Gái Già Lắm Chiêu V tung trường đoạn diễn xuất của 2 nghệ sĩ nhân dân

Tin điện ảnh · Moveek ·

Gái Già Lắm Chiêu V: Những Cuộc Đời Vương Giả tung trường đoạn diễn xuất của 2 nghệ sĩ nhân dân.

Dù phải cạnh tranh với nhiều đối thủ mạnh nhưng Gái Già Lắm Chiêu V vẫn trụ vững ở vị trí á quân trong 2 tuần liên tục, cho thấy sức bền và sự thu hút với khán giả vẫn chưa có dấu hiệu giảm nhiệt. Mới đây, ekip thực hiện phần phim mới trong thương hiệu đã chiêu đãi khán giả một trong những phân đoạn được yêu thích nhất của bộ phim, đó là màn dằn vặt lẫn nhau của hai chị em Lý Lệ Hà (NSND Lê Khanh) và Lý Lệ Hồng (NSND Hồng Vân) được ghi hình liên tục ở 1 góc máy trong vòng hơn 6 phút và không vấp một câu thoại nào.
 
 
Gái Già Lắm Chiêu V, việc quay một trường đoạn dài one-shot lại được thực hiện trong một bối cảnh đơn, có phần hẹp là phòng khách tại Bạch Trà Viên, điều này cho thấy hai đạo diễn Bảo Nhân và Namcito muốn nâng cấp độ cảm thụ, đánh mạnh hơn vào cảm xúc của người xem.
 
Trong phim, hai cây đa cây đề trong làng nghệ thuật thủ vai hai chị em nhà trâm anh thế phiệt. Trong khi vai diễn của Hồng Vân thể hiện sự trẻ trung, nhí nhảnh có phần hài hước, giả ngây ngô, thì vai người chị Lý Lệ Hà (NSND Lê Khanh đảm nhận) lại vô cùng nghiêm khắc, cứng rắn, luôn che dấu cảm xúc của mình. Và đây là cảnh quay mà họ bộc lộ hết tất cảm tâm sự chất chứa trong suốt 25 năm.
 
 
Trong khi Lý Lệ Hà, dù đã có tất cả nhưng vẫn luôn cố chấp với người đàn ông chưa bao giờ cho mình phong hậu trong suốt hai 25 năm, dù điều đó chỉ cần một động tác dễ dàng là đi một nước cờ trên chiếc bàn cờ vô hồn. Điều này thể hiện qua câu thoại: “Sướng hay không thì cũng số phận rồi em à. Chị đã gần leo lên đến đỉnh núi rồi, nếu như bây giờ chị đầu trở lại, có nghĩa là chị trắng tay à? Hả? Chị không còn gì à? Không! Chị không cam lòng!”
 
Còn với Lý Lệ Hồng, dù đã có một hành phúc nhỏ riêng với người quản gia nhưng phải luôn làm điều đó trong sự lén lút, giả điên giả khùng chỉ để bảo vệ cho danh tiếng của Lý gia.  “Em câm họng 25 năm rồi nghe chị, em cứ nghĩ mình mắt nhắm mắt mở, để tin là chị hạnh phúc để cho em được an lòng. Nhưng mà chị ơi, chị có hạnh phúc không chị?” Câu thoại này chính là phần tâm sự đầy đối lập của Lý Lệ Hồng với người chị của mình.
 
 
Đến cuối cùng họ chỉ là những người đàn bà sống vì tình yêu trong im lặng và nỗi lo bị phán xét bởi ánh mắt của thiên hạ. Nhưng càng về sau, không khí của trường đoạt càng bớt đi sự căng thẳng mà thay vào đó là dạt dào trong sự cảm thông của tình chị em và kết lại những giọt nước đầy tiếc nuối cho số phận của chính họ.
 
Đáng chú ý, bên cạnh màn đối đáp đầy kịch tính, Gái Già Lắm Chiêu V còn khéo léo lồng ghép lời thoại trong kịch bản vào đoạn clip. Chính điều này đã thu hút đông đảo người xem khi đối chiếu giữa nội dung của biên kịch và so sánh với diễn xuất của 2 nghệ sĩ gạo cội.
 
 
Dù không có mặt trong cảnh quay này, Kaity Nguyễn vẫn sụt sùi nước mắt khi xem trường đoạn này trên màn ảnh rộng, mỹ nhân trẻ chia sẻ: “Sẽ rất khó để có thể tập trung, bình tĩnh và thuộc một phần thoại vừa dài vừa khó như vậy, rồi làm sao có thể nuôi cảm xúc quá phức tạp trong một thời gian ngắn và quay chớp nhoáng như thế. Kaity thật sự thán phục hai cô, cô Lê Khanh và cô Hồng Vân quả thật phi thường, bản thân Kaity sẽ lấy cảnh quay này làm một mục tiêu mới để mong một ngày có thể đạt đến trình độ diễn xuất xuất thần như hai cô.”
 
Gái Già Lắm Chiêu V hiện đang chiếu tại các rạp trên toàn quốc.