Dune 3 - 10 Tình tiết đắt giá trailer hé lộ về chương sử thi cuối cùng của Paul Atreides

Tin điện ảnh · Ivy_Trat ·

Với sự trở lại của dàn diễn viên quen thuộc cùng những nhân tố mới, Dune 3 cũng chuyển hướng sang thể loại “thriller” căng thẳng và dồn dập với xung đột tâm lý và chính trị làm trung tâm. Một hướng đi mà nhà làm phim Denis Villeneuve bày tỏ ông khá hài lòng với quyết định này.

Trailer đầu tiên của Dune 3 (Dune Part Three) đã cho người hâm mộ một góc nhìn vào tầm vóc của bộ phim sắp tới. Chỉ có ba từ: sử thi, hoành tráng và bi kịch. Nhưng, trailer cũng dự báo một điều mà fan đã dự đoán từ phần 1. Bộ phim, không ít thì nhiều, đã được thay đổi so với bản gốc. Và những chi tiết này là những chi tiết thú vị chứng minh điều đó.

Dune: Part Three - Khởi đầu vào 17 năm sau, khi Paul đã là một biểu tượng của sợ hãi
Dune: Part Three - Khởi đầu vào 17 năm sau, khi Paul đã là một biểu tượng của sợ hãi

1. Paul Atreides: Hoàng đế và bạo chúa sau 17 năm

Phần 2 là tiếp nối hầu như ngay lập tức sau phần 1. Nhưng Dune 3 sẽ bắt đầu sau 17 năm kể từ sự kiện phần 2, bao gồm việc Paul phát động chiến tranh với nhà Corrino và lấy công chúa Irulan (Florence Pugh) như một cách hợp pháp hóa đường đến ngai vàng của anh. Lúc này, Paul và Chani đã làm lành và tái ngộ. Chani còn đang mang thai.

Khoảng thời gian này đủ để thế giới thay đổi hoàn toàn. Paul không còn là người kế thừa đang trỗi dậy, mà đã trở thành Hoàng đế, trong khi cuộc thánh chiến do anh khởi xướng đã lan rộng khắp thiên hà. Điều này tạo ra một bối cảnh nơi mọi thứ đều đã đi vào guồng, và hậu quả bắt đầu lộ rõ.

Cái tên Paul Atreides đã trở thành nỗi ám ảnh của toàn ngân hà
Cái tên Paul Atreides đã trở thành nỗi ám ảnh của toàn ngân hà

Hậu quả đầu tiên: Paul đã từ người hùng giải phóng thành bạo chúa ngân hà ngồi trên ngai vàng nhà Corrino. Trailer đã báo hiệu trước đế chế của Paul đã trải dài đến đâu.

Hình ảnh Paul xuất hiện trước đám đông, với ánh nhìn lạnh lùng và quyền uy, cho thấy anh đã trở thành một biểu tượng tôn giáo lẫn chính trị. Nhưng điều đáng chú ý là trailer không hề khiến điều đó trở nên hào hùng, mà ngược lại, mang màu sắc nặng nề và đáng sợ.

Thánh chiến trong Dune đã vượt tầm kiểm soát và sức chịu đựng của Paul
Thánh chiến trong Dune đã vượt tầm kiểm soát và sức chịu đựng của Paul

2. Thánh chiến đã vượt khỏi tầm kiểm soát

Hậu quả thứ hai: Thánh chiến đã lan rộng khắp ngân hà, ngốn lấy sinh mạng của 61 tỷ người, làm nên một bức tranh vừa điêu tàn vừa tàn khốc. Đó chính là một trong những yếu tố nổi bật nhất trailer. Các cảnh giao tranh, tàu chiến và những hành tinh xa lạ nhấn mạnh quy mô tương xứng cho thấy cuộc thánh chiến không chỉ tiếp diễn, mà còn mở rộng hơn bao giờ hết.

Chiến tranh ở đây không còn mang tính giải phóng, mà giống như một phản ứng dây chuyền không thể dừng lại. Điều này phản ánh rõ chủ đề trung tâm Dune 3. Hậu quả của quyền lực và niềm tin tuyệt đối đã mang đến một thảm họa nhân danh Muad'Dib, đồng thời củng cố cái danh bạo chúa của Paul vang vọng khắp ngân hà.

