Resident Evil 5 Retribution: Mỹ nhân báo thù

Tin điện ảnh · Moveek ·

Resident Evil: Retribution (Vùng đất dữ: Báo thù) - Phần 5 của loạt phim chuyển thể từ video game ăn khách cùng tên sắp quay trở lại màn ảnh rộng Việt Nam và tiếp tục đem đến một trải nghiệm thị giác ấn tượng cho khán giả bằng kỹ thuật quay phim 3D hoành tráng và tiên tiến bậc nhất, kết hợp với những sản phẩm công nghệ choáng ngợp.

Cuối phần 4, Alice đã giải cứu được những người còn sống trên con tàu Arcadia. Nhưng không ngờ Umbrella đã mai phục ngay ở đó và Alice đã bị bắt và đưa về căn cứ của chúng, vốn dĩ là 1 căn cứ ngầm khổng lồ ẩn mình dưới lớp băng dày trên lãnh thổ của Nga, được xây dựng sau thời kì Chiến tranh lạnh nhằm mục đích nghiên cứu và phát triển virus T. Căn cứ này được mô phỏng theo những thành phố lớn trên khắp thế giới (New York, Moscow, Tokyo, Berlin...) với những thử nghiệm tác dụng của virus T với dân cư của những thành phố này ra sao rồi đem bán cho các quốc gia đối địch. Một nhóm đặc biệt (Ada Wong, Luther West, Barry Burton...) được gởi đến để giải thoát cho Alice, và từ đây trận chiến để thoát ra khỏi nhà tù dưới băng để trở lại với mặt đất đầy thây ma bắt đầu...

Với thông điệp về đại dịch lan tràn trên toàn cầu, đạo diễn Paul W.S. Anderson cùng các nhà sản xuất đã quyết định đầu tư kinh phí sản xuất khổng lồ để đi đến tận các thành phố khác nhau trên thế giới. Hành động chịu chơi này nhằm mục đích duy nhất là đem tới bối cảnh chân thực cho khán giả, tạo ra một không khí siêu rùng rợn trong đời thực. Thành công được dự đoán trước của Resident Evil: Retribution cũng nhờ vào sự đầu tư mạnh tay và dàn dựng công phu của hãng sản xuất.

Cảnh chiến đấu được dàn dựng công phu.
Cảnh chiến đấu được dàn dựng công phu.

Phần 5 của bộ phim đem lại cho người xem cảm giác nghẹt thở ngay từ những giây đầu tiên với loạt mưa đạn từ dàn tàu bay không-thể-khủng-hơn của Umbrella. Xuyên suốt bộ phim là dồn dập những trường đoạn chiến đấu với lũ thây ma đông đảo và những con trùm đáng sợ đã từng xuất hiện ở các phần trước và giờ trở lại lợi hại hơn hẳn. Con Licker ở phần 1 chưa phát triển hoàn thiện giờ hiện nguyên hình là một con quái thú khổng lồ, hay tên Người Rìu đáng sợ ở phần 4 giờ cùng lúc xuất hiện 2 tên ...

Bên cạnh đó, Umbrella còn tung ra một thứ vũ khí mới là những thây ma Las Plagas với trí tuệ và kỹ năng không thua kém gì con người. Lũ thây ma mất tri giác hung hăng đã thực đáng sợ, thì đám thây ma biết suy nghĩ, sử dụng súng, mô tô, xe tăng...chắc chắn còn đáng sợ hơn gấp nhiều lần.

Những con trùm ở các phần trước trở lại và dường như trở nên nguy hiểm gấp bội phần.
Những con trùm ở các phần trước trở lại và dường như trở nên nguy hiểm gấp bội phần.

Một trong những điều gây hứng thú nhất ở phần năm này là sự trở lại của loạt mỹ nhân đã từng xuất hiện ở những phần trước. Người đồng đội đã bị sát hại của Alice ở phần 1 Rain Ocampo (Michelle Rodriguez), cô cảnh sát mạnh mẽ ở phần 2 Jill Valentine (Sienna Guillory) và cả nữ điệp viên bí ẩn của Umbrella Ada Wong (Lý Băng Băng) đều xuất hiện với ngoại hình vô cùng xinh đẹp nhưng lại sở hữu những kỹ năng chết người.

Về mặt kỹ xảo, sau thành công trong việc tạo dựng các cảnh quay 3D ở phần 4 của loạt phim ra mắt vào năm 2010, đạo diễn Paul W.S. Anderson đã quyết định tiếp tục sử dụng công nghệ này tại phần phim mới nhất. Áp dụng hệ thống công nghệ Red Epic, đơn giản mà hiệu quả gấp đôi so với hệ thống Sony F35 dùng cho phần phim trước, bộ phim mới hứa hẹn sẽ vô cùng đẹp mắt và ấn tượng với những cảnh quay sắc nét đậm đà. Những chiếc rìu, phi dao phi tới tấp vào màn hình, hay những con zombie đáng sợ, những cảnh cháy nổ trở nên thật đến mức kinh ngạc.

Không chỉ làm mãn nhãn người xem với những cảnh chiến đấu, Resident Evil 5 còn mang đến những cung bậc cảm xúc khác nhau và nhiều bài học ý nghĩa từ sự dũng cảm, tinh thần đồng đội, tình mẫu tử, lòng yêu thương con người...Tuy nhiên, chính điểm cộng cũng là một điểm trừ lớn của phim. Bộ phim đã quá tập trung vào các màn chiến đấu, với vô số những màn đấu boss, vô hình lại làm người xem cảm thấy như đang chơi game chứ không phải thưởng thức một bộ phim trọn vẹn, ý nghĩa nhân văn không được nêu bật và nội dung cũng có đôi chỗ bất ngờ tới mức chưa hợp lý.

Nhìn chung, Resident Evil: Retribution xứng đáng là một bom tấn đáng được thưởng thức. Phim hơi nhiều cảnh chiến đấu ghê rợn nên không phù hợp với trẻ em, nhưng sẽ thật tuyệt vời để thưởng thức cùng cạ cứng hay người ấy đó các bạn ạ! Hãy ra rạp ngay hôm nay để thưởng thức siêu phẩm hành động này!

Resident Evil: Retribution đã công chiếu tại Việt Nam từ ngày 21/9/2012.