Lưỡi Hái Tử Thần 6 (Final Destination 6: Bloodlines) - Có chăng đây là phần phim hay nhất thương hiệu?
Phim Kinh Dị · Đánh giá phim · Ivy_Trat ·
Review chi tiết phim Lưỡi Hái Tử Thần 6: Huyết Thống (Final Destination 6: Bloodlines): chứng tỏ thương hiệu chết chóc này vẫn còn sức sống mãnh liệt.
Lưỡi Hái Tử Thần 6: Huyết Thống (Final Destination 6: Bloodlines) có lẽ là phần phim hay nhất của thương hiệu tính đến thời điểm hiện tại, cũng là phần phim “chịu chơi” nhất từ trước đến giờ. Một bộ phim gây ấn tượng với câu chuyện kịch tính, chết chóc và bạo lực cực đoan, nhưng lại khá...hài hước.
Thần chết không thể bị chối từ
Lưỡi Hái Tử Thần 6: Huyết Thống bắt đầu với một khung cảnh kinh hoàng. Vào thập niên 60, Iris và hôn thê Paul có dịp hẹn hò ở Tháp Skyview cao 150 mét vừa mới được xây xong. Nhưng tại đây, Iris đã “nhìn thấy” trước những kết cục khủng khiếp của những con người ở đây, kể cả cô, người sắp trở thành mẹ.
Tua đến hiện tại, viễn cảnh kinh hoàng ấy lại trở thành ác mộng siêu thực dày vò cháu gái Iris là Stefani suốt 2 tháng trời khiến cô phải trở về nhà để thăm dò về người bà mình chưa bao giờ gặp.
Thứ được tiết lộ thật hãi hùng: Thần Chết đang đến với huyết thống của những kẻ sống sót thảm họa Skyview năm xưa. Đứng trước thảm cảnh, Stefani phải lựa chọn chiến đấu hoặc chấp nhận cái chết.
Final Destination là màn đối đầu giữa sự sống và cái chết với luật chơi mơ hồ và một thực thể Tử Thần vô hình khiến người ta cảm thán cái chết là thứ không tránh khỏi. Lưỡi Hái Tử Thần 6: Huyết Thống một lần nữa khiến người ta rùng mình với nhận định này, nhưng cũng đem đến suy ngẫm về sự sống sâu sắc đáng ngạc nhiên.
Một phần phim sâu sắc bất ngờ
Không thể phủ nhận, Final Destination đã có dấu hiệu xuống sức khi lặp lại một công thức quá nhiều lần. Cho nên, với sự chỉ đạo của bộ đôi đạo diễn Zach Lipovsky và Adam B. Stein, Lưỡi Hái Tử Thần 6: Huyết Thống (Final Destination 6: Bloodlines) có thể nói là một làn gió mới thổi vào thương hiệu kinh dị trung niên này.
Là phần phim đẩy mọi thứ lên một tầm cao mới, phần 6 lột tả trận chiến dữ dội đẫm máu giữa loài người nhỏ bé và Tử Thần dần hiện hữu rõ ràng hơn bao giờ hết. Một cuộc chiến lồng ghép giá trị gia đình, tội lỗi quá khứ và di sản mang đến một tia hy vọng nào đó.
Thật trớ trêu, tia hy vọng này lại soi rọi sự lạnh lùng thấu xương của định mệnh. Bộ phim không chỉ là phim kinh dị đầy rẫy chết chóc, mà phần ý nghĩa đã được thay đổi. Các phần trước khiến chúng ta sợ hãi cái chết, phần phim mới lại mang đến những suy ngẫm về sự sống. Đôi khi, đã là họa thì không tránh được, càng tránh lại càng khổ sở.
Mọi thứ đặc trưng của thương hiệu đã được đẩy lên một mức cao hơn trong Lưỡi Hái Tử Thần 6: Huyết Thống. Đội ngũ làm phim không ngần ngại dàn dựng những con đường đoàn tụ với tổ tiên khủng khiếp đến mức bạn phải nhăn mặt. Máu và xác thịt hòa lẫn văng tung tóe với âm thanh giòn tan ám ảnh.
Những cái chết luôn là tâm điểm của thương hiệu. Bởi lẽ phương thức dẫn đến chúng có thể khiến một thế hệ PTSD. Kỹ thuật quay phim hiện đại, kết hợp với kỹ xảo tân tiến đã giữ đúng tinh thần ấy khi trải đường cho những khung hình ấn tượng mạnh mẽ về thị giác và hơn nữa.
Phần 6 đảm bảo người xem có thể thẩm thấu được từng cơn đau đớn của những nhân vật xấu số, để cơn tuyệt vọng của họ bồi đắp ngày một mãnh liệt, rỉ ra khỏi khung hình khiến cơn sởn gai óc cứ nổi lên từng hồi. Những pha kinh dị này gây sốc, gây ám ảnh, và không hề rẻ tiền hay sáo rỗng.
