Mang Mẹ Đi Bỏ – Tuấn Trần lần đầu đối mặt vai diễn nặng ký cùng với Hồng Đào
Tin điện ảnh · miduynph ·
Mang Mẹ Đi Bỏ đánh dấu sự hợp tác Việt – Hàn đầy cảm xúc khi Hồng Đào và Tuấn Trần hóa thân vào hành trình mẫu tử sâu sắc.
Trong dòng chảy điện ảnh hiện đại nơi những câu chuyện gia đình đôi lúc bị lãng quên bởi bom tấn hành động, Mang Mẹ Đi Bỏ xuất hiện như một lát cắt tinh tế và đầy cảm xúc. Đây là tác phẩm hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Phim có sự tham gia của nghệ sĩ gạo cội Hồng Đào và diễn viên trẻ Tuấn Trần – một sự kết hợp thế hệ hứa hẹn mang lại nhiều rung động cho khán giả trong mùa hè 2025.
Dự án hợp tác Việt – Hàn với câu chuyện gốc chạm đến cảm xúc
Mang Mẹ Đi Bỏ là dự án do đạo diễn người Hàn Quốc Mo Hong Jin viết kịch bản và thực hiện. Ông từng được biết đến qua những tác phẩm tâm lý giàu cảm xúc và nhân văn. Sau một thời gian sống và làm việc tại Việt Nam, Mo Hong Jin nảy sinh ý tưởng về một bộ phim phản ánh mối quan hệ mẹ con trong xã hội hiện đại, nơi yêu thương không phải lúc nào cũng đi đôi với khả năng gánh vác.

Không dựa trên bất kỳ nguyên tác nào, bộ phim được xây dựng từ cảm hứng văn hóa và trải nghiệm thực tế tại Việt Nam. Điểm đặc biệt là bên cạnh ê-kíp Hàn Quốc, phía Việt Nam có sự góp mặt của đạo diễn Phan Gia Nhật Linh trong vai trò cố vấn và đồng sản xuất, nhằm đảm bảo bản sắc văn hóa Việt được giữ nguyên trong từng chi tiết.
Bộ phim được quay tại cả Việt Nam và Hàn Quốc, đặc biệt phần lớn các cảnh quay mùa thu được thực hiện tại Hàn trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Các diễn viên Việt không chỉ phải thích nghi với khí hậu mà còn học thêm tiếng Hàn để giao tiếp tốt hơn với ê-kíp và bạn diễn bản địa.

Câu chuyện mẫu tử từ góc nhìn hiện thực
Trailer của Mang Mẹ Đi Bỏ mở ra khung cảnh quen thuộc với một người đàn ông trẻ tên Hoan (Tuấn Trần) làm nghề cắt tóc ở vỉa hè, sống cùng mẹ già (Hồng Đào) đang mắc Alzheimer. Dù yêu thương mẹ, Hoan dần trở nên quá tải khi bà không thể tự chăm sóc bản thân và dần mất trí nhớ. Anh quyết định đưa bà sang Hàn Quốc để sống cùng anh trai – người mà anh chưa từng gặp.

Bộ phim không khai thác cảm xúc theo hướng bi lụy. Thay vào đó, các tình huống được đặt vào thế “tiến thoái lưỡng nan”. Một người mẹ sắp quên đi con trai, một người con không còn đủ khả năng chăm sóc mẹ. Họ bị đẩy vào một hành trình vừa xa lạ, vừa quen thuộc.
Đạo diễn Mo Hong Jin không làm quá tay về mặt cảm xúc. Trailer cho thấy sự tiết chế trong cách kể chuyện, chỉ tập trung vào hành động và ánh mắt. Những đoạn hồi tưởng về quá khứ của người mẹ – do Juliet Bảo Ngọc và Jung Il Woo thể hiện, giúp bộ phim có thêm chiều sâu nhưng không phá vỡ mạch của câu chuyện chính.

Hồng Đào và vai diễn không dựa vào nước mắt
Trong vai người mẹ mắc Alzheimer, Hồng Đào giữ được sự cân bằng giữa trạng thái mất trí và cảm xúc bản năng. Bà không còn kiểm soát được ký ức, nhưng vẫn giữ được bản năng của một người mẹ – đôi khi cằn nhằn, đôi khi trẻ con, nhưng luôn đặt con mình lên trên mọi thứ.

Diễn xuất của Hồng Đào trong trailer không dựa vào thoại hay nước mắt. Sự thuyết phục đến từ cách cô cử động cơ thể, ánh nhìn ngơ ngác nhưng có lúc lại sáng lên khi nghe tiếng con trai quen thuộc. Đây là một kiểu vai yêu cầu người thể hiện phải rất vững về cảm xúc lẫn tiết chế hình thể.
Vai diễn bà mẹ trong Mang Mẹ Đi Bỏ không chỉ khai thác sự tàn phá của bệnh lý, mà còn cho thấy những góc nhìn tích cực, lạc quan hơn của người bệnh. Với Hồng Đào, đây là một bước đi hoàn toàn mới sau loạt vai hài – tâm lý nhẹ nhàng trước đây.

Tuấn Trần có màn thể hiện trưởng thành, cảm xúc
Vai Hoan là bước chuyển mình trong hành trình diễn xuất của Tuấn Trần. Nhân vật này không có cá tính đặc biệt, không có biến cố quá lớn nhưng sống trong sự bào mòn của áp lực cuộc đời. Gánh nặng tài chính, trách nhiệm với mẹ, những cuộc cãi vã và sự cô độc, tất cả được dồn nén lại trong dáng người gầy gò nhưng “nặng trĩu”.

Điều đáng ghi nhận là Tuấn Trần không cố gồng mình. Anh để nhân vật nói bằng sự mệt mỏi, bằng cách tránh né tự ti của Hoan. Hành trình cõng mẹ đi qua những con đường xa lạ – cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng – là lúc nhân vật thể hiện rõ nhất sự trưởng thành.
Đạo diễn Mo Hong Jin từng kể rằng ông chọn Tuấn Trần chỉ qua một lần nhìn thấy gương mặt anh trên poster phim khác tại rạp. Đó là một lựa chọn bản năng, và có vẻ là đúng đắn. Trong bộ phim này, Tuấn Trần không mang đến đột phá ồn ào, nhưng đem lại một cảm giác chân thực.
Mang Mẹ Đi Bỏ không chỉ là một bộ phim mà còn là một lát cắt của đời sống – nơi yêu thương, trách nhiệm và sự bất lực cùng tồn tại. Với sự kết hợp của ê-kíp Việt – Hàn, nội dung cảm động và diễn xuất sâu sắc từ Hồng Đào và Tuấn Trần, bộ phim hứa hẹn sẽ là một trong những tác phẩm gây nhiều xúc động nhất mùa hè năm 2025.
Mang Mẹ Đi Bỏ dự kiến khởi chiếu tại các rạp trên toàn quốc từ ngày 01.08.2025.