Lời Nguyền Của Quỷ - Bất ngờ và trai đẹp

Tin điện ảnh · IAMOLD ·

Chắc tiếng tăm của “ma Thái” là không cần bàn cãi nữa, nhưng ngoài những cảnh hù dọa rất tốt thì “ngạc nhiên thay” đây là bộ phim cũng có một cốt truyện rất ư là chỉn chu. Bộ phim Take Me Home (2016) bởi vai chính Tình Người Duyên Ma, Mario Maurer lại bất ngờ hiện đại một cách thú vị.

Khá bất ngờ khi phim ma bây giờ mà không có khoe hàng hay cảnh nóng.

Chắc tiếng tăm của “ma Thái” là không cần bàn cãi nữa, nhưng ngoài những cảnh hù dọa rất tốt thì “ngạc nhiên thay” đây là bộ phim cũng có một cốt truyện rất ư là chỉn chu. Bộ phim Take Me Home (2016) bởi vai chính Tình Người Duyên Ma, Mario Maurer lại bất ngờ hiện đại một cách thú vị.

Tạm không giới thiệu cốt truyện của bộ phim vì nó cũng là một phần cực thú vị khi bạn “xếp hình” lại tất cả những dữ kiện, nói chung thì là “chuyện ma”. Mà bạn chắc cũng biết rồi, xã hội người Thái thì rất ư chuộng tính ngưỡng cùng những “thứ đại loại thế” và điều đó thì được thể hiện rõ trong cả bộ phim khi chúng ta theo chân nhân vật chính Tan (Mario Maurer). Nhưng như đã nói là cách kể chuyện của phim khá là cách tân so với những phim ma cũ mà bạn chắc đã từng coi, có thể nói rằng nó khá là “Mĩ”. Trước khi chúng ta quan tâm là điều đó có khiến bạn “thích” hay không (hiển nhiên chả ai quang tâm) thì theo bản thân người viết thì cho rằng sự đổi mới này khá thú vị. Cái chuyện ma kì này khá là mờ ảo với nhiều tình tiết logic nhằm đánh lừa bạn, đưa bạn vào cái vòng xoáy suy luận để biết trước phim. Hay hơn nữa là khi nó đánh lừa được bạn thì cái cảm giác “xui” đó không hề làm giảm hứng thú xem phim của bạn, mà lại còn thu hút bạn xem tiếp để “rồi sao nữa?!”. Phải công nhận là mọi thứ mà bạn thấy trong phim đều liên quan chặt chẽ với nhau để cấu thành cốt truyện, mặc dù đơn giản và cái nút thắt không quá nhỏ để bạn khó thấy thế mà lại rất thuyết phục lại còn hay nữa.

Người viết chưa từng xem phim mà Mario Maurer đã đóng nên cũng khó biết rằng anh ta có “tiến bộ” hay “gì gì ấy”. Theo ý kiến cá nhân thì anh ta cũng làm tròn nhiệm vụ. Về phần những người còn lại thì hầu hết đều làm nền cho cốt truyện khiến đất diễn lẫn khả năng “bung lụa” cũng khó. Nhưng chắc phải khen đạo diễn lần nữa vì mặc dù ngắn ngủi thì những người tham gia cũng làm khá tốt trong truyền tải nên cốt truyện  khá thú vị của phim

Có một điều chắc làm nhiều người khó chịu đó chính là cách mà bộ phim chú trọng vào cốt truyện nhiều hơn, vô hình chung biến thành “truyện ma” thay vì “chuyện ma”. Tất nhiên là điều đó không ảnh hưởng gì nhưng cũng nên chú ý vì nhiều người sẽ không thích, và nói rằng phim này đáng sợ chắc là còn đạo đức giả hơn Lí Thông.

Nói tóm lại là nên xem phim này, cho dù sợ ma hay không, nếu không thì cứ giả vờ cho vừa lòng “người đi cùng”, đã vậy lại còn có trai đẹp, bạn còn muốn gì hơn?