Chani mang thế hệ Atreides tiếp theo đến thế giới
Chani mang thế hệ Atreides tiếp theo đến thế giới

3. Chani có thai: Hy vọng mới

Trailer mở đầu bằng một khoảnh khắc riêng tư giữa Paul và Chani, cho thấy mối quan hệ của họ vẫn đóng vai trò cốt lõi trong Dune 3. Điều này là hiển nhiên, vì cô sắp đem thế hệ tiếp theo của nhà Atreides đến thế giới.

Paul có rất nhiều kẻ thù và trong nguyên tác, đứa con đầu tiên của hai người đã thiệt mạng. Cái tên Leto và Ghanima sau đó dành cho cặp song sinh một trai một gái sau này của cả hai. Dune 3 dựa trên Dune Messiah, nên chúng ta trong phần này chỉ có thể thấy phiên bản sơ sinh của cặp song sinh.

Nhưng câu chuyện của chúng chỉ bắt đầu sau khi Paul hoàn thành hành trình của anh
Nhưng câu chuyện của chúng chỉ bắt đầu sau khi Paul hoàn thành hành trình của anh

Leto II sẽ đóng một vai trò quan trọng trong lịch sử của đế chế mà Paul đã dựng lên, nhưng đó là một chương khác ở một cuốn sách khác mang tên Children of Dune và God Emperor of Dune.

Chính vì vậy, Dune 3 (Dune Part Three) mới được định hình là chương kết hoành tráng. Phần phim này sẽ đặt dấu chấm hết cho hành trình của Paul Atreides với tư cách là hoàng đế, đấng cứu thế và bạo chúa ngân hà.

Mưa trên Arrakis - Phép màu được tuyên truyền của Paul
Mưa trên Arrakis - Phép màu được tuyên truyền của Paul

4. Mưa trên Arrakis

Trong một thoáng hé lộ về những năng lực ngày càng mạnh mẽ của Paul khi trở thành Muad'Dib trong Dune 3, một cảnh quay dường như cho thấy trời đang đổ mưa trên hành tinh Arrakis. Một chi tiết khắc ngầm khắc họa khả năng của Paul đã lớn đến đâu.

Nếu phim tuân thủ nguyên tác, thì cảnh tượng này không xuất phát từ khả năng siêu nhiên của Paul như nhiều dự đoán, mà là ám chỉ kế hoạch biến hóa hành tinh Arrakis nhân danh Paul, như để củng cố hình ảnh đấng cứu thế của anh cho mục đích chính trị.

Tất nhiên, điều này ảnh hưởng không nhẹ đến những con sâu cát và hương dược nơi đây, để lại một điều nan giải mà Leto II - con trai Paul, phải giải quyết sau này.

Irulan là một tay chơi chính trị thực thụ
Irulan là một tay chơi chính trị thực thụ

5. Irulan: Kẻ thù từ bên trong

Từ quý tộc lưu vong đến hoàng đế, Paul đã gom không ít kẻ thù. Nhưng kẻ nguy hiểm nhất lại ở gần Paul nhất - Irulan. Con gái của cố hoàng đế không phải là liên minh gì với Paul cho cam. Trong Dune 3, cô đã bí mật tiến hành âm mưu lật đổ chồng mình.

Với vai trò này, bộ phim đã thực hiện một sự thay đổi rõ rệt so với nguyên tác. Bởi lẽ trong những trang sách, Irulan không thực sự đối đầu Paul, mà nhắm đến việc hợp nhất hai dòng dõi Atreides và Corrino qua đường hậu duệ. Song, mọi chuyện đã khác khi lên phim. Ở đây, cô là một “tay chơi” chính trị mạnh mẽ và tham vọng quyền lực thông minh.

Duncan Idaho trở lại Dune: Part Three
Duncan Idaho trở lại Dune: Part Three

6. Duncan Idaho trở lại

...nhưng đó cũng không phải Duncan Idaho. Nhân vật do Jason Momoa thể hiện ở phần 1 ngay tức thì đã được khán giả yêu thích. Và điều đó càng làm cái chết của anh thêm tiếc nuối. Nhưng fan của nguyên tác biết rõ, anh sẽ trở lại.

