vùng đất hậu tận thế khép kín, sẽ phải tự định hình bản thân phải sống như thế nào.

Ngay cả khi cậu sinh ra trong một thế giới nghiệt ngã
Ngay cả khi cậu sinh ra trong một thế giới nghiệt ngã

Bây giờ, cậu bé phải học cách trưởng thành trước đã - điều mà hai phần tiếp theo sẽ khám phá một cách trực diện. Nếu bạn cảm thấy 28 Năm Sau (28 Years Later) chưa rõ ràng và thiếu sót, bạn đã đúng. Vì khúc ca sinh tử chỉ mới bắt đầu củng cố nhân vật chính của nó.

Bộ phim không phải là một “phần tiếp theo”, mà là một khởi đầu mới - một khía cạnh hiếm hoi của thể loại phim. Song, chính tầm nhìn khác biệt như thế đã làm nên tên tuổi của thương hiệu này.