[REVIEW] 365 Days: This Day (Netflix) - Khi xem phim là một cực hình

Đánh giá phim · Ivy_Trat ·

365 Days: This Day chắp vá, vô bổ và chẳng đi đến đâu.

Khi bạn đòi Netflix cho bạn một phim có “plot” thật ấn tượng và họ cho bạn một phim như 365 Days: This Day (365 Days 2).

Là phần tiếp theo của 365 Days – bộ phim được dựng lên từ tiểu thuyết cùng tên xoay quanh một tên trùm mafia ám ảnh một cô nàng khi gặp cô ta đúng một lần, rồi bắt cóc cô ta về, bảo rằng cô có 365 ngày để yêu anh ta. Sau đó cả hai có những cuộc làm tình máu lửa. 365 Days: This Day là phần 2 của bộ phim “u là trời” này.

Lấy mốc thời gian 2 năm sau tai nạn bí ẩn của phần 1, 365 Days: This Day bắt đầu với đám cưới giữa Massimo (Michele Morrone) và Laura (Anna-Maria Sieklucka). Nhưng cuộc sống với tư cách là vợ của một trùm mafia không phải cổ tích. Laura bị kìm kẹp trong vòng tay Massimo. Hơn nữa, với gia tài của Massimo, Laura cũng chẳng cần làm gì nữa. Nói chung thì cô chỉ cần ngồi yên để được chiều chuộng. Nhưng Laura vẫn còn nuôi tham vọng của mình. Lúc này, một người làm vườn điển trai trở thành bạn của cô. Những mâu thuẫn giữa Laura và Massimo ngày càng nhiều, khiến Laura bắt đầu có ý nghĩ khác về cuộc hôn nhân này.

Koimoi
Koimoi

Nếu nói 365 Days: This Day là một bộ phim thì thật dối lòng, nhưng nếu nói nó không xem được, thì cũng là dối lòng nốt. Những bộ phim dán nhãn 18+ với những phân cảnh tình cảm mùi mẫn và mãnh liệt dành cho người lớn luôn có những bộ phận khán giả riêng biệt. Ví dụ như 50 Sắc Thái hay series Sex/Life gần đây của Netflix. Nhưng khi 50 Sắc Thái hay Sex/Life còn có một câu chuyện để kể, 365 Days: This Day như mối nghiệt duyên giữa plot – cốt truyện, và porn – phim nóng, đặt người xem vào trạng thái oằn oại.

365 Days đã là một phim khó xem, với tiền đề rơi đâu đó ở vùng xám, nếu không muốn nói thẳng là cổ xúy cho cưỡng hiếp và vấn nạn lạm dụng phụ nữ. Vậy mà 365 Days: This Day còn gai người khủng khiếp hơn. Nhưng đó không phải là dấu hiệu tốt. Trong phim chẳng có gì ngoài diễn xuất dở tệ từ nam nữ chính và những phân đoạn mùi mẫn không một chút trau chuốt. Ít nhất thì 50 Sắc Thái còn chú trọng những phân cảnh này. 2 bộ phim chia sẻ một chủ đề trong yếu tố sắc dục nhưng 50 Sắc Thái xem ra còn có tâm hơn.

Điều đáng nói là 365 Days: This Day có tiềm năng để phát triển và đã có một khởi đầu khá tốt về mặt thương mại rồi. Họ hoàn toàn có thể đầu tư cho cốt truyện với những chi tiết đã mang sẵn tính drama, như mối nghi ngờ giữa Laura và Massimo, bí mật cô bị sảy thai trong tai nạn cuối phần 1, hay quá khứ của Massimo. Những điều này nghe có vẻ cũ kỹ và quen thuộc, nhưng khán giả thà xem một phim ngôn tình giữa tổng tài và nữ cường còn hơn một bộ phim chắp vá tệ hại như 365 Days: This Day. Hơn nữa, phim ngôn tình vẫn là thứ mà điện ảnh châu Âu làm được cơ mà.

Có lẽ người ta kéo đến xem bộ phim này vì tính tò mò…đó và “màn hình” của dàn diễn viên. Họ như bước ra từ huyền thoại các vị thần vậy. Nhưng về diễn xuất hoặc bề dày nhân vật thì thật…không còn gì để nói. Ngay cả hành động của các nhân vật cũng chẳng có tí “não” nào. Người xem cứ liên tục phát rồ với những hành động của dàn nhân vật. Phim biến nữ chính thành một nhân vật ngu ngốc, còn nam chính thì cứ lừ đừ đi qua đi lại với vẻ mặt buồn tẻ hoặc không biểu cảm, cứ như phim không lo tập trung vào drama của câu chuyện mà chỉ muốn chọc tức những người xem vì lo lắng cuộc sống của họ buồn tẻ hay sao.

Rốt cuộc thì 365 Days: This Day này chẳng có gì để khen. Ngay cả những phân cảnh làm thương hiệu này nổi tiếng cũng chẳng cứu được phần phim này khỏi sự tệ hại. Nhưng nếu phải miễn cưỡng tìm một điểm để nói là chịu đựng được thì đó dàn nam và nữ phụ. Vì mối quan hệ của họ bắt đầu khá lành mạnh và phát triển tự nhiên. Hoặc có lẽ vì phim không quá tập trung vào họ nên chúng ta không được nhìn thấy những phân cảnh sôi máu của cặp phụ này cũng không chừng. Một điểm nữa là âm nhạc khá bắt tai và “gánh còng lưng” bộ phim này.

Thật tình thì người viết không ngại những bộ phim “porn with plot” – phim nóng mà được cái cốt truyện, nếu cốt truyện của phim ít nhất đạt mức xem được. Còn câu chuyện của 365 Days: This Day thì cứ như thử thách sức chịu đựng của người xem vậy, không một lời giải thích kết nối với phần 1, không một chút drama, không một chút mâu thuẫn, cũng chẳng có thông điệp nào – ít nhất Sex/Life còn nói về khủng hoảng hôn nhân và sự phức tạp của mối tình cũ. 

Xem 365 Days: This Day là một cực hình và không ai nên tự ngược đãi bản thân như thế cả. Ngay cả đóng bộ phim như thế này cũng là cực hình của dàn diễn viên, họ cũng không thể che giấu điều đó.