Đúng như mong đợi, Momoa tiếp tục thổi hồn cho “Duncan” trong Dune 3 (Dune Part Three). Song, người mà chúng ta thấy thật chất là Ghola Hayt - một bản sao sinh học - được tạo nên dựa trên Duncan Idaho quá cố.

...nhưng đó không phải là Duncan Idaho thật thụ
...nhưng đó không phải là Duncan Idaho thật thụ

Bản sao được giáo phái bí ẩn Bene Tleilax tặng cho Paul như một cử chỉ thiện ý. Nhưng sự thật là anh chỉ là con cờ cho một âm mưu nhắm vào tân đế, lợi dụng đoạn tình bạn Paul dành cho Duncan.

Giống với Duncan, anh có tính chiến đấu rất cao, nhưng khi khai mở ký ức cũ, anh cũng phải đối mặt với sự đánh mất danh tính và giằng xé giữa những gì anh được lập trình và lòng trung thành của Duncan nguyên bản với Paul. Chính vì vậy, Hayt sẽ là một nhân vật rất thú vị trong Dune 3.

Scytale là kẻ thù Paul rất khó đối mặt trực diện
Scytale là kẻ thù Paul rất khó đối mặt trực diện

7. Scytale xuất hiện

Kẻ thù thứ hai mà Paul phải dè chừng là Scytale, nhân vật do Robert Pattinson thủ vai, một Face-dancer của giáo phái Bene Tleilax hành tung bí ẩn. Đúng với tên gọi, Scytale là một kẻ biến hóa diện mạo điệu nghệ, càng là kẻ chiến đấu trong bóng đối và giỏi thao túng.

Đoạn trailer còn gợi ý, hắn là một trong những đồng minh của Irulan trong âm mưu đảo chính nhắm vào Paul. Nói ngắn gọn, Scytale là một kẻ thù Paul không thể đối đầu trực tiếp, khiến hắn là một thế lực anh phải dè chừng.

Lady Jessica trở lại dù nguyên tác phần này vốn không có bà
Lady Jessica trở lại dù nguyên tác phần này vốn không có bà

8. Dàn nhân vật phụ vẫn có đất diễn đáng kể

Mặc dù Phu nhân Jessica (Rebecca Ferguson thủ vai) không xuất hiện trong nguyên tác mà bộ phim lấy cảm hứng, Dune 3 vẫn đưa nhân vật trở lại.

Bà và Paul đã có một cuộc đối thoại ngắn xoay quanh việc Paul càng chiến đấu, kẻ thù của anh lại càng phản kháng dữ dội hơn. Cuộc trò chuyện khép lại bằng câu hỏi của Paul về cách cha anh đã lãnh đạo, và Jessica đáp lời: "Cha con chưa bao giờ khơi mào một cuộc chiến nào cả.".

Gurney Halleck được dự đoán sẽ xuất hiện trong Dune: Part Three
Gurney Halleck được dự đoán sẽ xuất hiện trong Dune: Part Three

Có thể thấy, Jessica sẽ vào vai là mỏ neo đạo đức và trí tuệ của con trai - người đang mắc kẹt trong Thánh chiến anh đã khơi mào. Jessica đánh dấu một thay đổi nữa đạo diễn Denis Villeneuve dành cho bộ phim của mình.

Hơn nữa, nếu Jessica trở lại, nhiều dự đoán có thể Gurney Hallack, bề tôi trung thành của Paul cũng sẽ trở lại phần phim dù trailer đầu tiên vẫn chưa đề cập đến nhân vật này. 

Vai trò của Channi cũng nhiều hơn so với nguyên tác
Vai trò của Channi cũng nhiều hơn so với nguyên tác

9. Vai trò của Chani lớn hơn so với nguyên tác

Đáng chú ý là đoạn trailer của Dune 3 (Dune Part Three) không khép lại bằng hình ảnh Paul, mà thay vào đó là Chani. Cô xuất hiện với bàn chân dậm mạnh xuống nền cát trên Arrakis. Các fan biết cử chỉ đó. Đó là hành động gọi sâu cát.