Nhưng càng ấn tượng hơn là phương thức dẫn đến chúng. Không phần phim Final Destination nào khiến khán giả cảm nhận được sự hiện diện của Tử Thần hơn Lưỡi Hái Tử Thần 6: Huyết Thống. Và thực thể ấy quả là có khiếu hài hước tàn nhẫn, kiên trì, nhẫn nại, thịnh nộ.
Đó là các sắc thái hiếm hoi Lưỡi Hái Tử Thần 6: Huyết Thống tiết lộ về phản diện lâu năm của thương hiệu. Một thực thể thần thánh vô hình, lắc léo và khó đoán, một tay nghệ sĩ dàn xếp điệu nghệ thích chơi đùa trước khi lấy mạng. Tử Thần trong đây có thể công bằng, nhưng nhân từ thì không.
Bằng quyền năng vô hạn của mình, hắn cho những nhân vật trong phim lẫn ngoài màn hình thấy viễn cảnh tàn nhẫn: Đôi khi cái chết theo đúng kế hoạch của số phận là một sự giải thoát.
Bộ phim vì thế buồn bã đến thê thảm khi khắc họa thứ mà người viết gọi là “hội chứng nhà tiên tri” từ thời theo dõi Final Destination phần đầu tiên. Làm sao bạn có thể sống vui cho được khi biết ngày chết của mình đã điểm?
Lưỡi Hái Tử Thần 6: Huyết Thống đặt sự sống vào tâm điểm chiêm nghiệm. Họ may mắn thoát chết, nhưng những ngày tiếp theo họ đã sống thực sự ngày nào đâu. 3 thế hệ mắc kẹt trong vòng xoáy của hoang tưởng và khổ đau. Sống sót sao lại trở thành điều tồi tệ đến thế này?
Kẻ may mắn nhất trong đây lại là kẻ thức thời nhất như William Bludworth (Tony Todd). Buông tay đi và thấy sự hữu hạn trước mắt mới là thứ làm cuộc sống quý giá. Bởi vốn dĩ, bạn có được phép tồn tại đâu.
Dành cho fan, dành cho cả những khán giả mới
Gay cấn đến nghẹt thở với cuộc vật lộn của Stefani và khiếu hài hước đen tối của Tử Thần khi liên tục biến từng góc khuất, từng sự vật như cái bẫy chết chóc tiềm năng, bộ phim hoàn toàn khó đoán với những cú twist được vận dụng hiệu quả.
Lưỡi Hái Tử Thần 6: Huyết Thống (Final Destination 6: Bloodlines) rất đẫm máu, rất nặng đô, với từng cái chết được phơi bày trước ống kính. Nhịp điệu nhanh và dồn dập phản chiếu sự khẩn tưởng của nạn nhân trước màn rình rập không ngừng của cái chết.
Đây là một bộ phim nặng đô xứng nhãn 21+ với mạch cảm xúc được nhấn nhá hiệu quả và đào sâu. Hai tuyến quá khứ và hiện tại được tung hứng hài hòa, tạo nên lối kể chuyện đa lớp và bồi đắp ý nghĩa.
Các yếu tố quen thuộc được lồng ghép và được cắt nghĩa gọn gàng với những sáng tạo mới mẻ tuy nhỏ nhưng có sức nặng, chảy mượt mà theo mạch phim và đài từ chắc tay.
Với thời lượng không quá hai tiếng, tất cả những yếu tố đắt giá này điều hòa bộ phim kinh dị bạo lực cực độ thành một phim khá dễ chịu. Một nước đi khá thông minh, bởi lẽ quá máu me có thể phản tác dụng, nhất là với một phần phim luôn giáng cho khán giả những bất ngờ bức bối như Final Destination.
Trong tư cách là một phim kinh dị slasher cổ điển, Lưỡi Hái Tử Thần 6: Huyết Thống vừa đủ sáng tạo và hấp dẫn để làm hài lòng người xem mới. Bộ phim lại đủ liên kết, vận dụng lại các yếu tố đặc trưng, để khiến fan cũ cảm thấy thỏa mãn.
Với một kịch bản thông minh, kỹ thuật làm phim tiết chế và sáng tạo, nhấn nhá những ý nghĩa sâu sắc, Lưỡi Hái Tử Thần 6: Huyết Thống đã chứng minh rằng thương hiệu Final Destination vẫn còn dồi dào sức sống trong kỷ nguyên thể loại kinh dị nghệ thuật (elevated horror) đang trỗi dậy mạnh mẽ.
Phần thứ 6 đã giữ vững tinh thần bất diệt nhất của thương hiệu. Nếu cái chết là điều không thể tránh khỏi, thì ít nhất, ta có thể đón nhận nó với một trải nghiệm điện ảnh đủ sức làm ta ám ảnh lâu dài.