Điều này cũng đồng nghĩa cô đã sẵn sàng cho trận chiến nào đó với chiếc khăn màu xanh quấn quanh cổ tay và thanh dao crysknife cầm chắc trong tay. Phân cảnh này, vốn không được trích dẫn từ nguyên tác sách, là một tín hiệu cho thấy vai trò của cô trong các pha hành động sẽ trở nên nổi bật hơn so với nguyên tác gốc.

Alia - Trụ cột tôn giáo của đế chế
Alia - Trụ cột tôn giáo của đế chế

10. Alia: Ẩn số bùng nổ nhất Dune

Một ẩn số lớn nhất và mang tính bùng nổ nhất trong Dune 3 có lẽ là Alia, em gái của Paul, sở hữu sức mạnh phi thường, như kết nối với toàn bộ ký ức của tổ tiên, nhờ vào nghi lễ Jessica thực hiện khi mang thai cô (Dune 2).

Cô xuất hiện trong trailer không thể ấn tượng hơn: một thân hình khoác váy trắng thoát tục, đứng trên cao với hai tay dang rộng như một nữ thần hạ phàm. Chỉ hình ảnh đó đã nhấn mạnh vai trò của cô trong đế chế của anh trai.

Anh trai và em gái - Hoàng quyền và Thần quyền
Anh trai và em gái - Hoàng quyền và Thần quyền

Alia là tư tế tối cao trong tôn giáo tôn sùng Paul. Paul thậm chí còn xây cho cô một ngôi đền. Anh và em gái chia sẻ mối gắn kết anh em sâu sắc và thấu hiểu. Ở một khía cạnh nào đó, họ phản ánh mối quan hệ ràng buộc giữa thần quyền và hoàng quyền.

Chính vì vậy, Alia được xem là nhân tố bùng nổ nhất Dune 3. Không phải là một nhân vật phụ, bộ phim hoàn toàn có thể để nhân vật làm điểm nhấn cho bi kịch của Paul.

Dune: Part Three - Trailer chính thức

Dune: Part Three – Hồi kết của một lời tiên tri

Dune 3 là chương cuối trong hành trình của Paul Atreides, lấy cảm hứng từ Dune Messiah và tiếp tục câu chuyện khi anh đã trở thành Hoàng đế của vũ trụ.

Bộ phim xoay quanh hậu quả của cuộc thánh chiến mà anh khởi xướng, những âm mưu chính trị nhằm lật đổ triều đại Atreides, và cuộc đấu tranh nội tâm của một con người bị mắc kẹt giữa quyền lực và định mệnh.

Thánh chiến đang đè nặng Paul đến nghẹt thở
Thánh chiến đang đè nặng Paul đến nghẹt thở

Với sự trở lại của dàn diễn viên quen thuộc cùng những nhân tố mới, Dune 3 cũng chuyển hướng sang thể loại “thriller” căng thẳng và dồn dập với xung đột tâm lý và chính trị làm trung tâm. Một hướng đi mà nhà làm phim Denis Villeneuve bày tỏ ông khá hài lòng với quyết định này.

Mặc dù ông đã thực hiện một số thay đổi so với nguyên tác, Villeneuve vẫn giữ lấy một yếu tố cốt lõi - bi kịch. Cuộc đời của Paul Atreides vốn là một chuỗi các sự kiện vĩ đại nhưng vô cùng buồn bã và đầy khổ đau. Và đó là yếu tố mà nhà làm phim quyết không thay đổi.

Dune: Part Three sẽ kết thúc trilogy bằng một bi kịch | Nguồn ảnh: Bleeding Cool
Dune: Part Three sẽ kết thúc trilogy bằng một bi kịch | Nguồn ảnh: Bleeding Cool

Dune 3 (Dune Part Three) mang đến một cái kết xứng đáng tính sử thi đã kéo dài từ phần đầu tiên, khép lại trilogy theo linh hồn của nguyên tác. Mọi lựa chọn đều có giá của nó và trong hành trình mà anh nghĩ là công lý và lẽ phải, anh đã trở thành thứ anh từng hủy diệt.

Bài viết liên quan